1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cuốn tiểu thuyết dành cho đàn ông.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Camis_ba, 22/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Camis_ba

    Camis_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Mà các bạn sao vậy. Bạn The mask nói những điều thật khó hiểu. Tôi không hiểu tôi đã nói gì về bạn chưa mà bạn nói thế. Vì chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện trực tiếp với bạn. Chuyện của Hegel thì bạn đã thực sự lắm mồm đấy. Tôi nói chuyện với Egoist chứ không phải với bạn bạn ạ. Nghĩ rằng anh ta có thể hiểu được nên tôi đưa ra một lời mời đàm luận thế thôi. Đồng ý hay không thì cũng chẳng sao.
    Còn việc xuyên tạc những sáng tác thì: lần này bạn nhận là bạn sáng tác đấy chứ không phải tôi. Tôi không nghĩ mình sáng tác đâu. Bạn hãy đọc những gì tôi viết xem, đó là những câu chuyện kể lại bạn ạ. Tôi nhắc lại, tôi không sáng tác.
    Bạn cho rằng tôi viết bài dài thì tôi đành chịu. Nhưng vì thế mà bạn không đọc được thì cho tôi xin lỗi. Vì bạn muốn đọc mà tôi lại làm khó. Dù gì bạn cũng có đọc một ít phải không. Thôi, thế cũng được.
    Riêng về cái phần tên của nhà phân tâm học nổi tiếng thì nói thật là tôi không nhớ chính xác được tên ông ta. Cám ơn bạn đã nhắc nhở tôi về tiểu tiết đó. Bạn rất biết cách để ý đến những vấn đề như thế.
    Còn về những kiến thức về phân tâm học thì các bạn ạ. Tôi đã xin lỗi các bạn rồi. Rằng tôi đưa ra những dẫn chứng của cái ông S.Freud gì đó là sai. lý thuyết của ông ta nghiêng qua nhiều về con người sinh học như tôi đã nói. Cái này cũng không phải tôi bịa ra mà là một cuốn sách tôi đọc được ghi như thế. Nguyên văn còn có một đoạn ghi rằng "S.F là một người theo chủ nghĩ trung bình, ngoài những đóng góp đáng trân trọng của ông ta trong các nghiên cứu về vô thức, những đóng góp về triết học của ông ta chẳng đáng là bao, có chăng thì thì ông ta ảnh hưởng các trường phái của các triết gia khác có các giá trị duy tâm". Nhưng thôi, Nếu như the mask và Pagoda là các chuyên gia về tâm lý thì tôi cũng cứ ghi nhận những gì bạn viết và nghiên cứu thêm. Nhưng buồn vì dù đã xin lỗi nhưng vẫn bị các bạn bắt bẻ. Tự thân vận động thêm vậy.
    Đấy, tôi đi cụ thể trực tiếp từng vấn đề một mà bạn đưa ra. Không lấp lửng, không kèn cựa. Đóng góp như thế nó hay hơn.
    The Gallery
  2. Anh-Minh

    Anh-Minh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên trong topic này thấy bạn Cám có lối hành văn tương đối mạch lạc. Thôi coi như gỡ được điểm hình thức.
    Công sức em Mask bỏ ra, âu cũng không hẳn là uổng phí.
  3. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào lại đây ,được đọc những dòng tranh luận của các bạn,tôi thực sự vui.Tiện thể xin được chúc các bạn thế này nhé: (rất có khả năng thành sự thực)
    Chúc bạn The Mask gặp được 1 người nhìn bạn mà nghĩ là được gặp Tây Thi.
    Chúc bạn Camis_ba may mắn trong cuộc sống và trong việc đặt tên cho topic.
    Chúc tất cả các bạn khác nhiều niềm vui.
    Cuối cùng ,chúc cho mình sáng mai không phải thức dậy nữa.

