1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cuộc thi vui vẻ!

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi netinventor, 21/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Những cuộc thi vui vẻ!

    Chúng ta hãy làm một cuộc thi về tiếng Việt nhé thưa các bạn. Một cuộc thi mà chiến thắng sẽ là sự cổ vũ tình thần cho các thành viên. Cuộc thi đơn giản như thế này: Bạn thử tìm càng nhiều càng tốt các câu thành ngữ, ca dao trong đó mỗi câu thành ngữ hoặc ca dao đều có chứa ít nhất là hai con vật trở lên. Và các bạn phải chắc chắn rằng chúng chỉ nằm trong 12 con Giáp (con Mão có thể sử dụng cả Mèo lẫn Thỏ). Người đến sau sẽ không post lại thành ngữ của người đã tìm ra trước. Người nào tìm ra được nhiều thành ngữ , ca dao nhất sẽ là người chiến thắng.
    Tất nhiên tôi sẽ là người khởi động trước. Chúc quý vị thành công và xin bắt đầu:

    Chó treo, mèo đậy

    antidisestablishmentarianism

    Được home_nguoikechuyen sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 18/09/2003

    Được home_nguoikechuyen sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 23/09/2003
  2. traucau

    traucau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Treo đầu dê, bán thịt chó
    Một vài người trong chúng ta có cái đầu nhỏ hơn cái dạ dày của chính mình !
    TrauCau
  3. n/a

    n/a Guest

    mèo mả gà đồng
    ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
    Vì sự trong sáng của tiếng Việt => Click here
  4. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    úi mấy câu mà các bạn trích ra đều là tục ngữ đấy chứ. Thế mà bảo ca dao, thành ngữ ???? Hìhì thôi đề bài ra thêm là các câu tục ngữ, ca dao, thành ngữ nha !!! (^_^)
    ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
    Vì sự trong sáng của tiếng Việt thân thương => Click here
  5. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    phần dự thi của tui đây nè
    Đây nè =>
    - Thóc lúa về nhà, lợn gà ra chợ
    - Cõng rắn cắn gà nhà
    - Ai nuôi chó một nhà, ai nuôi gà một sân
    - Chuột chù chê khỉ rằng hôi
    Khỉ mới trả lời: Cả họ mày thơm
    - Lao xao gà gáy rạng ngày
    Vai vác cái cày, tay dắt con trâu
    Bước chân xuống cánh đồng sâu
    Mắt nhắm mắt mở đuổi trâu ra cày
    Ai ơi ăn bát cơm đầy
    Nhớ công hôm sớm cấy cày cho chăng ?
    ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
    Vì sự trong sáng của tiếng Việt thân thương => Click here
    Được lissette sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 22/07/2002
  6. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Con gà cục tác lá chanh
    Con lợn ủn ỉn "mua hành cho tôi"
    Con chó khóc đứng khóc ngồi
    "Mẹ ơi đi chợ mua tôi đồng riềng"
    Gà đồng nấu với chỉ thiên
    Ngựa Tam Điền nấu với ả nàng treo
    (không nhớ có đúng không nhưng mà biết gà đồng là Ếch, chỉ thiên là ớt, ả nàng treo là mướp)
    Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
    Lấy chí nhân để thay cường bạo​
  7. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Chú bé bắt được con công
    Đem về biếu ông, ông cho con gà
    Đem về biếu bà, bà cho quả thị
    Đem về biếu chị, chị cho quả chanh
    Đem về biếu anh, anh cho tu hú
    Đem về biếu chú, chú cho buồng cau
    Chú thím đánh nhau, buồng cau trả chú
    Tu hú trả anh, quả chanh trả chị
    Quả thị trả bà, con gà trả ông
    Con công phần TÔI!
    Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
    Lấy chí nhân để thay cường bạo​
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Đóng góp 1 tí:
    Chú mèo mà trèo cây cau
    Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà
    Chú chuột đi chợ đường xa
    Mua mắm mua muối giỗ cha chú mèo​
    Si l'amour existe encore
  9. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Cái bài con công, con gà, quả thị của depsi không hợp lệ. Cả bài chỉ nói đến mỗi con gà, thế còn con Giáp khác đâu???
    Nào xin quý vị tiếp tục
    antidisestablishmentarianism
  10. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Tớ thấy vui là vào liền, 12 con giáp ấy à, có đây:
    TÍ:
    Mèo khen mèo dài đuôi
    Chuột khoe chuột nhỏ dễ chui, dễ trèo.
    SỬU:
    Lạc làng theo chân chó,
    Lạc ngõ nắm đuôi trâu.
    DẦN:
    Hổ xuống bình nguyên bị chólờn
    MẸO:
    Con mèo con chuột có lông
    Cây tre có mắt, nồi đồng có quai.
    Mèo nhỏ bắt chuột con.
    Chị lấy chồng em gặm giò heo
    Giò heo chị để chị treo
    Em lấy giò mèo em gặm em chơi.
    THÌN:
    Ăn như rồng cuốn, uống như rồng leo, làm như mèo mửa.
    Học chẳng biết chữ cu chữ cò, nói những chữ như rồng như rắn. ( chê như người dốt mà hay nói chữ như tớ )
    TỴ:
    Vẽ rồng vẽ rắn.
    NGỌ:
    Hàm chó, vó ngựa
    MÙI:
    Treo đầu dê bán thịt chó.
    THÂN:
    Bao giờ cho khỉ đeo hoa
    Cho voi đánh sáp, cho gà nhuộm răng
    Bao giờ cho chuối có cành
    Cho sung có nụ, cho hành có hoa
    Bao giờ chạch đẻ ngọn đa
    Sáo đẻ dưới nước, thì ta lấy mình.
    DẬU:
    Chó ăn đá, gà ăn muối
    Chó cậy gần nhà, gà cậy cần chuồng
    TUẤT:
    Mắng mèo, chửi chó
    Mèo đến nhà thì khó,
    Chó đến nhà thì sang
    HỢI:
    Gió đưa mụ đội lên dinh
    Ông đội buồn tình xách nón chạy theo
    Ông đội đòi cưới ba heo
    Mụ đội đòi cưới con mèo cụt đuôi.
    Mùa hè đang nắng, cỏ gà mọc trắng trời mưa
    Tháng Bảy heo may, chuồn chuồn bay thì bão​
    V.v.... còn nhiều vô cùng....các bạn tiếp tục đi... Giải nhất phải được 5* nhé!
    Được doan chi thuy sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 31/10/2002

Chia sẻ trang này