1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cuốn sách hay về chiến tranh (tiểu thuyết, hồi ký, sách dịch, v.v)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tuantc88, 09/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuantc88

    tuantc88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Những cuốn sách hay về chiến tranh (tiểu thuyết, hồi ký, sách dịch, v.v)

    Đã có topic phim hay phim dở. Mời các bác bình luận và trao đổi các cuốn sách hay về đề tài chiến tranh.

    Em thì mới chỉ đc đọc truyện của Liên Xô thôi:
    1. Những người sống và những người chết - Ximônốp
    2. Nam tước Phôn Gôn-Rinh - Iuri Mikhailic
    3. Kí ức chiến tranh - Danngoc (chưa nhận đc sách nhưng vẫn phải xếp hạng)
    ...

    Em đi tìm cuốn [1] mãi mà không thấy. Bác nào thừa thì share cho em nhé.
  2. allah_akbar

    allah_akbar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tớ giới thiệu thêm mấy cuốn của chú Cornelius Ryan:
    -The last battle
    -The longest day
    -A bridge too far
    tớ khoái loại này hơn tiểu thuyết. Có bác nào có các cuốn kiểu tương tự thì mail cho tớ để trao đổi nhé, nhất là về chiến tranh yom kibbur năm 1973, thế chiến 2.
  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Cuon Nhung nguoi song va nhung nguoi chet ban day o hang sach cu duong Nguyen Thai Son, Quan Go Vap.
    To dang co trong tay may cuon sau:
    - Panzer Leader cua H. Guderian
    - My just War cua Gabriel Temkin (linh Hong quan)
    - Tank Rider into the Third Reich cua Evgeni Bessonov
    - Red Star against Black Swatika cua Vasili Emelianko.
    - Nho lai va Suy nghi cua G. Zhukov
    - Muc dich cuoc song cua Yakovlev
    - Hoi ky cua W. Churchill v.v.
    .... tong cong co khoang hon 40 cuon hoi uc ve chien tranh
  4. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Tên anh chưa có trong danh sách, và nơi ấy bình minh yên tĩnh. Cái thứ 2 tớ có cả phim lẫn truyện
  5. brucelee1306

    brucelee1306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Có ai đọc "Nắng đồng bằng" của Chu Lai chưa, em thấy cuốn đó viết về chiến tranh khá chân thực và hay đấy!
  6. huyengiac

    huyengiac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    "Nắng đồng bằng" hình như chỉ là tiểu thuyết viết lại dựa trên các truyện ngắn thời kỳ trước của Chu Lai (gồm Lửa mắt, Anh Hai Đởm, Kỷ niệm vùng ven - đã dựng thành phim).
    Công nhận là truyện này mô tả khá chân thực và hay về cuộc sống của Đặc công vùng ven SG sau Tết Mậu thân
  7. huyengiac

    huyengiac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    về truyện của Nga (đã được dịch) thì khoái nhất là Bầu trời Chiến tranh và Tháng 8 năm 44 (về công tác phản gián tại sau mặt trận của GRU) . Tiếc là truyện Tháng 8 năm 44 bị mất, có Bác nào có mà mún thanh lý báo dùm nha (HN or HCM).
  8. nuibaden

    nuibaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Em không có cuốn tuyển thuyết hay hồi ký nào đồ sộ, chỉ có file word dài độ vài chục trang "Mùa xa nhà", hồi ký viết về một trung đội 12ly7, sư đoàn 5 chiến đấu ở Campuchia giai đọan 84-87, viết khá chân thực, hay, và vui cuộc sống của bộ đội VN. Bác nào chưa có em gửi, chỉ dám đóng góp thế thôi.
  9. brucelee1306

    brucelee1306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Truyện đó em thích nhất là chuyện tình giữa anh bộ đội đặc công tên Linh và cô gái tên Thúy, chuyện tình khá lãng mạng, rất chân thực và cao đẹp, chỉ có điều kết thúc buồn quá! Chiến tranh mà!
  10. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Hê hê thông thường có quyển số 1 thì có luôn quyển số 2 vì từ trước đến giờ hai quyển này luôn đính cùng nhau! Ngoại trừ bộ mới tái bản của NXBQĐ là tách nhau ra thôi.
    Bác nào có "A bridge too far" bản đã dịch rồi (vì em không có thời gian đánh vần tiếng Tây), photo hộ em 1 bản rồi trao đổi với em, thích quyển gì thì cứ đọc tên (lưu ý là sách xô-viết thôi nhé). Cái nào không có thì em sẽ bảo, còn bây giờ không thể nhớ hết được những quyển em có

Chia sẻ trang này