1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cuộc phiêu lưu của đôi giầy màu xanh

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daysleeper, 30/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Những cuộc phiêu lưu của đôi giầy màu xanh

    Phần 1:Những ngày ở trường...

    Như mọi buổi sáng,lão bán hàng sale bày chúng tôi lên lề đường và sắp đặt ngay ngắn trên tấm nylong củ mềm. Lão quyét đi lớp bụi của ngày hôm qua , tạo cho chúng tôi một dáng vẻ bắt mắt hơn. Lúc này mọi người vẩn còn thưa thớt, lão nhâm nhi cốc cafe đá và đau đáu nhìn về hướng ngã tư đầu phố

    Một người đàn ông trung niên cùng một cậu thanh niên dừng lại trước đống giầy.

    _ Có đôi nào vừa chân nó anh để cho tôi một đôi!
    người đàn ông chỉ vào cậu thanh niên nói bằng một giọng Quãng Trị đặc sệt khó nghe.
    Lão chủ nắm vội lấy tôi đưa lên trước mặt cậu trai_ đôi này tôi bảo đảm các cậu vừa đi chơi vừa đá bóng vài năm đấy, cậu mang thử xem nào.!
    Tôi nằm vừa vặn trong đôi chân cậu thanh niên với cái gật đầu hài lòng của ông bố.Thế là tôi về với cậu trai choi ấy với cái giá 30.000 đ.
    _ con mang nó mà đá bóng! Xem chân giò kia kìa, Lần sau về nhà với cái chân chảy máu thì đừng nói chuyện bóng đá nửa nhé!
    Hai bố con họ chia tay trước sân bóng đá trường , ông bố không quên dúi cho cậu chủ mới của tôi ít tiền và vài lời dặn dò.
    Cái sân bóng nằm lọt thỏm trong khuôn viên khiêm tốn của ngôi trường trung học, cái sân cũng chỉ vừa đủ cho 5 lớp học xếp hàng chào cờ . Cậu chủ quăn tôi nằm vắt vẽo trên tán cây phượng già khô rụi lá mà cái thân cây được làm cột goal.Tôi nằm một mình và nghĩ về ông bố của cậu chủ mới .Bây giờ thì tôi mới hiểu vì sao ông bố lại dặn dò cẩn thận cậu chủ cẩn thận đến thế khi trông thấy cậu ấy chay trên cái nền lởm chởm đấy đá dăm.Tôi bổng nhớ bố tôi.Ông thợ đóng giầy với đôi tay khéo léo ở cái xí nghiệp may giầy ngày ấy.Trong một cuộc thi tạo mẩu giầy mới, ông đã thức trắng 3 đêm để tạo ra tôi. Với đôi bàn tay thuần thục của người thợ có thâm niên , cùng với những chất liệu cực tốt mà ông có được qua bao năm chắc lọc. Tôi đã là niềm kiêu hãnh của ông trong cuộc thi ấy. Cuộc thi sẽ mang lại tiếng tăm và những đơn đặt hàng cho người thắng cuộc.Nhưng vì một âm mưu nào đấy, tôi đã bị đánh tráo trong cuộc thi. Thay vì lên bục nhận giải tôi lại bị quăn vào kho cho đến ngày ra đường và trở thành một món hàng sale.Không lâu sau cuộc thi ấy ,bố tôi mất vì bệnh. Nghe đâu ông bị đuổi việc vì cự nự với ông chủ xí nghiệp. Thất nghiệp ông đâm ra rượu chè , buồn phiền và túng quẩn đâm bệnh mà chết. Nhưng không bao giờ vì những điều không hay ở ông mà tôi bớt đi sự kính trọng và biết ơn ông.Con người đã tạo ra tôi và biết bao đôi giầy khác, cả đời ông chỉ có một niềm đam mê duy nhất. Đấy là sáng tạo ra những đôi giầy.

    Trận bóng đá của cậu chủ cũng vừa kết thúc khi tôi định đảo mắt nhìn qua ngôi trường...

    (đang viết dở)


    daysleeper
  2. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Bravo ! Câu chuyện mở .
    ==============
    Một hôm đi học qua dòng suối ,
    Biết Tuốt nhẩy lên con cá chuối .
  3. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Sao không thấy tiếp nhỉ ?

    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Dù hôm nay tôi chưa nhìn Hà Nội
    Dù hôm nay em chưa đến Qui Nhơn
    Nhưng sao lòng tôi vẫn chưa mất niềm tin.
  4. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Hết đạn rồi nhỉ?

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  5. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Không phải hết đạn , mà là súng tắc cò .
    ==============
    Một hôm đi học qua dòng suối ,
    Biết Tuốt nhẩy lên con cá chuối .

Chia sẻ trang này