1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cuốn tiểu thuyết dành cho đàn ông.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Camis_ba, 22/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Camis_ba

    Camis_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Trước hết. Tôi phải có lời xin lỗi away. Quả thật, có cái gọi là vết xe đổ. Tôi nói thật lòng đấy.
    Lại nói về vết xe đổ. Thật ra tôi nói trước bạn về nó cơ. Nhưng bạn không chịu hiểu. Nên có vài giải thích dài dòng một tí, nhưng có sao, có hao máu gì đâu. Trên trên dưới dưới trái trái phải phải phải AB. Hình như bấm thế là contra đầy máu lại. Cái chính chưa hẳn là phải về nước hay không về nước. Chơi thấy vui mới là chính. Có người đi 2 mạng về, có người đi đến 30 mạng chưa cứu được công chúa.
    Vậy nên bạn sẽ hiểu được tại sao tôi nhắc cái kỷ niệm kobeto81. Cũng là một kỷ niệm đáng nhớ với bạn đấy. thậm chí đó là kỷ niệm đẹp, nhận ra lỗi của mình thì quá hay đi chứ. Tôi chẳng đơn thuần nhắc lại để nghe cái giải thích cái mà ai cũng biết đó của bạn. Nói thế không có nghĩa là tôi không đánh giá cao sự dũng cảm của bạn.
    Dù gì, tôi cũng thành công (ít nhất là thành công về hiệu quả marketing). Không phải tôi nói điều ấy mà là các nhà khoa học thống kê nói điều ấy. Đoản lược cũng có. Đồng ý rất nhiều với những gì các bạn nói. Cái còn lại là Exp.
    To Egoist: Điều bạn nói nghe giống như là: Điện ảnh không phải là nghệ thuật, nó chỉ là thứ ám thị cao cấp được đem lại bằng hình ảnh nằm trong các viện bảo tàng đã mất. Nói như vậy thì e rằng, Vangogh chỉ là một nhà kinh doanh đại tài chứ không phải họa sĩ vĩ đại vì chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, ông ta đã làm ra một món hàng đáng giá hơn 50 triệu đô la mà chi phí làm ra nó chỉ là một vài xu mua sơn,cọ.
    To away: tôi đã xin lỗi bạn. Và nhân đây, gửi bạn lời mời đến nhà tôi chơi bất cứ lúc nào. Đó là niềm vinh hạnh cho tôi. Cái ngôi nhà "nhận thức khả năng tự nhận thức" của bạn cũng là một ngôi nhà ấm cúng. Muốn đến chơi lâu rồi nhưng lại sợ. Sợ rằng tôi sẽ mất thời gian vì nếu tôi đến thăm, nhà đẹp nên ở lâu quên về thì khổ. Chỉ cần vài tháng nữa, tôi thi tốt nghiệp xong; đừng nói là đến thăm; hy sinh 1 tháng phụ bạn trang trí cho nó thêm trang hoàng cũng được.
    The Gallery
  2. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Không đọc kỹ bài các bác tranh luận nhau nhưng mà dù xét theo khía cạnh nào đi chăng nữa thì Van Gogg cũng chẳng thể là nhà kinh doanh đại tài được. Cả đời ông ta chỉ bán được một bức tranh và phải chết trong nghèo khổ. Nếu ví dụ bạn Canis_ba là Picasso thì có thể còn có tính thuyết phục hơn chút ít.
    Tớ trước có vài lần đọc thơ và tiểu luận của bạn away. Thơ bạn có một số bài hay nhưng tớ thích hơn là ở sự chân thực, những cảm xúc, băn khoăn, đau đớn thực sự trong các bài thơ của bạn. Và cũng khâm phục sự dũng cảm của bạn. Nếu bạn chịu khó trau chuốt và sống phóng khoáng hơn với cuộc đời thì có thể bạn sẽ trở thành một nhà thơ thực sự.

