1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cuốn sách hay về chiến tranh (tiểu thuyết, hồi ký, sách dịch, v.v)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tuantc88, 09/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chienhuu

    chienhuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    1
    Tui thấy mấy cuốn nay cũng đáng quan tâm, nó thể hiện cuộc chiến vĩ đại của nhân dân và quân đội Xo Viet :
    - CUỘC HÀNH QUÂN TÁO BẠO
    - VŨ ĐÀI SAU DÂY THÉP GAI
  2. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Mấy cuốn của VN mà em thích :
    - Sống mãi với thủ đô.
    - Tuổi thơ dữ dội.
    - Trước giờ nổ súng.
    Đây là mấy cuốn đọc từ cấp 2, cái thời mới chập chững tìm hiểu về quân sự, nên ấn tượng để lại khá là sâu sắc
    Hai cuốn đầu có dựng thành phim, nhưng quả thật là chả ra cái dek gì
    Được chiangshan sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 11/04/2007
  3. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Sống mãi với Thủ đô đọc rất hay, nhất là đọc xong rồi còn dịp lang thang ở phố phường Hà Nội. Tiếc là nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mất trước khi hoàn thành trọn bộ.
    Tớ rất thích hai cuốn: Họ đã chiến đấu vì tổ quốc của Sôlôkhốp, Việt Nam thì cuốn Mẫn và tôi của Phan Tứ.
    Dạo trước tuyên truyền cho một bác (loại lười đọc sách) đọc cuốn Mẫn và tôi. Đọc xong, lão ấy thờ dài "Giá mà có một cô vợ như em Mẫn thì tao sẵn sàng trải qua mười năm chiến tranh"
  4. 03Flowers

    03Flowers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Em khoái nhất quyển ''Họ đã chiến đâu vì Tổ quốc'' của Sôlôkhốp. Truyện mô tả một cách rất chân thực sự khốc liệt của cuộc chiến vệ quốc trong giai đoạn đầu cũng như những câu truyện éo le xảy ra trong cuộc chiến. Chủ nghĩa anh hùng cũng được thể hiện một cách rất mộc mạc và đặc biệt là truyện tràn đầy tinh thần lạc quan (một điều hiếm gặp trong hoàn cảnh chiến tranh với rất nhiều cái chết và cả những bi kịch cá nhân của mỗi nguời lính)
  5. Tide

    Tide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Cuốn 3 cũng dựng thành phim "Bản anh hùng ca số 5" bác ạ, nhưng vặt hết gai góc của truyện nên thành phim "tuyên truyền". Công nhận Lê Khâm viết bộ này hay thật, vượt xa Mẫn và Tôi sau này.
  6. tuantc88

    tuantc88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Trong tiểu thuyết "những người sống và những người chết", Ximônốp kể lại có những người dân Xô viết khi nghe tin kẻ thù xâm lược Tổ Quốc, họ đã từ biệt gia đình, vợ con tự nguyện lên đường chiến đấu. Trong số họ, rất nhiều người bị giết bởi quân Đức tiến quá nhanh, bởi những thất bại nhanh chóng của Hồng Quân. Bên cạnh xác họ là những hòm/thùng quần áo cá nhân, không vũ khí tự vệ và quân Đức dễ dàng hành quyết họ. Những người vô danh đó là 1 phần không thể quên trong cuộc chiến tranh Vệ Quốc.
    Tôi cũng xin nhắc lại hình ảnh ông lão nghèo khổ(bác Danngoc từng đề cập) hỏi tác giả rằng nhân dân có tiếc gì Hồng Quân, và nếu cần sẵn sàng hy sinh hơn nữa, vậy mà sao chỉ nghe thấy các con rút lui... thật là cảm động.
  7. con_ech_gia

    con_ech_gia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    65

    Sống mãi với Thủ đô đọc rất hay, nhất là đọc xong rồi còn dịp lang thang ở phố phường Hà Nội. Tiếc là nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mất trước khi hoàn thành trọn bộ.
    Tớ rất thích hai cuốn: Họ đã chiến đấu vì tổ quốc của Sôlôkhốp, Việt Nam thì cuốn Mẫn và tôi của Phan Tứ.
    Dạo trước tuyên truyền cho một bác (loại lười đọc sách) đọc cuốn Mẫn và tôi. Đọc xong, lão ấy thờ dài "Giá mà có một cô vợ như em Mẫn thì tao sẵn sàng trải qua mười năm chiến tranh"


