1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cuộc tình và những kết thúc ko co hậu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mua_thu_buon16hp, 04/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mua_thu_buon16hp

    mua_thu_buon16hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Những cuộc tình và những kết thúc ko co hậu

    chào các bác em lâu lắm mới lên mạng nên có nhiều tâm sự các bác nói chuyện với em nha ! ok chắc hẳn trong số các bác đã có nhiều người có bạn gái hoặc bạn trai vậy đã có ai phải chịu cảnh chia tay chưa ? chắc là có rùi và em cũng nằm trong số đó đây em đã từng trải qua 3 cuộc tình hơi nhiều song đấy chỉ là chuyện tình yêu trẻ con thui ! em kể mọi người nghe nha ! người đầu tiên sinh viên đại học hàng hải cuộc tình kéo dài trong 2 tháng lãng mạn tuyệt vời nhưng cuối cùng chia tay vì một ly do rất đơn giản và dễ hiểu anh ta coii trọng sự nghiệp hơn em ! anh ta đùng một cái thông báo đi du học ở pháp mà ko thèm quan tâm em sẽ nghỉ gì ! kệ em chia tay luôn mặc cho anh ta nói rằng anh ta yêu em đến mức nào !người yêu thứ hai ! cũng sinh viên đấy chuyện tình cũng gọi là hơi bị đẹp nhưng cuối cùng vẫn chia tay anh ta ko đươc bạn bè em quý mến !mặc dù em rất thích cái răng khểnh của anh ta hi` ! và người yêu thứ ba em đang yêu ko biết có đến đâu ko ?
  2. Spy7X

    Spy7X Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Chắc lại kết cục như vậy thôi.
    Thấy U nói về những mối tình đã qua nhẹ tênh thế chắc sẽ có nhiều mối tình khác sẽ đến và lại đi. Dù sao cũng mong là nó đẹp đẽ như lời kể chứ đau khổ uỷ mị vì hậu quả sau đó thì khó có thuốc giải lắm.
    0>SpyX<0
  3. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    , có lẽ chuyện này sắp trở thành một thói quen, không nên nói điều đó là tốt hay xấu mà chỉ có thể hiểu rằng nó giúp con người ta phát huy tối đa khả năng thích nghi của mình.
    Nhưng khi nó trở thành một phản xạ thì dường như ý nghĩa của tình yêu đã mất đi, hay nói nhẹ nhàng hơn, một người có thể thích rất nhiều người nhưng chỉ yêu bản thân mình.. Cũng dễ chấp nhận thôi bởi vì từ xưa đã có câu nói " người không tự lo cho mình thì trời phạt" mà.
    Nói là thế, nhưng trong chúng ta có lẽ không ai muốn phải thay đổi tình cảm của mình, vì thế hãy cố gắng thêm một chút trong từng suy nghĩ ...
    to: muathubuonhp16, ở tuổi 16, tình bạn có lẽ có ích hơn tình yêu,
    KTĐ
  4. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Cứ yêu đi em a. , già rồi chẳng yêu được đâu , anh bây giờ muốn yêu còn chẳng được , trẻ không chơi ... già ân hận
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi ... chưa đủ !!!
  5. cuong_nh

    cuong_nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ui da, 16 tuổi mà em đã trải qua 3 mối tình rồi cơ à. Xem nào, hình như hồi bằng tuổi em anh vẫn còn mặc quần thủng đít, la cà chơi bi ngoài đường thì phải, (ngượng quá ). Hình như mấy cài tình yêu mà em kể ở trên nó giống tình bạn quá. Yêu thì nó khác nhiều chứ không như em kể đâu. Thôi em chịu khó có nhiều cái "tình yêu" như thế đi, rồi đến lúc sẽ có được tình yêu đích thực của mình. Tức là yêu không phải vì cái răng khểnh dễ thương, hay sẵn sàng bỏ người yêu chỉ vì nó dám đi du học, dám phấn đấu sự nghiệp để sau này làm chỗ dựa vững chắc cho mình.
  6. mua_thu_buon16hp

    mua_thu_buon16hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    chào mọi người ! em cũng nghĩ rằng đó chưa hẳn là tình yêu nhưng như thế nào mới là tình yêu zậy mọi người tư vấn cho em với
  7. foolishkitty

    foolishkitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hãy học đi và đừng nghĩ đến nó nữa rồi em sẽ biết đến nó vào một ngày đẹp trời cô bé trẻ con ah... Ty kô phải là thứ mà mọi người có thể dạy nhau được.....
    Hết nạc thì vạc đến xương ....
  8. mua_thu_buon16hp

