1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cuốn sách hay về chiến tranh (tiểu thuyết, hồi ký, sách dịch, v.v)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tuantc88, 09/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Viết về mình thì có cuốn Chân pháo (quên mất tên rồi), có nhiều thông tin giá trị về pháo binh! Tiểu thuyết nói về một đơn vị pháo binh hạng nặng 130mm (khẩu pháo được lính đặt tên "ông cụ" vì là hoả lực mạnh nhất của quân ta) được điều qua sông Bến Hải tham chiến trong Mùa hè đỏ lửa 1972.
    Tác giả viết cũng tương đối khách quan, khen chiến thuật "tác xạ miền" của pháo binh VNCH. Cảnh cuối cùng là khi đơn vị rút về bờ Bắc, phải đặt bộc phá để huỷ pháo rất cảm động.
    Bác nào có tài liệu nói thêm về pháo 130mm của ta không nhỉ? Tôi đọc vài bài báo, thấy so sánh các cuộc đấu pháo giữa 130mm của ta và pháo 125mm của Mỹ (loại 105mm không chấp), thì pháo ta chiếm ưu thế hơn, phía Mỹ may còn có máy bay và pháo hạm bù lại nên những cuộc đấu pháo ở DMZ luôn rất ác liệt.
  2. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Bác muốn hỏi mượn kiểu gì. Mang về nhà thì không được trừ khi bác có 2 miếng chữ nhật trên ve áo. Còn mượn tại chỗ thì đơn giản thôi mà.
    @bác vaxiliep : đợt off tới bác cho em mượn quyển Pháo đài Brest nhé
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Nói vô phép các bác, em thấy quyển này tuyên truyền quá. Không thể sánh được với mấy tiểu thuyết về thời chống Pháp ở trên.
  5. Tide

    Tide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi, bác này chắc hơn mình vài con giáp chứ chả chơi.
    Em ngại nhắc đến các truyện "từng có vấn đề" sẽ làm loãng topic mất. Nhưng thú thật em không khoái những truyện này như bác. Hồi xưa lắm em có xem video Dr.Zhivago, sau này mới đọc truyện của Pasternak nhưng nói thật có vẻ khá ủy mị chứ không hay như phim. Em cũng đã đọc Bọn trẻ phố Acbat của Rybakov, Người ta không chỉ sống bằng bánh mì của Dudinsev nhưng cũng không mê lắm.
    Tuy vậy một số truyện hiện đại hơn như Đoạn đầu đài, Một ngày dài hơn thế kỷ của Aimatov, Quy luật của muôn đời của N. Dumbatze, thì đến nay đọc lại vẫn thấy hay. À có Trái tim chó của Bungakov theo kiểu viễn tưởng nhưng đọc khá lý thú, đặc biệt nó làm em có một cái nhìn mới khi liên tưởng đến Bim trắng tai đen của G.Troepxki, truyện này thì mê từ bé.
  6. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  7. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  8. Tide

    Tide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Hì, truyện của Aimatov in ở VN có vẻ nhiều bác nhỉ, ngoài ra em còn đọc Người thầy đầu tiên, Con tàu trắng, Cây phong non trùm khăn đỏ... nữa. Tuy nhiên đang nói về chiến tranh bác ơi.
    À ở đây có bác nào đã từng đọc siêu phẩm Đất nhỏ của Brezhnev chưa nhỉ? Nghe các cụ nói sinh viên du học Nga, nhất là các ngành về xã hội ai cũng thủ một quyển.
  9. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  10. caigicungmuonbiet

    caigicungmuonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bac oi, toi da vao trang cua bac nhung khong down duoc no doi log in gi do
    Co the gui truc tiep cho toi duoc ko.hoac post o cho khac voi
    Thank

Chia sẻ trang này