1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cuộc tình trong thế giới ảo và kết cục của nó

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tonlee, 20/08/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tonlee

    tonlee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2013
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Những cuộc tình trong thế giới ảo và kết cục của nó

    Mạng Internet hiện nay thì khỏi nói ai cũng biết là đã quá phổ biến ở Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung, nó giúp chúng ta học hỏi thêm nhiều điều và kết quen với nhiều bạn bè. Theo tham tu Viet Nam thì hiện nay số người sử dụng Facebook của Việt Nam đang đứng đầu trong các nước Đông Nam Á, vậy câu hỏi khiến nhiều người bâng khuân nhất là “tình yêu trên thế giới ảo có nên hay không?”. Thám tử Việt Nam xin chia sẽ những mẫu chuyện mà chúng tôi biết dược.

    [​IMG]
    Tình yêu trên thế giới ảo (ảnh minh họa) thamtututamlong.com
    Yêu nhầm người đồng giới
    Nam là một cậu học sinh lớp 12, trước đó cậu được bạn bè dẫn đi và chỉ cho cách Chat và lập cho một tài khoản Facebook. Nam rất thích thú về vấn đề này, cứ 1 2 ngày cậu lại ra quán để “lướt web” và trong một lần chat trên mạng xã hội Facebook thì cậu làm quen được một cô bé có avatar rất xinh xắn, dường như Nam bị tình yêu sét đánh khi nói chuyện với cô bằng những dòng chữ hết sức dễ thương.
    Cho đến khi Nam quyết định gặp cô, cả hai quyết định gặp nhau tại một góc trong công viên. Ăn mặc một bộ đồ đẹp nhất có thể, mặc một cái áo trắng như đã hẹn trước. Nam cũng hơi lo sợ cho lần gặp mặt này, vì cô gái trong hình khá xinh còn Nam thì không được “đẹp zai” cho lắm. Bước tới ghế đá công viên nơi mà 2 người đã hẹn, một tình huống khó xử là đã có một bạn trai đã ngồi chiếc ghế đó từ trước, đang gãi đầu không biết như thế nào thì chàng trai ngồi trên ghế cất tiếng: “Anh Nam đúng không, em là Linh nè”, mới đầu có vẻ khó hiểu nhưng khi nhìn cái vẻ ẻo lả và cái màu áo đã hẹn trước thì có vẻ như Nam đã hiểu hết mọi chuyện là mình quen nhầm anh chàng gay, còn cái hình avatar chỉ là do make up và photoshop. Lấy cớ là quên chìa khóa xe, Nam chạy thằng về nhà, khóa luôn cái tài khoản Facebook của mình.
    Điên dại trong tình yêu
    Là một cô gái dân quê ở cái tuổi mới lớn, Lan có rất nhiều bạn trai để í nhưng cô không thích một ai. Cho đến khi cô theo tụi bạn ra quán “Nét” chơi game au***ion (một game khá hot lúc bấy giờ), cô quen được một “bạn nhảy” là một chàng trai, cả hai tâm sự với nhau tất cả những điều trong cuộc sống, anh chàng này hứa hẹn với cô đủ điều.
    Cứ thế cô bé ngây thơ đắm chìm trong hạnh phúc ảo của mình, cho đến một buổi chiều cô ra quán và ngồi chờ cái Nick yahoo người ấy sáng nhưng chờ hoài mà vẫn không thấy “nứa kia” của mình online. Một ngày, hai ngày, một tuần rồi đến một tháng, không có dấu hiệu gì của tình yêu online kia, vì quá nhớ và đặt quá nhiều hy vọng vào tình yêu nên Lan đã có những dấu hiệu về thần kinh, đi đâu cô cũng hỏi có thấy người yêu của mình đâu không. Đưa cô vào bệnh viện tâm thần mà mẹ Lan không kìm nổi nước mắt khi thấy đứa con gái dễ thương mình lại ra nông nổi này.
    Hai câu chuyện thám tử kể trên chỉ là một trong số mẩu chuyện mà chúng tôi biết được, tất nhiên cũng có những mối tình đẹp từ Internet. Nhưng chúng tôi muốn khuyên các bạn là đừng nên tình tưởng và đặt hy vọng quá nhiều vào cái “tình yêu online” này.

Chia sẻ trang này