    The show must go on
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Bác Egoist,
    "tôi hiểu là không nên hiểu cuộc đời này
    tôi nghĩ, câu này sau này sẽ trở thành một kiến thức phổ thông"
    Bác khoái mấy câu "sến" như trên thì sang thica đọc là có mấy bài tôi viết có những câu từa tựa như thế.
    Tôi có niềm tin "vững chắc"? Tôi không tin! Tôi sống bằng trực giác, trực giác mách bảo tôi tin và bảo tôi phải tin vững chắc. Nó chưa mách bảo tôi khác nên tôi vẫn phải nghe lời nó
    Có lẽ, tôi giữ được nó là bởi tôi tránh để đời làm mình hận nó, khinh nó, nên đành phải... "ru rú trong nhà", tránh tiếp xúc. Tôi đã từng đánh mất niềm tin và tôi không muốn mất lần hai. Nhưng cái kiểu giữ chim non khỏi miệng mèo thế này hoàn toàn không ổn. Trong thâm tâm vẫn luôn ngấm ngầm luyện nội công để một ngày kia, đứng trước cạm bẫy đời, bị đời cho ăn tát mà vẫn chìa má kia cho nó tát tiếp, khi ấy, nó chắc sợ quá, không còn dám tát mà thơm vào má ta
    Bác viết: "Tôi làm những điều mà mình biết thế thôi, dù chưa đủ. Tôi muốn đi đến tận cùng dù đó chỉ là một ảo tưởng. Tôi muốn giải thích tất cả bằng mọi cách dù cách đó là buồn cười, hay độc ác đi nữa nhưng tôi không hề phủ định thế giới này".
    Tôi cũng đã từng như thế và cũng chưa chắc đã hết như thế. Tôi nghĩ, đó mới là khao khát bản năng mãnh liệt và chân thật nhất của con người.
    Nhưng tôi trót coi mình đã rơi vào xã hội loài người, đã gắn bó với người thân, đã trót định nghĩa chữ NGƯỜI là "làm cho đời đỡ khổ để mình đỡ khổ", đã có cảm giác sợ hãi về cái chết, về sự quí giá của sinh mạng, tình cảm như thế nào (cái này có lẽ tôi sẽ viết một bài bên "mong mọi người góp ý cho") nên tôi đành ghìm nó lại và quan tâm việc mình làm có ảnh hưởng đến người ta không:
    "tôi là một kẻ bất cần
    phải đeo mặt nạ của thần yêu thương"
    Tôi rất tham, tôi muốn tìm niềm vui cho mình bằng cách làm cho người ta hạnh phúc thực sự để khỏi phải day dứt. Có lẽ vì ít được thấy điều đó và nó là một cái cực kỳ khó khăn nên tôi mới hay buồn.
    Đôi khi, tôi muốn làm một kẻ đói để chỉ phải đi tìm miếng cơm, một kẻ khát để chỉ phải đi tìm nguồn nước. Tôi không đói cơm, không khát nước, mà tôi đói được thấy người ta no, thế là tôi đi tìm cách cho người ta no. No cái gì và no thế nào cho hợp chân lí? Đó là thử thách! Tôi những tưởng mình là kẻ an phận nhưng thực ra, tôi là một con thú lúc hiền lành, lúc hoang dã chăng?
    "đời tôi là một buổi trưa
    sẽ trong dịu nắng nếu chưa phải cuồng"
    và cái mà cả bác cả tôi tìm kiếm thực sự có thể nó là thế này (dù có thể chúng ta phủ nhận nó):
    "đời tôi ngọn cỏ úa vàng
    sẽ xanh trở lại nếu nàng là mưa"
    (quảng cáo thế chắc là có người chịu sang xem mặt hàng thica ế ẩm đây)
    Không hiểu bác Egoist bị treo vì chuyện cụ thể gì. Nếu là vì nói lạc đề trong này thì treo tôi luôn thể.
    đôi khi tôi muốn bị treo
    để xem ai muốn bay theo về trời

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Camis_ba
    Nghe cậu kể thế thì không phải trò contra tôi chơi rồi, chả thấy công chúa nào để cứu cả
    Rất rất cảm ơn thiện chí của cậu, cảm ơn đã cho trú ngụ và cũng sẵn sàng đón tiếp. Nhưng tôi không khoái chữ "trang hoàng" lắm, tôi thích cái đơn sơ, làm được cho cái "mớ bòng bong" đó càng đơn sơ càng tuyệt.
    Cảm ơn luôn cả bác VNHL, hôm nay đúng là ngày được mùa. Chỉ sợ chuyện Tái Ông, may lại đến rủi, nói bị treo thành bị treo thật thì khốn

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  5. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Bác Egoist hình như do Mod Box Đà Nằng treo. Box Văn học tinh thần tự do thoải mái, miễn không dính đến chính trị hay chửi bới nhau còn thì các bác cứ việc tự nhiên.