    mua_thu_buon16hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    em biết là chuyện tình cảm thì ko ai có thể dạy ai nhưng ai cũng cứ nói là hãy học đi vậy mọi người đã trải qua thời học sinh rui mọi người đều biết rằng trong chuyện ty tự nó đến chẳng ai ép buộc mà vẫn yêu đấy thôi ?thế mọi người qua tuổi đấy rùi ko thấy thế à ! em hiểu là việc quan trọng của em bây giờ là học tất nhiên đấy cũng là mục đích chính của em nhưng chẳng nhẽ cả đời học sinh chỉ học thui à nhàm chan quá em vốn là một đứa nghịch ngợm và ưa hoạt động mà hì
  9. forgive_me_pls

    forgive_me_pls Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là như thế. Gặp nhau, yêu nhau rồi xa nhau. Ngày trước tình cảm còn nhiều đến thế. Có những lúc tưởng chừng như rơi vào địa ngục nếu như không còn có anh nữa. Còn hôm nay thì sao? Những gì còn lại cho nhau chỉ là một sự chán chường. Mà trong đó có cả những trách móc, nghi ngờ......
    Chia tay. Nhìn thấy 2 chữ vô cùng đơn giản này nhưng đau xiết lòng. Thế nhưng cái gì rồi cũng phải có kết thúc. Không có một kết thúc đẹp bằng một đám cưới hạnh phúc thì cũng phải cho nó có một đoạn kết đau lòng. Chứ cứ lửng lửng lơ lơ một cách ích kỷ để níu kéo nhau thì đời còn nhiều đau khổ lắm.
    Thế nhé anh, trang cuối cùng của chuyện tình yêu mình đành khép lại. Lỗi phải gì quy hết cho em cũng được. Bởi vì, người thay đổi là em. Yêu mãnh liệt nhưng cuối cùng em lại là người bạc như vôi khi ngoảnh mặt với tình yêu của tụi mình.
    Nhưng mà, trọn cuộc đời này làm ơn đừng gán cho em cái tội lừa dối. Nghe tiếng lừa dối đó cay đắng lòng lắm anh ạ. Lừa dối làm sao được với con người mình đã từng phải hy sinh rất nhiều để yêu. Lừa dối làm sao được với con người mà bao lần làm em phải nuốt ngược nước mắt vào trong lòng. Lừa dối làm sao được với con người yêu em một cách trọn tình trọn nghĩa. Lừa dối làm sao được con người đã và chắc chắc là sẽ là một phần của cuộc đời em. EM không ngần ngại ngẩng cao mặt chắc chắn với anh rằng, vấn đề xuất phát từ bản thân em, từ 2 đứa mình chứ không có một người thứ 3 nào cả anh ạ. Nói nhiều thì bị cho là để thanh minh nhưng anh ấy đến với em sau khi chúng ta có vấn đề.
    Cả cuộc đời này em sẽ luôn luôn đánh giá cao về anh. Trong cách cư xử, anh đúng là một người quân tử. Nhưng đừng chủ quan và tự tin quá anh ạ. Những gì có trên cuộc đời này chỉ có tính tương đối thôi. Và những gì anh nghĩ cũng không ngoại lệ, chưa chắc là đã đúng.
    Em cám ơn anh đã nhắc nhở em, và nếu như anh ấy biết được chắc cũng sẽ mang ơn anh lắm. Lại 2 chữ lừa dối.
    Với em, những gì còn lại sẽ là một kỷ niệm, em cho là đẹp. Có lẽ với anh, em sẽ là một niềm đau, mội nỗi giận. Ghét bỏ em gì cũng được, anh có quyền làm thế. Nhưng làm như vậy chỉ thêm nặng lòng mà thôi. Giận hờn làm gì để mãi mãi không tháo gỡ được ra khỏi lòng mình.
    Một ngày nào đó em mong anh sẽ hiểu được em hơn để đừng dùng 2 chữ "lừa dối" mà nói với em nữa.
    Đi nhé anh.......
    Ngày mai sẽ khác. Chẳng còn là gì của nhau trong cuộc đời này nữa...........

    SOMEDAY YOU'LL SAY THAT WORD AND I WILL CRY. IT'LL BREAK MY HEART TO HEAR YOU SAY GOODBYE
  10. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ nhàng mà sâu sắc nhỉ. Cái này gọi là cuộc chia tay dịu dàng.

Chia sẻ trang này