1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cuốn tiểu thuyết dành cho đàn ông.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Camis_ba, 22/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, the-mask TTVN-hoá truyện hay quá he he.

    TIMSELF
  2. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    hihi, chú Camis_ba dại rồi, đi điều trị tâm lý ở đâu chứ lại rơi vào tay the-mask thế này...

    If I were a painter
    And could paint a memory
    I'd climb inside the swirling skies to be with you
    I'd climb inside the skies to be with you
  3. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1

    Chị em vào đánh hội đồng thế này thì phải biết. Mỗi em một ít nước...dãi thì cũng đi đời nhà cám.

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  4. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, đề nghị bác Egoist không được nói là nước dãi nhá, gọi là nước miếng :-) nhề

    TIMSELF
  5. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Chưa đâu, mới có mỗi em The Mask phất nhẹ tay áo đấy
    FR
  6. the-mask

    the-mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Đầy hoang mang, Cám lên tiếng hỏi:
    - Thế còn cô gái mang mặt nạ? Nàng là cái gì? Hay là ai?
    - Câu trả lời rất đơn giản - Freud nói, vẫn giọng đều đều thản nhiên - Cô gái che mặt, người cuối cùng trong giấc mơ về đàn bà, nói thay cho tất thảy đàn bà, là biểu trưng của thiên tính nữ, hiện thân của mọi phụ nữ. Đây là hình ảnh luôn trở đi trở lại trong giấc mơ loài người, nói như học trò Jung của tôi, là một archetype. Satan, trong cố gắng cuối cùng để cám dỗ Jesus đã nói: mọi phụ nữ chỉ là những gương mặt khác nhau của cùng một người đàn bà (1). Và Diokles, suốt đời đi tìm khuôn mặt đó sau những tấm mạng(2). Và Chương, suốt đời đi tìm con gái thuỷ thần qua hàng ngàn khuôn mặt (3). Trong giấc mơ của ngài, tất thảy đàn bà đã hoá thân trong hình ảnh cô-gái-không-mặt.
    Vô thức sử dụng hình ảnh đó để 1 lần nữa thoả mãn những khao khát không đạt được lúc tỉnh: bắt cả thế giới đàn bà về bên mình, nhìn thấy họ khóc, nhìn thấy sự yếu đuối của họ. Nhưng kể cả trong vô thức, ngài cũng không thể nắm bắt cái thế giới ngài chưa từng biết, chưa từng bước vào của phụ nữ: thế giới mãi mãi che mặt và biến mất trong gió cát.
    - Bác sĩ bảo tôi phải làm gì bây giờ đây? - Cám hỏi một cách rầu rĩ.
    - Ngài thấy đấy, vấn đề của ngài thực ra chưa có gì trầm trọng. Tuy nhiên nếu để các khao khát đối kháng tồn tại lâu dài rất có thể đưa đến các hậu quả như loạn thần kinh, lúc đấy việc chữa trị sẽ rất phức tạp. Trước tiên, ngài phải hoà giải với bản thân mình. Dục vọng không phải là tội lỗi, và dục vọng không đem đến sự sụp đổ nào (đương nhiên với điều kiện nó lành mạnh). Và ngài phải hoà giải với sự kiêu ngạo của mình. Vấn đề của ngài là những cố gắng vô vọng để chứng tỏ mình cao hơn phụ nữ. Trong khi tất thảy anh em chị em chúng ta đều là những hạt cát dưới mắt Chúa.
    Cuộc trị liệu chấm dứt ở đấy. Như quý độc giả đã thấy ở phần đầu câu chuyện, cuộc trị liệu không giúp được gì mấy cho Cám cho đến khi Cồ Đàm giơ lên cái đùi gà gặm dở.
    Bài học rút ra từ câu chuyện này: cả thửa ruộng nhiều khi chẳng bằng cái đùi gà gặm dở, nên nếu bạn đang có sẵn cái đùi gà, thì chớ nên để mất 1 thửa ruộng (nhất là cho các thể loại chiêm bốc, giải mộng)
    À quên, chú thích:
    1. Sự cám dỗ cuối cùng của Chúa - Kazanzakis
    2. Diokles - Sienkiewicz
    3. Con gái thuỷ thân - Nguyễn Huy Thiệp

    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền...

    Được the-mask sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 30/04/2003
  7. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Bác là tinh hoa đất nước ,là nhân tài quốc gia sao bây giờ đổ đốn thế này ,hử ???
    Coi lại đi
    Én vagyok a királyfi .Engem könnyű megtalálni

  8. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị em tbm về học lại môn tiếng Việt! Bác username viết rất rõ nghĩa: đàn ông chân chính trước hết phải thể hiện được nam tính đã, sau rồi mới nói đến ba cái chuyện lặt vặt như chính trị, triết học, tôn giáo, lịch sử.. (hoặc những thứ mang màu sắc đó). Ngay cả bác Camis cũng phải công nhận bác ấy nói chuyện chính trị còn khả dĩ, chứ "đẽo gái" thì bác ấy "không giỏi" cơ mà!!! Hơi bị khó, bác Ca nhỉ!
    PS: sao mà tớ ác cảm với cái từ "đẽo" thế cơ chứ!!! Bác Camis dùng từ khác cho nó mang màu sắc văn học tẹo được không ạ?
    FR
  9. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Ở đây tôi thấy có những phụ nữ dành cho những đàn ông đọc những tiểu thuyết dành cho đàn ông ...

    đôi chân sẽ mỏi mòn
    khi không còn ước mơ

  10. Camis_ba

    Camis_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    ô hô. không ngờ, nhân dịp lễ tôi đi du lịch có vài ngày mà topic đã có thật nhiều reply. Nhưng khôg biết phải nói thế nào về chúng nhỉ. Có chất lượng hay tầm phào, thông minh hay ngu dốt, duyên dáng hay thô tục, thanh cao hay đồi bại. Tôi sẽ trả lời. xin thề là như thế. Nhưng có điều là mùng 4-5 tôi mới về tới nhà. Xin thề có chúa trời chứng giám là tôi rất tiếc về điều này. Mong các bạn bỏ quá cho. Hẹn gặp lại
    The Gallery

Chia sẻ trang này