    Đúng là hình tượng Mẫn trong "Mẫn và tôi" của Phan Tứ cũng làm mình nhớ mãi đến bây giờ, dù truyện đã đọc cách đây gần 20 năm. Một hình ảnh lặng lẽ nhưng nhiệt tình và rất tâm lý, đầy đức hy sinh . Nhớ hồi đó mình đang đi học, để ý một cô trong lớp, lên bờ xuống ruộng mãi, nhưng chính cô Mẫn là người đã động viên mình cố gắng chiến đấu. Tiếc là do tuổi trẻ nên ngu, vẫn không thành công được.
    Hơi lạc đề rồi hay sao nhỉ?
    Tôi vẫn đang tìm Mẫn và tôi để đọc lại, tiếc là chưa tìm ra. Ebook trên mạng có không các đ/c nhỉ?
    Được con_ech_gia sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 12/04/2007
    Được con_ech_gia sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 12/04/2007
  8. Tide

    Tide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Sách dịch hồi xưa đa số là văn học Nga, bây giờ quên sạch.
    Hồi nhỏ có bộ "Họ chiến đầu vì tổ quốc" của Mikhain Solokhov đọc đi đọc lại đến nát bét ra. Sau này mua thêm được Bão Táp của I. Erenbua có cái bìa giống Họ chiến đấu... y hệt. Có lẽ Bão Táp là quyển hay nhất về CTTG 2 mà em đã được đọc, tiểu thuyết này có cả trăm nhân vật trải khắp trên cả châu Âu từ đầu cho đến kết thúc chiến tranh.
    Truyện ngắn về chiến tranh có tập Tính cách Nga, tuyển tập truyện ngắn về chiến tranh Vệ Quốc, hồi nhỏ đọc cũng phê lắm.
    Ngoài ra còn có "Bầy sói" của Vaxin Bukov, kể về một anh du kích sau mấy mươi năm tìm gặp lại đứa bé anh đã cứu sống trong chiến tranh, rất chân thực và cảm động. Vaxin Bukov chuyên viết về những mảnh đời nhỏ trong chiến tranh như Gắng sống đến bình minh, Quả pháo hỏa thứ 3, Bài ca núi En-pơ..
    Hồi 85-86 Có quyển Tiếng gọi Vĩnh cửu của Anatoli Ivanov viết về ba anh em trong 1 gia đình ở Siberi từ nội chiến đến đầu chiến tranh. Ấn tượng nhất là đoạn mô tả việc khôi phục các nhà máy quốc phòng sơ tán về Siberi, và một đoạn ở đầu truyện về cái chết của một nhân vật Mensevich, trước khi tự sát cứ day dứt không biết mình chọn đúng hay sai đường. Đây là lần đầu tiên em mới nhận thức được là không phải chỉ có 1 cách duy nhất để yêu nước.
    Bây giờ thỉnh thoảng lại thấy ở cửa hàng sách cũ mấy quyển sách hợp tác in tại Liên xô: Coxchia lùn, Những người sống và những người chết, Tính cách Nga, Ngọn cờ trên tháp.... nhiều khi muốn đọc lại nhưng...lười.
  9. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Ngoài hàng có mỗi tập 1 của Bão táp. Mấy lần em để ý tìm cả bộ mà không thấy.
  10. Tide

    Tide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Bác Chiangshan ở SG hay HN nhỉ, ở SG em thấy nhà sách nào thuộc PNC (Công ty văn hóa Phương Nam) cũng có trọn bộ. Hồi em mua in bộ 3 tập nhưng bay giờ in theo nguyên bản bộ 2 tập.
    Nhưng có thể bây giờ phải tìm trong nhóm...giảm giá :-)

Chia sẻ trang này