1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhung cuu hoc sinh ra truong nam 1982

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi truongluong, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongluong

    truongluong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    toi la mot cuu hoc sinh cua truong DoanKet .Hom nay viet bai nay mong lien ket voi cac ban da va dang la hoc sinh cua truong nang khieu TRan Phu .Rat mong cac ban tham gia lam lon manh uy danh cua truong-nang khieu TranPhu.
  2. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hụ hụ....bác già thế cơ à ??/ Hơn mình chẵn 20 tuổi.
    MarioPuzo
  3. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    'bác' cho bọn 'cháu' bít một số chi tiết về lịch sử trường mình được hông? Bi giờ bọn 'cháu' mù truyền thống quá!!
    The Moon is for night
    The Sun is for day
    The Rose is for love
    My Love is for you

  4. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hụ hụ hụ...Em chào bác. Xin mạn phép được gọi là bác ...
    Đầu tiên là nhắc nhở những "cháu" bé tuổi. Các "cháu" phải thấm nhuần câu kính lão đắc thọ... Ít ra thì người ta cũng tuổi cha tuổi chú, không nên nói xóc quá. Hị hị hị (Đây gọi là nịnh các bác lớn tuổi đây).
    Thỉnh thoảng ngoclong80 có ghé qua box nhà, nhưng thấy hơi buồn và thất vọng vì ..hình như chất lượng hơi kém. Lấy ví dụ như chuyện nhuộm tóc---> nói xóc óc nhau... (hình như chỉ có thế, ,nhưng không hiểu sao đọc không thấy thú vị..)
    Thật ra, nếu như bác có ý định xây dựng hay là họp mặt những gương mặt cũng là một ý rất hay. Nhưng có lẽ do cuộc sống hàng ngày, cũng có lẽ là ít người nghe đến TTVN (dơn cử như lớp cũ của ngoclong không ai biết trừ ngoclong ra)... Thành ra rất khó. Khó hơn nữa là những người đã ra trường lâu năm, càng khố liên hệ hơn.
    Nếu như có thể, cần một người nhiệt huyết, có tài ...đứng ra tổ chức một hội nhỏ ban đầu. Ví dụ như hội cựu học sinh TP chẳng hạn. Rồi sau đó mỡi năm ta .."về thăm" trường một lần. Cử những người thành công tiêu biệu hoặc là những học sinh giỏi của ngày trước. Đến gặp các thầy cô hiện nay (có thể là bằng hoặc là sau thế hệ của bác nữa)... Lúc đó em nghĩ rằng các bạn đang là học sinh của trườn sẽ tiếp đón một cách nồng hậu ... (Ví dụ khai giảng nên về thăm, chọn một hoạc hai người, ngày thành lập trường Trần Phú chẳng hạn... Hình như ngày này bay h không kỉ niệm nữa...)..
    Ặc .. Viết dài quá. Xin lỗi các "cháu" ..."anh" chiếm chỗ nhiều quá...
    Ngoclong80

Chia sẻ trang này