1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cuộc phỏng vấn , Chân dung các thành viên Box Hạ long

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi VIETHUY80, 07/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Những cuộc phỏng vấn , Chân dung các thành viên Box Hạ long

    Để giúp các bạn làm quen với nhau, hiểu rõ thêm về nhau,chúng ta cùng làm những cuộc trò chuyện giới thiệu các thành viên với nhau.
    Hôm nay xin được giới thiệu em PhuongNhi07
    một người con gái sống tinh tế lãng mạn và tình cảm, dễ bị tổn thương. Một tâm hồn đẹp


    PV: Phương ơi
    PV: em có rỗi không
    PV: cho anh trò chuyện với em 1 chút nhé
    PV: 15 phút thôi
    PV: hi`hi`
    PV: bắt đầu` nhé
    PV: em thích màu gì nhất
    phuongnhi07: okie
    phuongnhi07: cũng được
    phuongnhi07: mau` đen
    phuongnhi07: xanh da trời
    phuongnhi07: hồng nhạt
    phuongnhi07: nhất là đen
    phuongnhi07: chat nhanh nào
    PV: em yêu thể loại nhạc gì
    PV: em suy nghĩ thế nào về cuộc sống
    PV: Tình yêu
    PV: sự nghiệp
    phuongnhi07: nhạc nhẹ
    phuongnhi07: tình yêu á, cũng cần thiết nhưng không quan trọng
    phuongnhi07: sự nghiệp cũng cần thiết nhưng không quan trọng
    PV: vậy điều gì là quan trọng nhất đối với em
    phuongnhi07: gia đình
    PV: mot cô gái rất tình` cảm!
    PV: điều gì ở người con trai khiến em có cảm tình nhất
    phuongnhi07: cách cư xử với mọi người
    PV: em uớc mơ về sau sẽ làm gì (những câu hỏi hơi đơn điệu một chút)
    phuongnhi07: kế toán
    phuongnhi07: hoặc tiếp viên hàng không




    PV: em có ước mơ nào to lớn hơn không
    PV: em có hay buồn không
    PV: và em làm gì để vượt qua nỗi buồn đó
    phuongnhi07: ước mơ to lớn hơn á
    phuongnhi07: có lẽ là có
    phuongnhi07: em mong gia dinh em luon hanh phuc va hoa thuan
    phuongnhi07: em rat hay buồn , doi khi là buồn vu vơ
    phuongnhi07: để hết buồn , chang biet nua , nhiều cách
    PV: vi du xem nao`
    PV: nghe nhac chang han
    phuongnhi07: di chat cũng la` 1 cách
    phuongnhi07: nghe nhac
    phuongnhi07: ngủ
    phuongnhi07: đi ăn
    phuongnhi07: ti`m ai do tam su
    PV: em nghi the nao ve tinh yeu tren mang
    PV: vi du nhu anh va em yeu nhau chang han
    PV: co the xay ra khong
    PV: cau hoi hoan toan nghiem tuc
    PV: em khong so anh treu dua dau
    phuongnhi07: có lẽ là có
    phuongnhi07: co' the xay ra
    phuongnhi07: v`i chẳng ai nói truoc được gi`
    phuongnhi07: nhưng hiện tại luc na`y th`i em chẳng nghĩ gì
    phuongnhi07: em đang bị tổn thưong về tình cảm
    phuongnhi07: khó co the yeu ai duoc
    PV: tổn thưong.
    PV: em đã bị người ta lừa dối
    PV: Hoac tình cảm em dành cho người ta nhiều hơn người ta dành cho em
    PV: Nghĩa là khi đặt lên bàn cân
    PV: em thấy tình cảm cua mình nặng hơn
    PV: em cảm thấy bị tổn thương
    PV: đúng không
    PV: Tình cảm co' cân được không?
    phuongnhi07: chẳng biet
    phuongnhi07: em quen chuyện đó rồi
    phuongnhi07: bây giờ
    phuongnhi07: em cảm thấy binh thường
    phuongnhi07: chẳng buồn , chẳng nghĩ gi` cả
    phuongnhi07: cuộc sống của em có bố mẹ , gia dinh , co ban be
    phuongnhi07: chuyen hoc tap, xa hoi nhiều cái phải suy nghĩ
    PV: em hoc hành ra sao
    PV: có tốt ko
    phuongnhi07: thông minh
    phuongnhi07: nhưng lười
    phuongnhi07: 1_9 học sinh giỏi
    phuongnhi07: 10, 11 tiên tiến xuất sắc
    phuongnhi07: tạm ổn
    PV: thế cũng được .
    PV: tạm ổn
    PV: em thích sự lãng mạn trong tình yêu chứ
    phuongnhi07: 50% thoi
    phuongnhi07: thực tế vẫn cần thiết hon ca
    PV: em nghĩ thế nào khi yêu 1 nguời nhưng lại lấy một người
    phuongnhi07: đó la` điều bình thường trong cuoc song
    phuongnhi07: trong tình yêu
    phuongnhi07: không chỉ là yêu 1 người và chỉ biết đến người đó
    phuongnhi07: cần xem xét , ai mới là người thực sự hợp với mình , ai mới là người sống với mình suốt đời

