1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cuốn tiểu thuyết dành cho đàn ông.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Camis_ba, 22/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Defender

    Defender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thía là xúc phạm chị em bên Kím hịp cốc đấy hé.Mừ cái bác Ca mis nì đúng là chả bít giời cao đất dày là gì cả.Bác nói đàn ông thích chuyện chính chị chính em,còn đờn bà thì không,em thì em thấy nì hông có gì sai,nhưng bác bẩu đờn bà wan tâm đến tính dục thì em hơi nghinghi.em hỏi khí hông phải chứ bác thích lo nghĩ về chuyện bầu cử quốc hội nhìu hơn hay chuyện đẽo gái nhìu hơn?
    Máu người Irắc và Mẽo đều đỏ
  2. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá, có mỗi chuyện nhỏ này mà bác Camis vận đến cả tâm sinh lý triết học vào hic hic. Trong này có nhiều nữ hiệp lắm, không khéo các nàng lại bẻ cho đấy. Ít nhất theo tớ biết trong này có một nữ tiến sĩ tâm lý tương lai và một nữ tiến sĩ luật tương lai đấy ạ he he.

    TIMSELF
  3. Camis_ba

    Camis_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    hihi. Tôi thích cả chính trị lẫn đẽo gái. có điều đẽo không giỏi. Nói chuyện chính trị thì có khá hơn. Nhưng mà bạn hỏi các cô ấy xem, các cô ấy thích nói chuyện chính trị hơn hay thích ******** hơn các cô sẽ nói cho bạn nghe. Bằng chứng cho những gì tôi nói là đúng đó là chưa thấy chị em nào có ý kiến. Thấy chưa. Có nghĩa là bạn nên hiểu tương đối. Đừng có hiểu theo nghĩa đen giống Scarlet vậy thì sao được.:)
    À, có nhà tâm lý nào trong này cho ý kiến xem tôi nói có sai không. Tôi chưa đụng đến tôn giáo đó. Đụng đến thì chị em còn thiệt thòi hơn.:)
    The Gallery
  4. bo-doi

    bo-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Oé, chú Teq nói thế nào ấy chứ, con gái cả lớp chị đọc mấy cái của này. Trong:
    Phi Tuyết Liên Thiên Xạ Bạch Lộc
    Tiếu Thư Thần Hiệp Ỷ Bích Uyên
    chị chỉ mới chưa đọc có Liên với Bích với Uyên thôi. Chú nào biết ở đâu cho thuê nhở?
    Em đứng bên đường như quê hương/ Vai áo bạc quàng súng trường ... (à mà kẻ thù buộc ta ôm cây súng!)
  5. Mix

    Mix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, bác Camis này làm em buồn cười quá với cái "tâm lý học" và "triết học" của bác. Thứ nhất là bác cho nhà em hỏi cái "tâm lý học" của bác là tâm lý học nào? Bởi vì (không biết bác có biết điều này không) có rất nhiều trường phái tâm lý học, chứ không phải là có duy nhất 1 cái tâm lý học chính thống kiểu "sợi chỉ đỏ Mác Lênin", "sự phát triển tối cao" để bác khái quát được con người một cách ngọt xớt duyên dáng thế.
    Theo cái "tính dục" và "gây hấn" của bác, em đồ là bác nhặt ra từ một quyển phân tâm học tóm tắt (hình như cái này đang là mốt hay sao ý, ai cũng phải đá 1 tý vào nó mới sành điệu). Nếu bác chịu khó đọc hết 1 quyển tóm tắt ấy thôi thì chắc bác đã chả có 1 kết luận ngây thơ đến như kết luận bác viết ở trên. Riêng 1 chữ "quan tâm" của bác đã sai rồi, những chữ khác chưa cần nói tới. Em chỉ còn biết khuyên bác nên đọc lại quyển sách giáo khoa tâm lý học cấp 3 ban C, hay năm thứ nhất đại học cũng được
    Thứ hai là về triết học, ha ha, em đang tự hỏi không biết trong 3 người lính ngự lâm, triết học bác rút ra từ đấy là gì. Bác đem mấy triết gia ra chống lưng cho D'Artagnan và Dracula thì khổ thân các bác ý quá.
    Thế đã nhá bác nhá.
    Mix - sự kết hợp hài hoà giữa ngọt và béo
    Được mix sửa chữa / chuyển vào 04:01 ngày 25/04/2003
  6. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông chân chính không ai đọc mấy cái này. Họ đọc truyện ngắn bên CTT.
  7. the-mask

