1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cuốn sách hay về chiến tranh (tiểu thuyết, hồi ký, sách dịch, v.v)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tuantc88, 09/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Hay đấy, có lẽ mai CN phải ra đó mua cuốn "Không phải trò đùa" mới được
  2. tuantc88

    tuantc88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Mới nhìn thấy ở Đinh Lễ cuốn "Chuyện Tướng Độ". Không biết kể chuyện gì? Đã có bác nào đọc chưa?
  3. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Thường lắm! Đọc hơi bị lổn nhổn, kém cả về mặt tư liệu lẫn văn học!
  4. apollovn

    apollovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Trước đây em hay lượn qua một cửa hàng sách cũ ở mặt sau chợ Hôm (chả nhớ phố gì, dạo này đầu óc kém quá). Cửa hàng đâu chừng hai mét vuông thôi, nhưng em vớ được ở đó "Quân đỏ, quân trắng", "Câu chuyện một tấm bia", "Tiếng gọi vĩnh cửu", "Đất vỡ hoang", "Ni-cô-lai Ô-xtơ-rốp-xki" (viết về tác giả của "Thép đã tôi thế đấy"), "Bình minh êm ả" (chính là Và nơi đây bình minh yên tĩnh, truyện này in chung với hai truyện khác, trong đó có truyện "Ivan" kể về một chú bé liên lạc cuả Hồng quân rất hay).
    Em rất thích cuốn "Quân đỏ, quân trắng". Đây là một tập các mẩu chuyện ngắ, có khi rất ngắn về các chiến sỹ Hồng quân. Mua được đâu chừng một năm thì mấy thằng bạn cùng trường khênh mất, mà chả biết thằng nào mới đau
    Thời sinh viên em cũng hay lọ mọ lắm, nhưng chừng ít năm lại đây bắt đầu lười rồi, cả lười đọc lẫn lười tìm. Có lẽ tại sắp già chăng? :D
    Sắp tới em không ở VN nữa, nên có ý muốn tặng cuốn "Bình minh êm ả" và "Câu chuyện một tấm bia" cho bác nào cùng sở thích và chịu mời em một chầu cà phê . "Câu chuyện một tấm bia" in chung với "Gắng sống đến bình minh" đấy ạ. Một cuốn của NXB Cầu Vồng in năm 1985, cuốn kia của NXB Văn Học in năm 1980. Vậy là tặng 2 mà các bác được 5 đấy nhé
    Các bác ở HN thôi nhé. PM cho em ở đây.
    Được apollovn sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 29/09/2007
    Được apollovn sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 29/09/2007
  5. RC_PLANE