    PV: Cám ơn em về cuộc phỏng vấn này, chúc học tốt và luôn theo dõi bước đi của hạ long em nhé


    Trai ttvn nghèo nhưng không hèn, gái ttvn tàn nhưng không phế
  2. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Ui phươngnhi xinh thế, choáng
    Em chỉ là học sinh tiểu học
    Đừng ai bắt nạt em nhá !
  3. tamtin1

    tamtin1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Bó tay, em PhuongNhi07 này chưa từng thấy bao h, chắc cu Huy chộp được hôm em có Webcam.
  4. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    hay đấy Huy ơi, topic của ông hay đấy, hay là ông lần lượt phỏng vấn từng người trong box mình đi
    Xét cho cùng, ngày mai là một ngày mới
  5. tamtin1

    tamtin1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chả khác tẹo nào trò của Reporter
  6. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0

    Đất Quảng ninh ta rất nhiều anh tài Tin học, Có thể kể ra đây những người đã mang về những giải Học sinh giỏi Tin học Toàn quốc khi còn là học sinh và sinh viên như anh Nguyễn Trần Tâm,chị Nghiêm Hồng Nhung,anh Phạm Ngọc Anh Huy (giải nhất Tin toàn quốc), anh Nguyễn Tấn Minh (giải Nhất tin học Sinh viên toàn Quốc 1998) ngoài ra những giải Nhì ba thì vô số kể ra không hết.
    Hôm nay VietHuy tóm được anh Nguyễn Trần Tâm, người đầu tiên mang về cho Quảng Ninh giải Nhất tin toàn quốc năm 1994, được báo Hoa Học Trò hồi ấy viết bài hẳn hoi nhé.
    Anh Tâm tham gia vào Hạ long Club chúng ta như một người vô hình, anh ấy tham gia ttvnol từ năm 2001 nhưng rất ít viết bài
    Hôm nay mời các bạn cùng trò chuyện với anh, 1 Cao thủ ẩn dật nick anh ấy trên ttvnol là Tamtin1
    PV: he he
    PV: anh Tâm đang ở công ti à
    tamtin1: Xin chú
    PV: sao thế hả anh
    PV: hihi
    PV: chưa chi đã xin em rồi
    tamtin1: Anh đang làm việc
    PV: làm việc mà còn chat
    PV: nếu chat thì tắt Yahoo di
    tamtin1: Anh đang coding(Pv chú thích:lập trình ) thì bị cái lưỡi của chú thè ra
    tamtin1: Thế là anh mất hết cả ý tưởng
    tamtin1: Coi như chiều nay không làm đựợc gì cả
    PV: ha ha
    PV: thế a`
    PV: hỏi em em bày cho ý tưởng
    PV: em nhiều ý tưởng lắm
    tamtin1: Chú có biết ebXML không!
    PV: Hic
    PV: êu ơi
    PV: hic
    PV: dạ em còn chưa biết XML
    PV: anh đã hỏi em EbXML rồi
    tamtin1: Thế mà chú bảo nhiều ý tưởng
    tamtin1: Anh đang làm cái này
    PV: cho em tham gia voi
    PV: em được cái thông minh
    PV: có thể Xml bây giờ em chưa biết
    PV: Nhưng khi em nghiên cứu nó thi chẳng mấy chốc em vượt qua anh
    tamtin1: EbXML=Electronic Business XML
    tamtin1: Chú khoe thế anh mừng
    tamtin1: Cái anh đang làm mà xong vứt vào tham gia giải Trí tuệ Việt Nam thì bọn giám khảo khóc thét
    tamtin1: cho ngay giải đặc biệt
    PV: haha
    PV: anh mang đi tham gia đi
    tamtin1: thôi,xin chú, anh làm cái này theo đơn đặt hàng
    tamtin1: Mang ra có mà anh mất cần câu cơm à
    PV: anh Tâm ơi
    PV: anh làm cái gì để cho Quảng ninh tự hào về anh đi
    PV: Bọn được giải TTVN nó kiêu lắm
    PV: Cái giải Trí tuệ Việt Nam có là gì so với anh
    tamtin1: Thôi, anh không định tới TTVN(Trí tuệ Việt Nam)
