1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cuốn sách hay về chiến tranh (tiểu thuyết, hồi ký, sách dịch, v.v)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tuantc88, 09/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  2. likeweapon

    likeweapon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung một quyển nữa : Sao Mai - viết về đặc công.
    @Đồng chí Ếch già : "Mẫn và tôi" có E-book dạng prc ở thuvien-ebook.com đấy.
  3. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  4. Tide

    Tide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Bác danngoc nhắc mới nhớ một số truyện chiến tranh của Liên Xô bị "ngâm" đến thời Gorbachev mới xuất bản như Cuộc đời và số phận, Vì sự nghiệp chính nghĩa...Các truyện này phần lớn mô tả chiến tranh chân thực đến mức trần trụi. Khoảng 84-85 báo Văn nghệ liên tục trích đăng nhiều kỳ, hồi đó em còn nhỏ nên đọc không vào, bây giờ vẫn còn nhớ một số đoạn hơi...thô lỗ. Có lẽ những tác phẩm này và không khí đổi mới thời đó đã góp phần vào việc xuất bản một số tiểu thuyết Việt Nam có cái nhìn đa dạng hơn về chiến tranh như Thân phận tình yêu (Nỗi buồn chiến tranh)- Bảo Ninh, Bất hạnh của tình yêu- Hoàng Lại Giang...
    Hồi xưa bên Liên Xô hình như có phong trào viết tiểu thuyết bộ ba. Chắc nhiều bác còn nhớ bộ truyện trinh thám Thanh đoản kiếm, Con chim đồng, Phát súng . Truyện Những người sống và những người chết của C. Simonov còn có hai tập tiếp theo Sinh ra không là lính và Mùa hạ cuối cùng. Ngay Họ chiến đấu vì tổ quốc của M. Solokhov cũng còn có tên là Những chương tiểu thuyết vì hình như ông cũng dự định phát triển thành một bộ ba.
    Nếu nhắc đến truyện "tuyên truyền" có lẽ em nghĩ đến Thanh niên cận vệ đội của Pha đê ép nhiều hơn. Tuy vậy cảm nhận của từng người chắc cũng không giống nhau vì các cụ nhà em rất thích truyện này. Bác danngoc chê I.Erenbua không phải là lính cũng có phần hơi khắt khe vì chắc Lev Tonstoy cũng không tham gia chiến tranh với Napoleon nhưng vẫn viết được Chiến tranh và hoà bình. Ở những cương vị nhà báo-nhà văn hóa-nhà ngoại giao như Erenbua thì chắc chắn không thể viết về chiến tranh như Bondarev được. Chỉ mới sau chiến tranh 1-2 năm mà viết được một quyển như Bão Táp (em thấy các cụ gọi là Byran-tiếng Nga) thì thật đáng nể. Tiểu thuyết có cả trăm nhân vật Nga-Ucraina-Pháp-Đức-Mỹ-Do Thái với đủ mọi tính cách, mọi mâu thuẫn được dẫn dắt đi suốt cuộc chiến. Cấu trúc truyện nhiều tầng, nhiều lớp nhưng rất mạch lạc tạo cái nhìn toàn cảnh rất ấn tượng về chiến tranh vệ quốc. Đương nhiên ở vị trí I.Erenbua thì ông phải pro Nga rồi, tuy vậy thời gian sống ở Pháp đã giúp ông tạo ra những nhân vật Pháp rất hay, các tuyến nhân vật Đức, Mỹ thì phiến diện nhưng cũng không nên đòi hỏi nhiều quá ở một cuốn tiếu thuyết mấy nghìn trang như vậy.
    Chà, topic này làm em nhớ thời sinh viên quá, lùng sục đủ thứ nhà sách cũ mới. Bây giờ không sao tập trung đọc được quyển nào dài dài, đọc truyện ngắn là khỏe nhất.
    Hôm nay thứ 6 ngày 13, cẩn thận nhé các bác, nhất là lúc đi nhậu.
  5. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
  7. Tide

    Tide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
  8. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0

  9. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  10. doduonghien1980

    doduonghien1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Những truyện về chiến tranh mà em đã được đọc và thấy hay. Mấy quyển mất giờ tìm lại nhưng không được
    Truyện Nga:
    Họ đã chiến đấu vì tổ quốc - quyển này em mất,, đau qquá
    Và nơi ấy bình minh Yên tĩnh -
    Anh chưa có tên trong danh sách
    Pháo đài Bret - sao chưa có bác nào nhà mình viết tiểu thuyết PHÁO ĐÀI ĐỒNG ĐĂNG nhỉ
    TImua và đồng đội
    Những kẻ báo thù không bao gìơ bị bắt
    ....
    ...
    Truyện Việt:
    Sống mãi với Thủ đô - trước có cuốn tuyển tập NHT mà cho mượn mất, chán
    Dấu chân người lính
    Nắng đồng bằng
    Thượng Đức - mới nhé
    Vùng trời
    Huế Mùa mai đỏ - Tập 1. Bác nào có tập 2 không cho em mượn scan nhé, nghe nói tập 2 không được xuất bản. Hic)
    Chân pháo
    ..
    ..
    Và nhiều nữa nhưng sợ các báo là truyện tuyên truyền nên em không list. Nhưng đọc TA THĂNG, ĐỊCH THUA vẫn khoái.
    Có anh nào chỉ chỗ cho em cách mượn sách ở Thư viện Quân đội không ah. Ở đấy có mấy đợt triển lãm em mới được đọc, còn không thì .
    Chúc các bác vui vẻ

    (Đã ký và đóng dấu)

Chia sẻ trang này