1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cuộc tình không thành !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Kebatthuong, 18/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kebatthuong

    Kebatthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Những cuộc tình không thành !

    Lời nói đầu .
    Các cuộc tình không thành cũng chiếm một tỉ lệ lớn trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta . Nguyên nhân thất bại thì nhiều lắm , ngây thơ, nhút nhát , với cao, đối thủ quá cao trình........
    cái đó tôi không bàn ở đây . Tôi muốn chúng ta cùng viết vào đây những kỷ niệm đó để tất cả mọi người cùng hiểu và tự chia sẻ cho nhau . . . và dù sao nó cũng là kỷ niệm , có thể là đẹp , có thể là vui , có thể là ngây ngô , và cũng có thể là thô bạo .... tất cả dù sao cũng đã qua rồi .
    Để tôn trọng quyền riêng tư của mọi tác giả , tôi đề nghị mọi người không viết vào đây những lời như nhận xét , khen , chê , chỉ trích vào bất cứ bài viết nào ...Tuyệt đối không bình luận
    . Đây không phải là nội quy gì cả .........cái tôi muốn nói là chúng ta hãy để những việc đã qua là những kỷ niệm.
    Đầu tiên tôi xin viết về cuộc tình của tôi........
    (Thôi đi ăn cơm đã .........)
  2. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu anh,anh yêu tôi.Ai cũng bảo chúng tôi đẹp đôi,nhưng chỉ có chúng tôi hiểu rằng chúng tôi không thể là của nhau vì cả 2 quá yêu và quá tự cao bản thân.Không ai chịu chấp nhận thừa nhận một sự thật hiển nhiên mà ai cũng trông thấy.Cứ thế,cứ thế thời gian trôi đi.Sự cố chấp của 2 người đã sinh ra sự nhàm chán trong cảm nhận của tâm hồn đang yêu.Dần dà,khoảng cách 2 đứa xa dần,lao vào những chuyện tình chớp nhoáng,những cảm xúc tức thời để chứng minh cho chân lý TAO KHÔNG YÊU MÀY MÀ MÀY YÊU TAO.Ngu xuẩn phải ko?Chấm hết,mối tình đầu chỉ có vậy,đau không đau,chỉ thấy mình khờ dại.
  3. khong_sau_rang

    khong_sau_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng có 1 mối tình rất nhẹ nhàng,rất trẻ con thời còn học phổ thông....Ex cưa mình 4 năm liền,mình không hề rung động,đến lúc chắc là ...chán quá,không thèm cưa nữa,thì mình bắt đầu cảm thấy ..thiếu thiếu,nhớ nhớ..(hichic,đây là chiêu rất cũ nhưng luôn rất có tác dụng thì phải).Và cuối cùng thì mình cũng đồng ý làm GF của Ex.Tuy nhiên thời gian đó kéo dài không lâu lắm,vì càng ngày chúng mình càng phát hiện ra nhiều điểm không hợp,không có tiếng nói chung,không thể lắng nghe lẫn nhau,lý tưởng và lựa chọn cho tương lai cũng mâu thuẫn nhau...Chúng mình đã chia tay nhau,mỗi người đã có những ngã rẽ khác nhau,song cuộc đời đôi khi tình cờ cho 2 đứa gặp lại nhau,lúc đó vẫn cười nói,hỏi thăm và mình luôn thực lòng mong anh Hạnh Phúc!
    Mình vẫn nhớ mãi câu nói của 1 người bạn:ai cũng muốn sẽ đi đến tận cùng con đường mình đang bước,nhưng không phải lúc nào cũng được như vậy,đôi lúc sẽ có những ngã rẽ bất ngờ.
    ....Đôi khi chia tay không hẳn là điều khủng khiếp nhất,hãy mở lòng mình,bởi ở đâu đó,hẳn vẫn đang dành riêng cho bạn,1 người đang đứng chờ,1 tình yêu chân thành!
  4. meo_meo190387