    The show must go on
  6. Camis_ba

    Camis_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    sau khi đọc lại bài của Egoist và away; dù rất bận nhưng sao mà tôi không viết những dòng này được cơ chứ.
    Dám khẳng định rằng, chẳng ai trong chúng ta phủ nhận cuộc sống cả. Nói cho cùng, cái topic của tôi cũng là một biểu hiện hồ nghi sự công bằng. Thượng đế phán xét tất cả nhưng tình thương của ông ta không nhiều hay nói đúng là ông ấy ban phát tình thương có mức độ (ông ta ban phát nhiều thì còn gì mà nói nữa).
    Vậy thì hồ nghi là phí phạm. Phải chắc chắn điều đó trước khi đi đến những vấn đề tiếp theo. Chúng ta được sinh ra là để sửa chữa lỗi lầm đó của thượng đế chứ ca cẩm thì liệu được ích gì hả Egoist. Nhưng có chắc rằng tình thương yêu là liều thuốc chữa bệnh. Đó có thể là phương thuốc đông y thiên nhiên mát mẻ. Nhưng thuốc tây lợi hại hơn nhiều. Nhìn vào các liều thuốc tiêm phòng là biết liền. Nó toàn là vi trùng chứ gì.
    Sự thực thì thế giới này được cải tạo không phải bằng tình thương. Khổng tử phật gia thất bại nặng nề. Lịch sử phát triển của nhân loại là lịch sử của các cuộc chiến tranh ở khắp nơi trên thế giới. Quả thật là nếu lịch sử cứ phát triển bằng con đường đó thì đúng như away nói: văn minh sẽ sụp đổ.
    Rõ ràng tướng quân nhận thức vấn đề rõ hơn nhà thơ. Và do đó, các vị tướng sống vui hơn nhà thơ. Nhưng ai nói rằng vị tướng không biết làm thơ.
    Hãy là các vị tướng biết làm thơ Egoist ạ. Sẽ không còn ảo tưởng hồ nghi nữa. uống một ly với tôi nhá away và Egoist.
    The Gallery
  7. Camis_ba

    Camis_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi away cái nữa. lẫn mẹ contra với nấm.
    Nhưng không biết game này bạn chơi chưa. The Legend of Zelda. Tôi vô cùng thích fantasy nhưng làm vua game thì nó tôii không chọn nó. Bạn chưa chơi game này coi như bạn chưa chơi game. Nếu bạn thích và chưa chơi, tôi sẽ gởi qua mạng cho bạn. nho? hơn 1M4
    The Gallery
  8. the-mask

    the-mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    ặ, tỏằ> có hỏằâa là không vào 'Ây nỏằa, nhặng vơ chỏằĐ 'ỏằ 'Ê chuyỏằfn sang cĂi khĂc cho nên tỏằ> nghâ tỏằ> chui vào 'Ây câng không sao lỏm, hi hi.
    CĂi lỏƠy lỏĂi mĂu bỏĂn Camis nhỏằ> nhỏ** rỏằ"i, trên trên dặỏằ>i dặỏằ>i phỏÊi trĂi phỏÊi trĂi AB mỏằ>i 'úng, mỏằ>i cỏÊ contra thơ không lỏƠy lỏĂi 'ặỏằÊc.
    Contra hỏằ"i xặa tỏằ> câng hay chặĂi, nhặng chặĂi hai ngặỏằi. MỏằTt mơnh lỏằƠi hỏằƠi chiỏn 'ỏƠu buỏằ"n lỏm. Hai ngặỏằi 'i chiỏn 'ỏƠu, cho dạ chỏng vơ cĂi gơ cỏÊ, lỏĐn nào câng thỏng nhặ lỏĐn nào, hoỏãc lỏĐn nào câng game over nhặ lỏĐn nào, dạ sao câng vui hặĂn.
    Còn vỏằ viỏằ?c dạng cĂi gơ 'ỏằf cỏằâu vÊn thỏ giỏằ>i, hi hi, tỏằ> không biỏt. Tỏằ> 'ang loay hoay cỏằâu vÊn cuỏằTc 'ỏằi tỏằ> 'Ê. Thôi tỏằ> 'i loay hoay tiỏp 'Ây, bye 'Ê.

    Xin mạa thu chiỏc lĂ làm thuyỏằn...
  9. Alterego

    Alterego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Nhà cô The Mask nhớ thế nào ấy chứ: trên trên dưới dưới trái phải trái phải AB select start mới được hai người chơi cơ.
    Chữ ký không hợp lệ!
  10. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Bác Camis_ba chắc hoá bất tử rồi nên chả thấy lo lắng gì, nhảy tưng tưng bắn nhau chí choé. Chị Grass rất bức xúc, chả tha bố con thằng nào, còn Egoist liều quá nên game over mất rồi, khổ thân.

    Hãy trả tôi cơn bão tuyết ngoài đồng
    Hãy trả tôi những đêm dài mùa đông

Chia sẻ trang này