1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cuộc thi nổi tiếng ..........nhưng ít người biết!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi luckycandy, 16/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckycandy

    luckycandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Những cuộc thi nổi tiếng ..........nhưng ít người biết!

    Các bạn biết không? Trong nhiều năm qua, đã nhiều lần nước ta tham gia những cuộc thi tầm cỡ quốc tế và cũng đã nhiều lần đoạt giải. tôi chỉ xin kể những cuộc thi mà tôi còn nhớ thôi nhé!
    Trước tiên là cuộc thi kiếm thuật, ( tôi không nhớ rõ là năm nào!!). Lần đó có 3 nước tham gia là :Nhật, Trung Quốc và Việt Nam . Ở nội dung thi chém ruồi, tay kiếm người Nhật chỉ vung kiếm 1 nhát là đã có 3 con ruồi bị đứt làm 2 mảnh!!
    Bài thi của vận động viên người Trung Quốc còn ấn tượng hơn: Một đòn chết 7!
    Đến lượt thi của vận động viên Việt Nam, anh chỉ thả duy nhất 1 con ruồi! Nhưng khi anh vung kiếm lên chém con ruồi không rơi xuống mà vẫn bay đi, chỉ hơi khập khiễng một chút!
    nhưng kết quả thì chiến thắng đã thuộc về vận động viên của VN! Vì sao các bạn biết không? Vì khi trọng tài xem kỹ lại thì thấy đúng như lời giải thích của vđv VN: con ruồi đã bị triệt sản!!!!!!!
    Sau cuộc thi đó thì VN được mời tham dự một cuộc thi khác, lần này là thi về sắc đẹp nhưng không phải là thi hoa hâu mà là cuộc thi: Phụ nữ nước nào có breast to nhất!
    Ồ! tôi có việc phải đi rồi, lần sau tôi sẽ kể tiếp! Nếu các bạn có biết về cuộc thi nào hay hay thì kể cho mình nghe với nhé!



    lucky
  2. luckycandy

    luckycandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc thi lần này cũng chỉ có 3 nước tham gia thôi. trước tiên là phần dự thi của nước Nga, họ mang lên 2 quả bưởi rất to và nói:
    _Của phụ nữ nước chúng tôi cũng to như vậy đấy!
    Kế đến là phần thi của nước Mỹ, họ đưa ra 2 quả dưa hấu( khoảng 10 kg 1 quả) và cũng nói như trên!
    Đến luợt thi của VN thì sao bạn biết không? 2 trái cam được mang lên! Mọi người đều ồ lên, rồi cùng nhau nói:
    _ nhỏ thế mà cũng dám mang đi thi hả?
    Người phụ nữ dự thi của VN liền giải thích:
    _ Không đâu! Đây chỉ là tượng trưng cho cái núm thôi đấy!

    lucky
  3. Nguyen_Trung_Hien_new

    Nguyen_Trung_Hien_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    lại 1 cuộc thi, lần này gồm nhật, mĩ và vn. đây là cuộc thi coi ai đáng sợ hơn
    MỸ CHO XEM 1 ĐOẠN FILM MÁY BAY THẢ BOM NGUYÊN TỬ HÀNG LOẠT!
    NHẬT CHO XEM 1 CHÀNG SAMURAI ĐANG MỔ BỤNG!
    CÒN VN, LẠI 1 LẦN NỮA CHIẾN THẮNG! BẠN BIẾT VIỆT NAM LÀM GÌ KHÔNG? 1 CHÀNG THANH NIÊN MANG BOM RA MỔ, THẾ LÀ ĐƯỢC CHẤM 10 ĐIỂM
    LongNhiNTH
  4. alibaba30383

    alibaba30383 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Va
    và lần này trên một chuyến bay chở các vận động viên ở trên về nước bằng kinh khí cầu gồm Mĩ , Nhật, Nga va VN. Qua đại dương, kinh khí cầu xì hơi chỉ còn chở đươc 1 người. Người Nga bèn la lớn:
    -Lênin muôn năm, Đảng Cs muôn năm . Rồi nhảy xuống biển.
    Người Nhật la lớn:
    - Nhật Hoàng muôn năm. rồi cũng nhảy luôn xuống biển.
    Đến Người VN, anh ta cũng la lớn:
    -Nữ thần Tự Do muôn năm. Rồi anh ta đẩy thằng Mĩ xuống biển
  5. luckycandy

    luckycandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mới hôm qua mình đọc lại một ờ báo cũ mới thấy một bài viết thế này, mình kể lại cho các bạn nghe nhé!
    Có 3 người đi trên cùng một chiếc máy bay, 1 người Mỹ, 1 người pháp và 1 người VN. 3 người mới thi với nhau xem ai biết được máy bay đang bay o đâu.
    Đầu tiên là người Mỹ , ông đưa tay ra ngoài cửa sổ một lát rồi la lớn:
    _A, đây là nước Mỹ, tôi vừa chạm vào tượng Nữ thần tự do!
    Sau đó đến lượt người Pháp, ông cũng đưa tay ra ngoài một lát rồi nói:
    _Máy bay đã bay tới nước Pháp của tôi rồi đấy! Tôi vừa chạm vào tháp Effein!
    Đến lượt người VN, ông vừa đưa tay ra là vội rút vào và nói:
    _Rõ ràng đây là bến Bạch Đằng của VN tôi rồi!
    Hai ông kia hỏi lại:
    _ Sao ông biết, ông chạm vào cái gì vậy?
    Người VN trả lời:
    _Tôi chẳng chạm cái gì cả! Chỉ có điều tụi nó giật mất cái đồng hồ mới của tôi rồi!!!!!!!!!!!!!!

    lucky
  6. Elvin

    Elvin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Ba người VN và ba người Mỹ cùng đi trên một chuyến xe lửa..
    người mỹ hỏi :" sao ba người các anh mua có 1 vé thôi vậy "
    người vn điềm nhiên :" chúng tôi có cách của chúng tôi.."
    đến giời soát vé.. ba người vn chui vào chung 1 cái toilet.. đến khi người soát vé gõ cửa :"cho xin soát vé" một cánh tay run rẩy thò ra đưa vé...
    Đến khi đi về, ba người mỹ cũng bắt chước, chỉ mua chung 1 vé thôi... nhưng họ để ý thấy ba người vn chả mua vé nào cả, họ ngạc nhiên:"sao lần này không có vé thì chui thế nào được.." người vn vẫn thản nhiên :"chúng tôi có cách của chúng tôi..."
    sắp đến giờ soát vé, cả ba người mỹ chui vào 1 toilet và ba người vn chui vào toilet của toa bên cạnh... nhưng truớc khi nhân viên soát vé tới toa của người vn, một người vn chạy sang toa người mỹ gõ cửa :" cho xin soát vé"....

    ....

Chia sẻ trang này