1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cuốn sách hay về chiến tranh (tiểu thuyết, hồi ký, sách dịch, v.v)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tuantc88, 09/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. serie_v

    serie_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tớ bị sốc với hình tượng nhân vật nữ trong Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh. Đọc vài lần rồi mà lần nào cũng như phải nuốt cục cơm nghẹn ngay cổ, vật vã ê ẩm cả người mới xong. Thế mới biết đôi khi sự lãng mạn trong thời chiến có vị cay xé.
  2. cadic94

    cadic94 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    11
    Hè hè, nói về sách chiến tranh, sao ko thấy các bác nhắc đến:
    . Tam Quốc chí.
    . Xuân thu Chiến Quốc.
    . Thành Cát Tư hãn.
    . Thuỷ hử & Hậu Thuỷ hử.
    . Tây Du ký ( oánh nhau ra phết đấy)
    .....
    hè hè, chiến tranh hiện đại e chỉ thích đọc hồi ký, đợt vừa rồi NXB QĐN vừa ra 1 loạt các hồi ký của các tướng lãnh VN, hay phết, chắc mọi người đều biết, kể thêm mấy cái lạ lạ:
    . Hồi ký: Chính nghĩa thuộc về chúng ta ( giải phóng Cambodia)
    . Hồi ký tướng Lê Đức Anh - cũng nói nhiều về uýnh Khơme đỏ.
    . Hồi ký của Jean Puger (!!) Trung uý Pháp trận ĐBP ( có đánh giá ********* là bộ binh nhẹ thiện chiến nhất thế giới, so sánh ngang lính Đức)
    Về CT VN, e thích nhất cuốn "Sự lừa dối hào nhoáng" của Neil Shehan (!!) , rất toàn diện, sâu sắc, công bằng và thẳng thắn.
  3. tuantc88

    tuantc88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thích cuốn "Thân phận tình yêu này". Hình như khi bế tắc hay không việc làm thì người ta chọn nghề nhà văn. Nhân vật chính sau khi giải ngũ không thể hoà nhập với cuộc sống hoà bình nên làm nhà văn. Đọc truyện này có cảm giác nặng nề lắm (như xem phim Đài loan). Đoạn mở đầu thì nói bộ đội ta đánh bạc và chơi gái thành thần.
    Nói chung là chán.
  4. serie_v

    serie_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chiến tranh to thế, dài thế và quá khốc liệt nữa nên hậu quả nặng nệ là phải thôi. Con người tạo ra chiến tranh và cũng là nạn nhân của chiến tranh, gián tiếp hay trực tiếp. Trong trường hợp này tớ chỉ thấy xót thôi.
  5. thieuhoacon

    thieuhoacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    các bác cho hỏi ,
    tui hồi nhỏ có coi 1 truyện phản gián 500 trang của CCCP, nội dung là sau chiến tranh thế giới II. điệp viên nắm vùng của Đức quốc xã làm cho phương tây, thâm nhập vô cơ quan quan trọng của CCCP, bị phát giác, tên là Macôpxki ! í , bị ông anh là kỹ sư địa chất nhận diện sau khi cô em là onga bị giết diệt khẩu.
    bìa cuốn sách màu đỏ đen, có in hình mật vụ đội nón đen đeo kiếng.
    quên béng tên truyện rồi,
    bác nào biết cho em biết nhé, cảm ơn các bác
    Được thieuhoacon sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 14/05/2007
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Sách "Ký ức Chiến tranh Vệ quốc" đã có bán tại các nhà sách thuộc hệ thống FAHASA tại Tp HCM
  7. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.211
    Đã được thích:
    2.248
    Hôm nay đọc báo thấy sẽ xuất bản cuốn Perfect Spy ở Việt Nam vào tháng 9 năm nay. Các bác để dành tiền đi là vừa.
  8. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Đây chắc cũng là sách hay đây
    http://vndefence.info/modules.php?name=News&op=viewst&sid=61
  9. serie_v

    serie_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Vừa dạo quanh thị trường dạo quanh phố phường nhặt được quyển Harvest of Death - Chemical War in Vietnam and Campodia printed in 1972 khá nhiều thông tin và hình vẽ ấn tượng về các đồ nghề hóa học mà Mỹ đã sử dụng ở VN.
  10. phuongnam_kts

    phuongnam_kts Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    5
    Không thấy các bác đề cập đến nên em xin phép bổ sung thêm mấy quển:
    Văn học nuớc ngoài:
    +Vòng cung lửa - Nicôlai. Axanốp. (nói về công tác tình báo cho trận vs tank ở Cuốc xơ).
    +Cao điểm thứ 4- E.ililna
    +Lò thiêu nguời - Seger Miller (nói về các trại tập trung của Đức Quốc Xã trong thế chiến II)
    +Những ngôi sao Eghe (Quân Hungary chống lại đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ).
    Văn học Việt Nam:
    +Ông cố vấn - Hữu Mai (phản gián)
    +Miền đất lạ, bông hồng trắng....-Sơn Tùng (phản gián)
    +Giữa sa mạc lửa - Nhị Hồ (phản gián)
    +Đêm tháng hai - Chu Lai (kể về cuộc chiến đấu của tiểu đoàn đặc công Bốc Thuợng trong chiến tranh biên giới 1979).
    +Lá cờ thêu sáu chữ vàng - Nguyễn Huy Tuởng. (Nguời anh hùng tuổi trẻ Trần Quốc Toản chống quân Nguyên-Mông)
    ....
    Theo em nghĩ để dễ so sánh, bình chọn và giới thiệu với bạn đọc mình nên chia hẳn ra từng thể loại như: văn học trong nước, văn học nuớc ngoài, tiểu thuyết, phản gián, hồi ký hay chia theo giai đoạn ví dụ như: trước thế chiến I, thế chiến I, II,..và giai đoạn sau này. Như vậy sẽ hệ thống và tập trung hơn.
    Trong những cuốn mà em từng đuợc đọc thì em xin đuợc bầu cho mấy quyển sau:
    Văn học nuớc ngoài:
    + Thể loại hồi ký, tư liệu: Bổ tổng tham mưu Xô Viết trong chiến tranh - Stêmencô
    +Thể loại phản gián: Vòng cung lửa
    +Thể loại tiểu thuyết: Những ngôi sao Êghe
    Văn học Việt Nam:
    + Thể loại hồi ký, tư liệu: Bộ sách hồi ức: Chiến đấu trong vòng vây, Đường tới Điện Biên Phủ, Điện Biên Phủ điểm hẹn lịch sử - Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
    + Thể loại phản gián: Ông cố vấn - Hữu Mai, X.30 phá lưới - Đăng Thanh.
    + Thể loại tiểu thuyết: Mẫn và Tôi - Phan Tứ.
    + Truyện lịch sử: Lá cờ thêu sáu chữ vàng - Nguyễn Huy Tưởng

Chia sẻ trang này