1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cuốn sách hay về chiến tranh (tiểu thuyết, hồi ký, sách dịch, v.v)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tuantc88, 09/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. allah_akbar

    allah_akbar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Hehe, Bão táp hồi trước mua ở hàng sách cũ chỗ Lý thường kiệt hết 20k 3 tập, Con đường đau khổ hết 15 k 3 tập, bây h mới thấy lãi
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Bão táp là tiểu thuyết tuyên truyền của một tay chính trị viên chẳng mấy khi ra hỏa tuyến thực sự, chỉ ngồi hậu phương viết báo, tui thấy không hay. Chính ra sách của Yu. Bondarev và Vasil Bykov là khá hơn. Cuốn Tuyết bỏng là hay nhất. Ngoài ra có cuốn Mãi mãi tuổi 19 của Grigory Bakhlanov là ngang ngửa (tui cá là cuốn của ông Thạc copy tựa đề cuốn này). Có đìeu cuốn này hơi hiếm. Hiếm hơn nữa là một cuốn của K. Simonov là phần tiếp theo cuốn Những người sống và những người chết. Mấy cuốn này tui may mắn mua được.
    Được danngoc sửa chữa / chuyển vào 19:55 ngày 12/04/2007
  3. Mig1

    Mig1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    39
  4. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Ở SG tau thấy con Tháng 8 năm 44 này vẫn còn bán nhiều ở Nguyễn Thái Sơn
  6. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  7. Mig1

    Mig1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    39
    Phải kh bác danngoc, năm 2004-2005 quần nát khu Nguyễn Thái Sơn - Ngã tư chú Hía mà vẫn kh kiếm được, tuần này lại phải làm 1 cuộc giải cứu binh nhì roài
    thks bác nhìu
  8. mytam44

    mytam44 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    1
    Bác gì đó nói là tác phẩm
    Timua và Đồng đội
    Chuyện một người chân chính nói về anh hùng phi công Liên Xô Maretsev
  9. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Bác danngoc nói thế là có phần chưa chính xác Erenbua mô tả chiến trận thì không hấp dẫn như nhiều nhà văn khác, nhưng ông ấy là người công tác ở châu Âu nhiều năm nên có cái nhìn khá toàn diện. Truyện của ông mô tả bộ mặt chiến tranh một cách toàn cục chứ không mô tả con người cụ thể. Trước Bão táp, có bộ Pari sụp đổ, đọc cũng ổn.
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Tớ lại chỉ thấy ông này toàn tuyên truyền chớ không có toàn cuộc chi hết.
    Mấy ông kể về tiểu thuyết CT hay nhất mà không nói đến Chiến tranh và Hòa bình và Mặt trận Miền Tây yên tĩnh thì kg ổn rồi.
    Yu Bondarev hiện đã có ở VN khá nhiều: Tuyết bỏng (hay nhất), Các tiểu đoàn yêu cầu chi viện (dở nhất), Bến bờ, Phát súng, .. gần 10 cuốn.
    Ông nào đọc tiếng Anh thì tôi đã post ở đây cuốn Out of Fire, được tụi Tây hưởng ứng khủng khiếp:
    http://www.armchairgeneral.com/forums/showthread.php?t=46867
    Ngoài ra còn có thể kể đến cuốn "Russian at War" của Alexandr Werth được tụi Nga hoan nghênh (vừa rồi tui thấy bản tiếng Pháp ở gần Xuân Thu) hay "Cuộc đời và Số phận" của Vasily Grossman - phóng viên chiến trường thực thụ chứ không phải tay đánh võ mồm Ilia Erenbourg.
    Được danngoc sửa chữa / chuyển vào 00:41 ngày 13/04/2007

Chia sẻ trang này