    PV: anh phải làm gì để cho Quang Ninh tự hào về anh chứ
    tamtin1: nó kiêu thì cho nó kiêu
    tamtin1: Để anh ngồi ngắm chúng nó cho vui
    tamtin1: Chứ bây giờ anh vào TTVn thi` chúng nó lại ngồi ngắm anh
    tamtin1: Mà anh ghét nhất bị bọn nó soi mói
    tamtin1: anh đếch thích
    PV: haha
    PV: anh là cao nhân ẩn dật rồi
    PV: Mang tiếng là trí tuệ mà chán chết đi được
    tamtin1: Hay la anh cho chú bản LITE, ít chức năng hơn
    tamtin1: Chú mang ra mà thi thố với bọn nó cho vui
    tamtin1: Nghe đâu giải nhất cũng được 50 triệu
    tamtin1: đủ cho chú mua con Force luợn lờ bắt gái
    PV: hehe
    PV: Okie
    PV: anh đưa cho em
    PV: em nghiên cứu
    PV: he he
    PV: em sẽ thay anh cho chúng nó biết Quảng ninh nhiều người tài
    tamtin1: Nhung ma đã xong đâu
    Tháng 8 anh mới phải giao hàng cơ mà
    còn những 3 tháng cho chú nghiên cứu
    PV: Okie
    PV: liên lạc với anh thế nào
    PV: em không thích FPT lắm rồi
    PV: mấy cái giải vớ vẩn mà cũng rêu rao
    PV: chưa xứng tầm Quốc gia
    tamtin1: Cái giải TTVN chi dành cho bọn không chuyên thôi
    tamtin1: Hồi xưa anh nhớ có 2 thằng kiểm lâm được giải nhất
    tamtin1: Anh nghe mà phát tởm lợm cho cái nền IT(công nghệ thông tin) nước nhà
    tamtin1: buồn cười thật
    PV: anh Tâm nay
    PV: anh làm 1 cái gì đó đi
    PV: đểu đểu cũng được
    PV: mang lên cho bọn Giám khảo nó khóc thét lên
    PV: chứ toàn bọn vớ vẩn
    PV: Nguoi ta lại cứ tưởng dân Tin hoc chỉ có thế thôi
    tamtin1: Năm nay anh cưới rồi
    tamtin1: chắc chả có nhiều thời gian
    tamtin1: Mà tiền thi` luc nào cũng thấy thiếu thiếu
    tamtin1: Cày bao nhiêu cũng không đủ
    PV: trời ạ
    PV: anh lấy vợ à
    PV: sao lay vợ sớm the
    tamtin1: Càng cày càng thấy thiếu
    tamtin1: Thế mới chán chứ
    tamtin1: mẹ anh bảo anh không lấy vợ thi` làm bao nhiêu cũng tiêu hết
    tamtin1: kiếm vợ để nó quản lý anh
    tamtin1: Thoi anh lam viec day
    tamtin1: Không thì chiều nay lại chả làm đuợc gì cả
    tamtin1: BB chu
    PV: dạ vâng
    PV: chuc anh vui
    Trai ttvn nghèo nhưng không hèn, gái ttvn tàn nhưng không phế
  7. tamtin1

    tamtin1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài báo của chú, anh nhớ lại hồi bọn HHT phỏng vấn anh. Hehe buồn cười chết đi được, anh bảo là anh thích xem bóng đá với tennis, thế là chúng nó rêu rao anh chuyên đá bóng với chơi tennis để rèn luyện sức khoẻ. Bài của chú bây giờ gần như thế. Với lại anh chat với chú không dấu, chú tự thêm dấu, sai tùm lum. "dinh" = "dính", chú lại viết là "định", etc...
  8. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    ông huy cũng lắm chuyện nhỉ ? em fải cẩn thận với bác mới được bây giờ bác bắt đầu nguy hiểm rồi đấy !
  9. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Phương nhi chưa xinh đâu nha .
    " Ngày xưa Phương Nhi xinh nhất trần gian , ngày nay Khungchuot muôn phần đẹp hơn

    Welcome to : www.vietthang.vze.com
  10. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    tiếp tục ai được mổ xẻ đây ông HUY
    Xét cho cùng, ngày mai là một ngày mới

Chia sẻ trang này