    the-mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Xưa trong cái làng bé xíu ven đê có học trò nghèo tên là Cám, tự cho mình văn tài phải cỡ bậc Siêu - Quát, du thuyết thiên hạ Tô - Trương còn kém xa, cầm quân chỉ có Nã Phá Luân là sánh kịp. Chỉ buồn một nỗi gái trong làng chả nói đến hạng trẻ đẹp, đến già xấu cỡ Đông Thi khóc thét mà cứ thấy bóng Cám là tránh xa; trước nhà thì sập cửa lại, trong chợ thì đốt vàng xả xui.
    Cám buồn lắm, nghĩ mình xưa nay vẫn theo lời thánh hiền, sao lại đen đủi như thế, quyết đi tìm Khổng Phu Tử hỏi cho ra lẽ. Đến nhà, thấy Khâu đang đàn ca hát xướng, trên đùi có nàng Lệ Cơ ngâm Luận Ngữ, trước mặt nàng Mỵ Cơ đứng chuốc rượu. Khâu ngẩng lên: "Hello, is it me you're looking for?".
    Cám tức lắm hỏi: "tôi xưa nay vẫn theo lời ông, sao ông thì gái đẹp theo cả đàn, tôi thì gái đuổi như chó?". Khâu vỗ mông nàng Lệ Cơ đánh bốp, cười ha hả: "Hạng hủ nho như ngươi sao dám bảo theo lời ta. Ngươi mở mắt ra lo thay Hussein trị quốc, há miệng nói chuyện giúp Bush bình thiên hạ, thế đã biết hai chữ "tu thân" chưa? Thân mà tu được thì cần gì đẽo gái, gái tự nó đến. Thân không tu được thì nói gì tề gia. Trị quốc lại càng là giấc mơ trà dư tửu hậu, hà hà".
    Cám giận dữ bỏ về, thấy không theo được cái đạo của Khâu, quyết đi tìm Như Lai diệt dục diệt khổ. Đã lên đến Niết Bàn thì cần cóc gì gái.
    Lúc ấy Như Lai đang nằm khểnh ngoài hiên uống bia Tiger, lai rai đĩa gà luộc. Thấy Cám đến, Như Lai chẳng nói chẳng rằng giơ cái đùi gà gặm dở về phía Cám. Chợt nhớ chuyện Ca Diếp nhìn bông ba la sắc vàng mà cười, Cám vội vã bật cười to. Như Lai chau mày, phi thẳng cái đùi gà vào Cám. Xương gà văng trúng mũi, thịt cùng dãi nhớt tung toé trên mặt Cám.
    Phút ấy, Cám hoát nhiên đốn ngộ.
    Nghe nói sau đấy, Cám về sống lặng lẽ ở quê cũ. Sau này lấy cô vợ đậu mùa, mù chữ, hai vợ chồng sống với nhau tương đắc. Cuối đời, Cám có xuất bản quyển phê bình "Đuy ma giữa đời tôi", thành best seller nhiều tháng.

    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền...
  8. PhamDao

    PhamDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Bộ đội nếu ở Hà Nội thì có thể tìm đến cửa hàng thuê truyện cạnh trường cấp 2 Vân Hồ( phố Lê Đại Hành) mà thuê Bích với Liên
    Còn Uyên thì có trên vnthuquan.org thì phải. Nhưng Uyên và Bích viết chán ốm, chỉ có Liên thì nên đọc
    Chú Cám tự nhiên đặt ra cái topic dở hơi này, đã thế lại còn lôi cả triết học với tâm lý vào. Chưa thấy ai nói loại sách nào dành cho đàn ông, loại nào dành cho phụ nữ cả. ( Trừ mấy cuốn theo kiểu Mùa thu lá bay, Khóc trên cuộc tình... là để dành cho những cô ả có nhan sắc của một người đàn ông xấu trai, suốt ngày vãi nước mắt trên những cuộc tình mà minh o bao giờ có cơ hội tham dự)
    Thêm vào đó, chú xếp Đôn Kihôtê cạnh Papilon, 3 người lính ngự lâm với cả Bá tước Dracula thì đúng là không còn gì để nói. Khác nào bảo em thích Kinh Dịch và bún đậu mắm tôm. Nhưng thôi, đó là sở thích riêng!

    Chong đèn khuya đọc Kim Dung
    Dưới trăng Vô Kỵ trùng phùng Triệu Minh
    Tiểu Siêu về nước một mình
    Trời xa giọt lệ ân tình buồn thênh...
  9. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, chỉ có các cậu bé chân chính mới hay đọc truyện ngắn trên CTT. Chứ đàn ông thì cần gì phải đọc nữa.
    Mấy cái truyện mà em bodoi hỏi thì lên trên vietkiem.com có cả.

    Trời xanh thế, đời xanh thế
    Lênh đênh, những vầng mây xa
    Lênh đênh, những vì sao xa
  10. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hay nhất câu này.

    Trời xanh thế, đời xanh thế
    Lênh đênh, những vầng mây xa
    Lênh đênh, những vì sao xa

Chia sẻ trang này