1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cuốn sách hay bạn từng đọc?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thubayonline, 29/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    đảo giấu vàng
    hội chợ phù hoa
    Người không mang họ
    tướng cướp bạch hải đường
    cô bé quàng khăn đỏ
    truyện cổ Grim
    nghìn lẻ 1 đêm


    =))=))
  2. ndh12A96_99

    ndh12A96_99 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1
    Bạn nào có trọn bộ chú bé rồng ko nhỉ ? Hồi trc đang đọc dở thì NXB ko in nữa thì phải ??
  3. emchilaemthoi

    emchilaemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer :x
    Cuốn theo chiều gió :x
  4. tlspace

    tlspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    Giống mình thế [:D], cứ thấy có chữ là đọc. Bác có biết quán cà phê nào như thế không? chỉ em với.

    Sách đọc khá nhiều, rất ghét sách tàu trừ tiểu thuyết cổ điển [:D]. Mà mấy quyển như Hồng Lâu Mộng, Tam quốc, thủy hử, đông chu .v.v.. cũng đều nghiền nát rồi :D

    Sách phương tây thì đọc nhiều, từ triết học, văn học, lịch sử, kinh tế .v.v.

    Sách hay thì thích theo thời, nói chung những quyển nào đã đọc qua thì đều thích hết :). Khoảng vài năm nay rồi cũng ít đọc sách, mua thì nhiều nhưng mang về toàn vứt đấy, quyển có ấn tượng nhất gần đây mình đọc là "Điệp viên hoàn hảo", viết về vị tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn.
  5. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Ngày xưa ở ttvnol còn có quả list 1000 quyển sách cần phải đọc trước khi chết cơ :))

    Tớ thì thấy có một quyển sách đọc cả đời mới hết, đấy là chính mình.
  6. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    *Vuot khoi 4P va 3C - Tiep thi thanh cong voi 5T
    *Tu_nhung_dieu_binh_di
    *Thuật xử thế của người xưa
    *Tay khong gay dung co do 2
    *Lamvodehaykho_HoaiThu.prc
    *Làm chủ nghệ thuật thuyết phục
    *Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất.prc
    *Nguoi Thay Day Danh Kiem.prc
    *KOTLER ban ve tiep thi - Final.prc
    *Nghe Ban Hang va Quan Tri Ban Hang.pdf
    *Softskills for teachers.pdf
    *sach tang cuong tri nho
    *Tai sao nguoi Viet noi tieng Anh khong hay.chm
    *Xu The Tri Tue Toan Thu - Thuat Noi Chuyen.prc
    *100 dieu doanh nhan tre can biet.pdf
    *PhatHienChongBanTocDoXeHoi(Mobi-Unicode).prc
    *Tri thuc nhan loai.prc
    *Lam cach nao de ngu it hon ma van lam viec nhieu hon - Kacper M.pdf
    *NhungChanThuongTamLiHienDai.pdf
    *value-based marketing.pdf
    *Giao_trinh_luat_hop_dong_thuong_mai_quoc_te.pdf
    *Tư duy thịnh vượng
  7. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    hỏi nhỏ các bác đọc ebook thấy đau mắt ko ?, e nhìn chóng hết mặt , đt cài 1 đống pm đọc ebook mà chả bao h dùng cả :(
  8. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
  9. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc nhiều, nhưng có cuốn này muốn đọc lại tìm không được : "Bản tin chiều"
  10. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Đã hết thời thích đọc chuyện, tiểu thuyết...Bởi vì các motiv truyện đều hầu như đã biết hết, không còn gây tò mò, cầm quyển tiểu thuyết lật vài trang là biết nó nói về chủ đề gì, ngửi hơi văn là biết thơm thúi ra sao rồi. Nói chung là không cần đọc nữa.[:D]

    Còn chuyện của Trung quốc hiện đại thì không bao giờ thèm đọc. những cuốn như "Em chỉ là con Fò" " Búp bê bắc kinh...thượng hải" gì gì ...đó, chỉ nghe qua đã thấy muốn ói. Đừng nói là cầm sách đọc.

    Các loại sách dạy làm người, hạt giống tâm hồn... cũng không đọc bao giờ. Con người văn minh sẵn rồi, tâm hồn cao thượng rồi không cần thiết phải đọc những thứ đó nữa, trẻ con :P

    Các sách dạy thủ đoạn làm người thì thỉnh thoảng đọc cho vui chủ yếu để lấy tư liệu đi lừa gái chứ chả lừa được ai khác với mấy cái thủ đoạn trong sách :))

    Giờ chỉ thích đọc sách người thật việc thật, các loại sách hồi ký, lịch sử, tư liệu...Tất cả mọi lý thuyết (tiểu thuyết ;))) đều màu xám, chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi :))

    Mới đọc xong mấy cuốn thấy khá hay:
    Vũ trụ của Carl Sagan: viết về nền văn minh và vũ trụ. vừa lãng mạn, siêu thực vừa hiện thực, khoa học
    Đầu óc người Ý : bình luận về nước Ý và người Ý. Hài hước. tinh tế, thông tin khá mới.
    Marco Polo du ký: Viết về cuộc du hành lịch sử của 1 người Ý từ thế kỷ 13. Khám phá, trải nghiệm về phương Đông. lịch sử, văn hóa
    Gỗ mun: Viết về châu Phi từ khoảng 1 thế kỷ trở lại đây.
    Du hành cùng Herodotus: cùng tác giả với Gỗ mun. ký sự của 1 nhà báo. viết rất hay.

Chia sẻ trang này