1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cuộc rượt đuổi trên mái nhà (#1&2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Irish, 09/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Phần hưa đay moà!

    ...
    nhưng tình yêu vùng dậy
    trách móc nhìn chúng ta
    các người nói gì vậy
    tôi còn sống đây mà.
  2. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Luôn sốt sắng chờ #3 của bác .

    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  3. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác!
    Nhưng mà tôi đang băn khoăn, không biết nên để #3 là một giấc mơ tuyệt đẹp, một fantasy flying dream, hay là một giấc mơ kinh dị về một thị trấn điên khùng. Viết theo kiểu kia thì nó như một kiểu xả hơi. Còn viết về cái thị trấn điên khùng kia thì trông quá tởm. Tôi băn khoăn quá các bác ạ! Nhỡ viết ra chị em tẩy chay thì khốn.


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  4. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0


    Tequila Sunrise
  5. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hê hê , hay anh em ta chia nhau ra vậy . Bác cứ viết cái giấc mơ khủng khiếp mà bác cho rằng ít tính chất giải toả hơn . Cái fantasy dream thì em viết vậy !
    Chị em tẩy chay ý à ? Bác cứ lấy cái ảnh chân dung ra làm Atavar là hết . Nghe lão daysleeper nói bác là nhân vật đẹp trai thứ nhì , chỉ thua có hắn thôi .
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  6. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, các bác thân mến ôi ,hic hic các bác chạy đâu hết rùi để cái box VĂn học bi h nó rẩm rít thảm hại thế này.
    Những Grass, cuoihaymeu, Egoist, Irish, Tequila, Yusunari, Nofear nữa...., đâu hết rồi, Pytipat, huongtinity ...
    hic hic, để cái Box này buòn quá. May mà vẫn còn hơn box thi ca
    MÍ cả tui dề nghị bác nào giàu cảm hững tấn công sang box thi ca cái. Ai lại để rặt một thứ thơ liệt duơng mới cả yếu sinh lý nó tràn ngập cái box thế bao giờ không.
    Cái nhà ông vtrhieu, viết cóc khô gì mà khoẻ thế, bài thì dài thườn thượt mà lại sến hic hic

    V@
    [/size=4
  7. Raxun_Gamzatop

    Raxun_Gamzatop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, bác Pagoda à, anh em dạo này bị hội Harry Porter với lại truyện tranh đánh cho tan tác hết cả rồi. Em với Pitty thì đang phải đi cày. Thôi thì chúng ta cứ tạm chui đầu vào mấy cái Topic của chúng ta để bảo toàn lực lượng thôi ạ.
    To viet cai nay de lam gi the nhi???
  8. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Ai có cái gì mới thì lập topic đi, để bác pagoda kêu gào thảm thiết quá ! À, mà cháu có bị coi là sến không hả bác ?? Cháu đang định post một truyện cháu mới viết nhưng nếu mà sến thì thôi ạ !
    Tình yêu trong xa cách được ví như ngọn lửa trong gió.
    Gió sẽ thổi tắt ngọn lửa nhỏ và làm bùng lên ngọn lửa lớn....
    Ngọn lửa tình yêu.
  9. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Cứ post đi chứ, cái cô này!
    Sến à, sến thì càng hay chứ. Để anh em nhào vô, và ... chữi. Như thế topic của cô sẽ sống từ ngày này sang ngày khác (Không bị ế như mấy cái topic của tôi! Hic!).
    Đùa tí thôi! Cô Nguyệt Ca này, chỉ có cô là female hiếm hoi chịu khó đọc mấy cái đống rác của tôi đấy. Hoan hô!
    Sẽ sớm có #3.


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  10. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Ấy, ai dám bảo cô nguyetca là sến :eek:), oan cho nhà chùa quá, mô phật

    V@
    [/size=4

Chia sẻ trang này