1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cuộc rượt đuổi trên mái nhà (#1&2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Irish, 09/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    bác Ir**** tiếp #3 đi chứ ! tôi đang định viết một ít **** đây nhưng phải chờ bác pột trước đã!
    to Pagoda : Bác nên khơi mào cảm hứng bằng cách tung hứng chứ đừng bằng lời tụng kinh . Kinh chỉ để tụng chứ không để viết !

    chà..!Raxun đẹp trai nhẩy..!

  2. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    ặ? hay nhỏằ?!
    B?Ăc muỏằ'n viỏ??t th?ơ b?Ăc cỏằâ viỏ??t, có d?ưnh d?Ăng g?ơ ?'ỏ??n c?Ăi #3 cỏằĐa tôi ?'?Âu nào? B?Ăc th?ơ cỏằâ thỏ??, hỏằâa hỏ?ạn m?Êi. Sao không lo dỏằ

    Rỏằ"i th?ơ gió c?âng sỏ?ẵ cuỏằ'n ?'i
    Tóc tr?ên ?'ỏ?Đu và nhỏằ?ng chia ly
  3. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    hihi, cái này đọc cũng buồn cười

    easy come, easy go
  4. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    #3. HAI CÂY TÁO CỦA HIỆP SỸ
    Có hai cái cây đứng cạnh nhau. Gọi là hai cây táo thì có thể gọi được vì lá của chúng đúng là lá táo. Nhưng hai cây ấy chẳng bao giờ có quả, vì thế cũng có thể cho là chúng không phải là táo. Bên cạnh hai cái cây là hàng rào gỗ, trên đấy leo ngoằn ngèo những dây dại có hoa vàng. Hàng rào nằm giữa hai cây táo và một con đường đất. Con đường không bao giờ lầy lội vào mùa mưa nhưng màu của nó là xám xịt. Có những con rồng thường đi ngang qua hai cây táo, chúng phả vào những luồng hơi nước màu lục. Cứ mỗi lần như thế, những lá táo lại tách làm đôi thành hai lá, và chiếc lá cũ rơi xuống, thấm vào đất như là kẹo đường.
    Trong làng có một hiệp sỹ trạc ba mươi, cao lớn và phúc hậu. Hiệp sỹ có chòm râu dài hung hung. Mỗi khi ông đi ngang qua chỗ hai cây táo, thể nào ông cũng dừng chân một lúc để ngắm chúng và gật gù. Và những lúc như thế, những lá táo lại sáng lên và lấp lánh những chấm li ti. Hiệp sỹ có một người tuỳ tùng là một người thổi kèn túi (bagpiper) có dáng mảnh khảnh và bàn tay với những ngón thon dài. Hiệp sỹ giắt một thanh kiếm lớn trên lưng còn người thổi kèn túi mang một thanh nhỏ hơn. Có những hôm, hiệp sỹ ngồi xuống bên gốc táo và bảo người tuỳ tùng chơi một điệu kèn. Bản nhạc mà anh ta thường chơi là Amazing Grace. Hiệp sỹ chẳng bao giờ bắt buộc người thổi kèn phải chơi bản nhạc cụ thể nào, nhưng mỗi khi anh ta chơi bản Amazing Grace thì ông lại thở dài, bảo rằng "Bản nhạc ngươi chơi buồn quá, nhưng hay đấy!". Lá hai cây táo lại sáng lên và lấp lánh ánh vàng.
    Một buổi sáng tháng Năm, hiệp sỹ lên đường ra trận. Trận chiến rừng Febrile khốc kiệt. Ông mang theo mười hai con rồng, người thổi kèn túi và tất cả các chiến binh. Hiệp sỹ lại dừng trong chốc lát để ngắm hai cây táo quen thuộc của ông. Những lá táo lại tách đôi và rơi xuống khi gần bầy rồng thở khò khè. Một chiếc lá vướng trên ngực áo hiệp sỹ và ông gỡ nó, cất vào trong áo.
    Chiến trận Febrile khốc liệt, nửa tháng sau vài tàn binh còn sống sót quay về báo tin hiệp sỹ tử trận, người thổi kèn túi thì mất tính, không ai rõ anh ta còn sống hay đã vùi mình dưới núi thây người,ngựa và rồng. Hai cây táo mùa ấy bỗng đơm hoa kết trái. Những trái táo đỏ tươi như máu, sau khi chín mọng đã rụng xuống và tan vào lòng đất như máu những con rồng. Sau đó cả hai cây táo đều úa tàn.

    Và cuối cùng cái chết cũng đến đây
    Nó đứng trong vườn dưới những tàng cây.
  5. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Lại hiệp sỹ . chán như con gián !
    Offline messenger 18/6/03 : tối nay tiếp tục không về nhà . Có thể ngày mai đi luôn Kiên Giang ( bảo ông già đừng chờ cửa) . Nhớ ăn cơm nhá !

    đôi chân sẽ mỏi mòn
    khi không còn ước mơ

  6. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Ờ, đoạn phần 3 của Irish này, tôi đọc chả hiểu bác định nói cái gì cả. Cứ táo nọ táo kia với hiệp sĩ nọ kia.

    Tequila Sunrise
  7. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Tôi còn chả hiểu tôi viết cái gì nữa là.
    Thằng kia đi đâu mà đi suốt thế???

    Và cuối cùng cái chết cũng đến đây
    Nó đứng trong vườn dưới những tàng cây.
  8. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Đã mơ thì làm sao mà nhớ được chi tiết như thế.
    Chỉ có giấc mơ của Days thì có phần hơi giống tôi.
    KHi tôi quyết định chấm dứt mối liên hệ với một ai đấy, tôi thuờng mơ hoặc tuởng tuợng xem nếu họ chết tôi sẽ thế nào. Kết quả là gặp nightmare và nghĩ ra rằng mình vẫn cần giữ mốí liên hệ dù ở một dạng khác cũng đuợc.
    alternative can be zombie!
    I used to be a little girl
    So old in my shoes
  9. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Cái #3 này đúng là chả phải giấc mơ gì hết. Chẳng là không thích lập topic mới nên mới vứt vào đây thôi. Sao upload bản Amazing Grace lên mà mãi không được nhỉ.

    Và cuối cùng cái chết cũng đến đây
    Nó đứng trong vườn dưới những tàng cây.

Chia sẻ trang này