1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cuốn sách hay bạn từng đọc?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thubayonline, 29/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Chàng trai đa cảm ,
  2. GWENDOLINES

    GWENDOLINES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2010
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm tớ nhớ hồi trước, một lần vô tình được đọc một vài bài viết của ông ấy trên mạng thôi tớ viết mail cho ông ấy luôn (cơ mà không thấy ông ấy hồi âm). Chưa đọc sách của ông ấy, tớ mới đọc một vài bài viết của ông ấy thôi, nhưng mà "kết" [r2)]
  3. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Uhm, trước mình cũng thích mấy tác phẩm của tác giả Vũ Hùng - Nhà văn thời chiến chuyên viết truyện cho trẻ em về Rừng và Động vật: Sống giữa bầy voi, Con Culy của tôi, Khi đàn voi qua sông...

    Sau đó search được địa chỉ mail và biên thư cho tác giả (nay đã già và đang sống tại Pháp), được cụ gửi cho CD và sách in tại Pháp, cảm giác thực sự thích thú vì có 1 mối liên hệ với tác giả mà mình yêu thích...

    He he............
  4. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Đọc Jeffery Deaver hay phết. Mới có cuốn Búp bê đang ngủ, viết về Kate Dance ( Nữ thám tử tâm lý tội phạm, chuyên hỏi cung), đọc cũng hấp dẫn.
  5. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    mình không nghĩ là có thằng con trai nào mà đọc truyện xong khóc được. Còn mấy truyện bạn kể tôi thấy nó quá bình thường: bà Dậu bán con, ông Hạc nhậu bả chó, em gái trong chỉ là con đĩ bị bồ của mẹ hiếp rồi giết người đối với tôi những tình tiết đó quá bình thường.
    tôi đã đọc những truyện kinh khủng hơn nhiều về thân phận con người nơi họ bị những người thân, đồng chí đồng đội hại thê thãm đến mức không thể sống được nửa. Thế mà đọc xong vẫn thấy bình thường
  6. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Đấy là bác bị chai sạn rồi, chứ chúng ta phải thông cảm và thấu hiểu tới nỗi khổ của nhân vật chứ >:)>:)>:)>:)
  7. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Nhiều chuyện thương tâm lắm.
    Tôi chỉ kể vài truyện ngắn. Còn khi đọc Kích Tôn Sơn Bá Tước tôi cũng thấy thương tâm, mủi lòng ... Riêng nhưng chuyện như chị Dậu, tôi thấy nó quen quen, như chuyện xẩy ra với người thân của mình. Thấy chị Dậu gần gủi với mình quá, thế là thương. Thương chị ấy quá mà khọng làm gì đươc. Thế là khóc.
    Còn đọc "Em chỉ là con đ...." cũng thấy là gần gũi với mình quá. Muốn được giúp đỡ người này quá, muốn được an ủi người này quá ....
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nhiều chuyện thương tâm lắm.
    Tôi chỉ kể vài truyện ngắn. Còn khi đọc Kích Tôn Sơn Bá Tước tôi cũng thấy thương tâm, mủi lòng ... Riêng nhưng chuyện như chị Dậu, tôi thấy nó quen quen, như chuyện xẩy ra với người thân của mình. Thấy chị Dậu gần gủi với mình quá, thế là thương. Thương chị ấy quá mà khọng làm gì đươc. Thế là khóc.
    Còn đọc "Em chỉ là con đ...." cũng thấy là gần gũi với mình quá. Muốn được giúp đỡ người này quá, muốn được an ủi người này quá ....
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nhiều chuyện thương tâm lắm.
    Tôi chỉ kể vài truyện ngắn. Còn khi đọc Kích Tôn Sơn Bá Tước tôi cũng thấy thương tâm, mủi lòng ... Riêng nhưng chuyện như chị Dậu, tôi thấy nó quen quen, như chuyện xẩy ra với người thân của mình. Thấy chị Dậu gần gủi với mình quá, thế là thương. Thương chị ấy quá mà khọng làm gì đươc. Thế là khóc.
    Còn đọc "Em chỉ là con đ...." cũng thấy là gần gũi với mình quá. Muốn được giúp đỡ người này quá, muốn được an ủi người này quá ....
  8. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    đi mát xa hoặc cà phê ôm cũng có một số em có hoàn cảnh như thế đấy. sao không an ủi đi? chỉ có điều không được xinh như ông nhà văn Tào Đình miêu tả thôi. mà có xinh như ông đó miêu tả thì em ấy làm chổ khác chứ không làm mát xa đâu: cặp với đại gia chẳng hạn. Sau bị thải hồi thì cũng y như thế thôi, lúc ấy bạn vào mà an ủi nhé. Nghe mấy em ấy kể lể thì ối ông nhà văn cũng phải bái phục vì hoàn cảnh éo le thương tâm.
    Mà cũng nên bớt mơ mộng đi, chừng nào đi làm mà gặp hoàn cảnh éo le. Bị sếp trù dập, bạn bè hại. Vợ đau con khóc xoay không ra tiền thì lúc ấy ông sẽ thấy mấy cái hoàn cảnh thương tâm mà trong truyện miêu tả ấy vứt xó hết.
  9. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
  10. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Mấy năm nay toàn ngâm cứu thông tư, nghị định[:D] Tuy khô khan nhưng quy được ra thóc ngay và luôn:))

Chia sẻ trang này