1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cuốn sách hay về chiến tranh (tiểu thuyết, hồi ký, sách dịch, v.v)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tuantc88, 09/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Mua tặng em cuốn cuối cùng kia đi!
  2. AqTao

    AqTao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Có bác nào biết chỗ mua 2 quyển này không ạ ?
  4. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    Cụ này lúc đánh BMT tư lệnh sư 320 ( từng bị cụ Dũng xạc cho một trận vì suýt sổng địch trên đường 7 ), đến chiến dịch HCM là phó tư lệnh QĐ3, lúc đánh K đỏ là tư lệnh
  5. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Đến những trang cuối cùng ta mới có thể thấy được đầy đủ về con người ông Hùng Phong. Cá nhân em cho rằng trong con người ông này bao gồm cả cái tốt lẫn cái xấu. Nhưng nhìn lại tổng thể thì em không thất vọng về con người này.
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Chú cũng đọc rồi à? Truyện đọc được nhỉ! Nhưng tớ khác chú ở chỗ này: Nhân vật Ban-Hùng Phong thì cũng không có gì là bất ngờ lắm, lên đến cấp tướng thì "tổng thể" cũng phải xứng đáng chứ để chú thất vọng thì.... hỏng!
    Nhân vật làm tớ bất ngờ nhất, thú vị nhất lại là ông chính trị viên Lương Xuân Báo cơ! Một ông nông dân đặc sệt, mới học hết lớp 3 mà có cách ứng xử rất người, rất sâu sắc! "Huyền thoại" về 3 cuốn sổ 3 màu đỏ, đen và xanh của ông là một cách lột tả nhân vật khá hay của tác giả (theo ý tớ). Trong số các nhân vật tạm gọi là nhân vật chính thì ông Lân-người dẫn chuyện khá mờ nhạt, không sâu sắc. Trung úy Ôn nếu khai thác thêm thì sẽ rất nhiều chuyện hay để viết nhưng không hiểu sao tác giả lại bỏ lửng, có lẽ là để dành cho một cuốn tiểu thuyết khác chăng?
    Tóm lại, đọc xong cuốn sách này, gấp sách lại có vẻ như ta thấy mình nghĩ tốt hơn, tự hào hơn hơn về lớp cha anh! Nói thế có sao quá không nhỉ?
    @ Dân ngốc: Để anh tìm mua cho ku!
  6. AqTao

    AqTao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------
    Về ông Hùng Phong thì trong những phần đầu của truyện, khi nói về những lỗi lầm (hay gọi là tội đi) của ông ấy, những điều đồng đội cũ còn "lăn tăn" thì em cứ nghĩ về ông này khác cơ. Đấy là vì em suy luận theo kiểu bi quan của một số tiểu thuyết "vỉa hè" ngày nay tưởng bố này là dạng cơ hội,xxx nọ kia. Nhưng càng đọc càng thấy nghĩ khác dần đi. Thì ra ông này cũng rất con người thôi, cũng có những lỗi lầm và cũng bị cả người khác hiểu lầm hoặc không hiểu hết về ông ta. Tài năng quân sự của ông ấy thì có lẽ là xứng đáng (tác giải không tập trung mô ta kỹ và đầy đủ về góc độ này).
    Cồn ông Báo thì quả thật rất thú vị. Em vẫn nhớ câu :Phương pháp Lương Xuân Báo mới là siêu hạng. Ông này còn tạo ra được "thương hiệu" cho những đơn vị mà sau đó trở thành truyền thống và sở trường đánh trận của nó nữa mới kinh chứ.
  7. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Quyền đầu thì Sơn ra Nguyễn Xí mà tìm, nó xuất bản lại năm ngoái năm kia gì đó, tớ vẫn thấy đấy! Còn cuốn thứ hai thì tớ chỉ thấy trong Thư viện Quốc gia thôi
  8. tuantc88

    tuantc88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Anh Đoàn cho em hỏi đó là sách mới hay sách anh đọc thư viện đấy. Nghe bác giới thiệu em cũng muốn đọc mấy cuốn đó. Hy vọng là sách mới thì có thể mua được ở Nguyễn Xí.
  9. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Anh Đoàn cho em hỏi đó là sách mới hay sách anh đọc thư viện đấy. Nghe bác giới thiệu em cũng muốn đọc mấy cuốn đó. Hy vọng là sách mới thì có thể mua được ở Nguyễn Xí.
    ------------------------------------------------------------------------------
    Cả 3 cuốn mà tớ nhắc đến ở trên đều là sách mới in, chú cứ ra Nguyễn Xí là có! Nhưng mua cuốn Xiêng Khoảng...thì hơi phí tiền!
    Đúng như chú muvlc đã nói, cuốn Không phải trò đùa in đã lâu và có lẽ giờ đang hiếm. Chú nào có nhu cầu thì chịu khó đi lùng ở hàng sách cũ vậy!
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 15/07/2007
  10. tuantc88

    tuantc88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Chính quyển "Những bức tường lửa" các bác bảo dễ mua thì em lại ko mua được, hỏi khắp Nguyễn Xí ko có, hỏi trong hiệu sách nhà nước cũng ko. Còn quyển khó tìm"Không phải trò đùa" thì em lại mua được giá 40k mới tinh(còn mấy quyển nữa) ở nhà sách Savina (nhà sách một mặt phố Tràng tiền, một mặt phố Đinh Lễ).
    Nhân đây hỏi bác nào biết chính xác cửa hàng nào bán thì mách giúp em nhé.

Chia sẻ trang này