    meo_meo190387 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy chủ đề này hay đấy, tình yêu luôn đầy những cảm xúc, có rung động, có niềm vui, có tiếng cười, có hạnh phúc nhưng đồng thời cũng có cả những điều không mong muốn, nhưng đó mới là tình yêu.Mình cũng chưa hiểu cảm giác thế nào là 1 tình yêu thực sự, chưa hiểu cảm giác khi yêu hết mình 1 người là như thế nào, có lẽ bởi mình còn quá trẻ, còn quá ít kinh nghiệm. Hôm qua lang thang đi dạo, bất chợt nhận ra mình đang đi đúng trên con đường mà anh và mình đã đi. Đường phố vẫn thật đẹp trong làn gió se lạnh của mùa thu. Nhưng đối với mình con đường ấy bỗng nhiên thênh thang, trống vắng và lạnh lẽo hơn bao giờ hết.Mình chợt nhận ra trái tim mình đã thuộc về anh mất rồi.Nhưng mình đã mất anh...Lại 1 mùa động lạnh giá, không biết đến bao giờ mình mới có được 1 tình yêu thực sự để truyền cho nhau hơi ấm, để lắng nghe tiếng rung động đồng cảm của con tim
  5. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có 1 mối tình. Mình quen EX của mình từ khi chàng ta là 1 SV mới ra trường, còn mình là SV năm thứ 3.
    4 năm trời bên nhau, mình cũng đã ổn định với CV ở 1 cty tương đối có tiếng tại VN, còn EX thì từ 2 bàn tay trắng trở thành 1 TGD thành công.
    Thế nhưng cuối cùng mình nghe 1 sự thật mà chính mình cũng không tin, hắn ta đem mình ra làm câu chuyện bàn nước với bất cứ đứa con gái nào tán tỉnh hắn và người yêu cũ của hắn.
    Tuy bị sốc (sốc thật sự) nhưng mình lại cảm thấy thanh thản vì cuối cùng mình cũng nhận ra "chân lí sống" của hắn. Mình không nói gì nhiều ngoài 1 sms :"Anh không làm được 1 người quân tử thì cũng đừng làm 1 thằng hèn. Hay là anh làm như câu nói đùa của em, takhông danh chính ngôn thuận làm được Đại nhân thì làm tiểu nhân, để tích luỹ tiểu nhân thành Đại nhân????"
    Dù sao mình cũng cảm thấy tiếc 4 năm thanh xuân của mình đã dành cho 1 người không xứng đáng
  6. eros_hab

    eros_hab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    1.145
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi đã có những khoảng thời gian thật đẹp. Tôi và em quen nhau trên khoá học quân sự. Thời gian dần trôi, chúng tôi càng thêm khăng khít. Cùng lên thư viện học bài, cùng ngắm cảnh hoàng hôn trên đường Cổ Ngư... nhưng giờ mọi thứ đều chỉ là kỉ niệm, mà tôi luôn tự hỏi tại sao mọi thứ lại tan vỡ, tại mùa hè xa cách, hay tại tôi nhút nhát, ko dám nói ra những lời cần nói... để giờ khi nhớ đến những đêm rét căm trên khu quân sự, hay chợt đi qua đường Cổ ngư, đều gợi lại những kỉ niệm đẹp & buồn...
  7. chanh_xinh1802

    chanh_xinh1802 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi hi vọng trong vô vọng, đó là tâm trang mà tôi đã sống trong suốt 2 năm qua.Chờ đợi một người ra đi không bao giờ trở lại, chờ đợi một tình yêu đã chết...để rồi nhận ra mình tôi cô đơn nơi đất khách quê người...Đã bao lần tôi tư hỏi, mình sẽ đi như thế nào trên con đường không có anh...Nhưng rồi lý trí đã trả lời tôi rằng: Tôi phải đi trên chính đôi chân của mình, trên con đường mình trôi bước. Giờ đây trên con đường tôi đi mãi mãi không có bước chân anh.Tam biệt mối tình đầu.....Text
  8. mercedes_benz

    mercedes_benz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Giờ chắc em cũng hết hi vọng rồi, hic hic, em quen bạn ý đã lâu, cũng để người ta biết tc của mình rồi, nhưng cái thời điểm thích hợp em fải nói những từ đó với người ta thì em lại ko nói, và cứ để mãi như vậy cho đến bây h người ta nói em nhát, quyết liệt, mạnh bạo tí có fải là xong rồi ko? Hic hic, h em hối hận cũng chả được gì nữa? Nói ra bây h chắc cũng chả có tác dụng gì nữa đúng ko?
  9. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    Đọc tôpic này tự nhiên thấy nhớ anh... Đối với em anh sẽ mãi mãi là người yêu dấu cho dù mình sẽ mãi ko bao h đến được với nhau... Sẽ mãi yêu anh...
  10. eros_hab

    eros_hab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    1.145
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi muốn nói 1 lời mà cảm thấy khó khăn lắm bạn ah, trong khi người kia chờ đợi mình nói ra câu đấy
    và đó cũng là ngnhân khiến mối tình đầu của tui giờ chỉ là kỉ niệm

Chia sẻ trang này