    RC_PLANE Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    6
    Em cũng được đọc và tìm mua một số cuốn các bác đã kể ở trên , nhưng có một cuốn rất hay mà chưa thấy bác nào nhắc đến . Đó là cuốn : " Đội đặc nhiệm TK1" của tác giả Phan Văn Lợi - nhà xuất bản Công an nhân dân - xuất bản năm 2002. Tuy là 1 cuốn sách mới sáng tác nhưng em thấy đó là cuốn sách hay nhất viết về chiến tranh mà em được đọc .Nội dung tóm tắt của nó như thế này :
    Trong giai đoạn ác liệt nhất của cuộc chiến tranh Việt Nam (1967- 1968) một vệ tinh quân sự của Liên xô phát hiện được một mỏ vàng lộ thiên có trữ lượng rất lớn nằm ở vùng biên giới giữa ta và Lào. Để giúp đỡ ta trong lúc khó khăn Liên xô cung cấp cho ta toàn bộ sơ đồ vị trí và toạ độ dẫn đến mỏ vàng đó. Vì vị trí đến đó rất hiểm trở , lại giáp với khu vực chiến sự nên không thể cho trực thăng hay các khí tài hiện đại tới bốc đi được . để lâu thì kiểu gì Mỹ cũng phát hiện ra. Vậy là một tiểu đội trinh sát đặc biệt với 4 thành viên được gấp rút thành lập với sự tuyển lựa rất gắt gao.Nhiệm vụ của họ là phải tìm được vị trí chính xác của mỏ vàng , sau khi tìm được phải tìm cách nguỵ trang che dấu , hoặc nếu có thể được thì vận chuyển về khu vực an toàn.Sau khi trải qua một chặng đường dài rất nhiều gian khổ và nguy hiểm , một thành viên đã hy sinh khi cùng đồng đội vượt qua một vực sâu ,không có cầu bắc qua. 3 thành viên còn lại cũng đã đến gần vị trí được đánh dấu trên bản đồ . Khi vượt qua 1 cánh đồng trống , bất ngờ 1 trực thăng UH1 xuất hiện. đội trinh sát triển khai chiến đấu nhưng với hoả lực mạnh cùng với vị trí áp đảo ở trên không 2 chiến sĩ trinh sát nữa cũng hi sinh. Chỉ còn một người lính cuối cùng , chiếc trực thăng Mỹ quyết tiêu diệt cho bằng được . Đoạn săn đuổi giữa trực thăng và người chiến sỹ trinh sát này cực hay các bác ạ . Em vẫn nhớ từng chữ một nhưng mà đang tóm tắt lại kể hết ra thì dài dòng quá , em chỉ kể đoạn cuối thế này thôi , sau khi bị dồn vào chân tường và trong băng đạn AK chỉ còn 3 viên cuối cùng anh lính trinh sát không còn lối thoát liền trèo lên một cây khô đã bị sét đánh cụt ngọn. Tựa lưng vào gốc cây và nâng khẩu AK lên chờ sẵn . UH 1 đang say mồi , lại chủ quan nên bay rất thấp để tìm mục tiêu .Đến đúng tầm bắn , người lính trinh sát với lòng căm thù cực độ khi tất cả những người đồng đội đã hy sinh , trút tất cả những viên đạn còn lại vào chiếc mũ bay màu trắng đang ngọ ngoạy trong cabin, chiếc trực thăng lật nhào , cắm đầu xuống bìa rừng .
    Và từ đây , cuộc sống gian khổ , nguy hiểm gắn liền với trách nhiệm thiêng liêng của người lính là tìm kiếm và bảo vệ tài sản cho tổ quốc bắt đầu . Anh sống đơn độc 1 mình trong 1 khu rừng mà ở đó là toạ độ của mỏ vàng. Tất cả không như LIÊN xô và bên ta dự đoán , mất rất nhiều công tìm kiếm nhưng anh lính không hề thấy một chút dấu hiệu của một mỏ vàng lộ thiên nào cả . Không hề nản chí , anh quyết tâm tìm cho bằng được vị trí chính xác của mỏ vàng vì Liên xô đã khẳng định rất chắc chắn. cuộc sống trong rừng khó khăn nguy hiểm , trong tay lại ko có vũ khí hay công cụ. Anh lính tìm đến xác chiếc trực thăng cháy để tháo vũ khí , lấy quần áo , tháo xăng trực thăng để thắp sáng ...anh nuôi 1 con báo và 1 đàn khỉ làm bạn . hàng ngày xuống 1 khe suối đãi cát tìm vàng. Tình cảm giữa người lính và những con vật nuôi hết sức cảm động . nhiều lần anh lính bị ốm nằm một chỗ , đàn khỉ tự đi lấy nước về cho anh uống , lấy mật ong cho vào chiếc lá rồi cho anh ăn . con báo cũng không ít lần cứu anh thoát khỏi thú dữ cũng như biệt kích , thám báo .
    vị trí của anh lính trong rừng cũng dần bị lộ , trực thăng địch nhiều lần đổ quân xuống nhưng với khẩu đại liên tháo từ chiếc UH1 bị rơi , đặt ở 1 vị trí thuận lợi trên đỉnh đồi, anh đã chiến đấu rất dũng cảm và diệt nhiều máy bay địch . Mỏ vàng được anh tìm thấy trong 1 hoàn cảnh hết sức tình cờ. Mùa mưa dai dẳng khiến anh phải ngồi bó gối trong nhà , không đi đãi vàng được . trong lúc nhìn ra ngoài trời , bất chợt anh phát hiện ra cái cây khô ở phía trước cửa nhà có hình dáng cong queo rất kì lạ . Đến gần và cạo lớp vỏ rêu ở phía ngoài , anh bất ngờ khi phát hiện ra đó là xác 1 chiếc máy bay DAKOTA của Pháp , bên trong vàng thoi xếp thành từng đống . Sau khi pháp thất bại ở chiến trường Đông dương , chiếc máy bay này có nhiệm vụ chuyên chở số vàng vơ vét được từ các nước thuộc địa đem về mẫu quốc , nhưng đã lâm nạn trên đường bay . Trong xác chiếc máy bay ngoài vàng còn có rất nhiều rắn . anh lính đốt lửa thiêu cháy chiếc máy bay để xua hết rắn , sau đó cho vàng vào balô con cóc lần lưọt chuyển đến một vị trí cất giấu an toàn hơn , đồng thời mai táng hài cốt cho toàn bộ phi hành đoàn.........
    Truyện rất dài các bác ạ , đoạn sau cũng hay lắm và thực sự cảm động , nhưng em kể hết ra đây khéo các bác lại chẳng muốn đọc . Tác giả chắc cũng đã từng tham gia kháng chiến chống MỸ nên sách viết rất chân thật , các đoạn miêu tả về các loại vũ khí như AR 15, đại liên , một số chi tiết kỹ thuật của UH1 ....rất chính xác. Tuy nhiên có một chi tiết rất lạ , không hiểu tác giả nhầm , hay xuất bản lỗi đánh máy.. mà tất cả tên máy bay UH1A có trong sách đều viết là HU1A ,theo em biết trong chiến tranh VN không có loại trực thăng nào có tên HU1A mà lại gắn rocket ở hai bên hông cả? Cuốn sách này trước đây em muợn được ở thư viện , đọc đi dọc lại nhiều lần lắm mà vẫn thấy hay . mấy lần định đem đi photo mà bận nhiều việc, sau này đi học xa nhà không muợn lại được nữa . em post bài này trước hết là muốn giới thiệu với các bác một cuốn sách hay , sau là muốn hỏi xem bác nào biết chỗ bán , hay là có sách thì cho em photo với , em tìm nhiều cửa hàng sách ở HN lắm rồi mà không có.
  6. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Ờ, mình cũng đọc cuốn này rồi nhưng lâu quá chả nhớ chi tiết nữa, chỉ khóai đoạn nuôi mấy con thú!
    Để hôm nào lên Thư viện QĐ tìm xem có không, đọc lại!
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 30/09/2007
  7. RC_PLANE

    RC_PLANE Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    6
    Có photo được không bác ĐOÀN?
  8. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Ai photo cũng được hết, trừ...chú!
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 30/09/2007
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Lão Đông A thân mến, tìm giúp em 1 cuốn này với, đa tạ!
  10. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    UH hay HU thì cũng là nó.

Chia sẻ trang này