    Mattroi
    Được thuongnguyen sửa vào 17:09 ngày 13/05/2003
  4. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    À, rất vui nếu chúng ta kết bạn. Bạn Camis_ba à .
    Mattroi
    Được thuongnguyen sửa vào 17:06 ngày 13/05/2003
  5. the-mask

    the-mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Chậc, tu tâm nhưng bạn Camis gọi đích danh tớ ra thế này, thôi post nốt. Xin hứa trên đầu con mèo mà tớ sắp có, đây là post cuối cùng của tớ trong topic này.
    "Cái quái gì thế này. Giấc ngủ của tôi dài 2 thiên niên kỷ sao. Thôi mặc kệ. Có trục trặc gì trong ý niệm tuyệt đối của Hegel đây mà".
    "Hegel thì tin vào ý niệm tuyệt đối nên thượng đế làm gì có các giác quan vì cảm giác của ngài là sáng tạo cơ mà"
    "Chẳng hạn như về ý niệm tuyệt đối của Hegel chẳng hạn. Chứ tôi thấy có nhiều người không hiểu được nó đâu bạn ạ"

    "tôi cũng hết sáng tác sáng tiếc gì được. Đúng là thần khẩu hại xác phàm"
    Chấp nhận lời xin lỗi của bạn Camis
    Không tìm thấy logic trong đoạn này: bạn nói bạn sai, rồi bạn nói ông ta nghiêng nhiều về con người sinh học như bạn đã nói. Thế là bạn sai hay bạn đúng?
    Tớ không phải chuyên gia về tâm lý, ha ha, có điều nếu đọc về phân tâm học thì tớ không tìm đọc những lời bình loạn của các tác giả Việt Nam đáng kính chuyên viết sách giáo khoa tâm lý học xã hội chủ nghĩa.
    Hy vọng bạn thấy tớ cũng không lấp lửng, không kèn cựa. Còn bạn có thấy hay hơn không thì tớ lại không biết

    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền...
  6. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Chậc, mệt quá. Em the masks giờ thấy hơi giống bác Quyzen, cảnh giới vừa vừa thôi cô em ơi.
    Chán quá, có ai rủ tớ đi uống cà phê không nhỉ?

    Trời xanh thế, đời xanh thế
    Lênh đênh, những vầng mây xa
    Lênh đênh, những vì sao xa

    Được vnhl sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 12/05/2003
  7. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Có em! Như mọi khi bác trả tiền thì em đi. Hehe.
    Nói vậy chứ như anh em mình thì làm gì có cafe mà uống. Cái này em rất ghen tị với Pagoda.

    Tequila Sunrise
  8. Camis_ba

    Camis_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    bạn có thẳng thắn hơn rồi. Nhưng chiến thuật thì ko thay đổi. Chiến thuật đó là gì, không phải tôi là người đã đề cập.
    Và tôi có một lời xin lỗi nữa. Quả thật là tôi đã nói rằng, đó là các sáng tác của tôi. Tôi nghĩ rằng cuộc tranh luận đến đây là chấm dứt nên nói thế. Đồng ý. Nhưng những gì tôi nói về sự xuyên tạc thì tôi vẫn giữ nguyên ý kiến. Và nếu có những đàm luận tiếp theo tôi sẽ bàn kỹ hơn.
    Bạn có nói rằng, tôi nói mãi về cái ý niệm tuyệt đối của hegel. Ồ, nhưng hãy xem bạn giải thích kìa. rằng tôi vừa đọc được cuốn sách viết về cái ấy. Xin khẳng định lại phán đoán này là sai. Lời giải thích tại sao tôi nói về nó đến 3 lần thì tôi đã nói rồi. Nhưng nguyên cớ đâu mà lại có phán đoán sai lệch thế này. Tôi thấy bạn nhắc đến khá nhiều những cái gì đại loại như phân tâm học, nhiễu tâm... dựa theo những gì bạn nói thì tôi có thể hiểu rằng bạn vừa đọc một cuốn sách về phân tâm học được không vậy. Nếu không thì tôi có thể hiểu nó như thế nào đây. Mong bạn giải thích rõ. Rồi lần lượt tôi sẽ đi hết những vấn đề cần bàn một cách trực diện. Và cả những cái gì bạn muốn đưa ra mổ xẻ tôi cũng ok luôn. Tôi không ưa sương mù lắm.
    Sao, the mask có hài lòng với cách phân tích vấn đề như thế không.
    The Gallery
  9. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Camis bast không hiểu ý the mask rồi, Cái đáng nói ở đây không phải là nói đến cái gì mà là nói như thế nào. Nếu biết lắng nghe hơn (như the mask, Egoist, VNHL, Tequila,.. ) đã từng làm sẽ thu được nhiều điều hơn đấy

    TIMSELF
  10. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua đã xa...

    Ngày hôm nay có hay ?
    Sớm mai khi thức dậy
    Mặt trời còn trên cao....
    Hữu lai hữu khứXin chào tất cả.
    Mattroi

Chia sẻ trang này