1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG DẤU CHÂN NGƯỜI SẼ NHẠT NHÒA

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi Backytocngan, 13/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG DẤU CHÂN NGƯỜI SẼ NHẠT NHÒA

    Sáng nay cà phê một mình, Sài gòn mùa đông mùa đông ...
    Ngồi ở quán, nghe một bài hát cũ vô cùng cũ, khéo gấp đôi tuổi mình : Nha Trang ngày về.
    Hồi đó phòng mình có một anh thất tình, ngày nào anh ấy cũng nghe bài này, bà con la oai oái. Nhưng mình lúc đó cũng đang buồn lắm, dù không thất tình, nên mình thấy nó hay. Hình như trưa nào cũng nghe, cho đến khi anh kia kiếm được bạn gái mới.

    Nỗi buồn rồi cũng lắng xuống, cũng nguôi ngoai.
    Cho đến sáng nay, nghe lại đúng giọng Ý Lan, nghe lại giai điệu da diết đến đau đớn "dã tràng ơi, sao lấp cho vơi sầu này", mọi thứ bỗng trở về tươi rói như mới vừa hôm qua.
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ ...
    Và em muốn viết về những con người đã bước qua đời em, những con người em mới gặp một lần, những con người em chưa từng gặp gỡ.
    Họ đều đã để lại những dấu chân trong dĩ vãng của em, em biết rằng rồi mọi thứ sẽ nhạt nhòa, sẽ mờ phai, sẽ biến mất ... nhưng ít nhất một lần em đã gửi những bóng dáng của kỷ niệm lên đây.
    Em mong được chia sẻ với mọi người, và em còn mong hơn là được mọi người chia sẻ
    Em xin 3 Mod một xíu xiu đất rìa làng nhen. Hy vọng mọi người cùng xây nhà để em "an cư lạc nghiệp" ở Quảng Nam
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Em chơi với bạn từ ngày còn học lớp 1
    Lúc bé đánh nhau cũng khiếp, bạn giật tóc em, còn em thì cào sứt mũi bạn. Nhưng lúc em bị bọn lớp bên cạnh bắt nạt, thì chính bạn cũng nhảy ra vung thước đánh nhau chí chóe để bênh em (sau này nghĩ lại em nghi bạn đánh nhau để thỏa mãn tính hiếu động của con trai chứ chưa chắc đã vì em), nhưng lúc ấy thì cảm kích lắm.
    Hình như đến năm lớp 4 thì bố mẹ bạn bỏ nhau, chả ai nuôi bạn cả, để bạn cho bà ngoại. Lúc ấy bạn học sa sút kinh khủng, toàn mang truyện tranh vào lớp đọc, em lại ngồi cạnh bạn, nên cũng ... học dốt theo bạn. Đến lúc thi học kỳ thì bố mẹ em phát hiện ra, phạt em một trận xanh lè mắt, nhưng bắt đầu quan tâm đến bạn, hay hỏi thăm bạn, nhắc em rủ bạn đến nhà chơi, và thỉnh thoảng dẫn cả hai đứa bọn em đi nhà sách
    Chúng em thân nhau như hai đứa con gái, hay hai đứa con trai vậy. Sau lên cấp 2 bạn không học với em nữa, nhưng lúc đó bạn đã gần như người trong nhà em rồi.
    Lạ lùng là trong giai đoạn cấp 2 cấp 3 em chơi thân với nhiều bạn trai, nhưng các bạn chả ai thích em cả, toàn thích những cô bé điệu đàng, tóc dài, biết làm duyên ... rồi về tâm sự kể lể cho em nghe, nhờ em quân sư quạt mo.
    Bạn em lớp 10 đã người lớn lắm, cao dong dỏng, tóc đen rủ xuống lông mày, rất đẹp trai và bất cần đời, đi với bạn các cô gái khác cứ tái mặt vì ghen tị với em, hì hì. Bạn yêu sớm, và yêu nhiều, yêu ai cũng say mê như lần đầu tiên vậy.
    Chả biết từ năm lớp 10 đến lúc học xong đại học, bạn yêu bao nhiêu cô gái. Suốt thời gian ấy em như là bạn, như chị gái, như em gái, và như cả chuyên viên tâm lý nữa. Em đi mua quà cho bạn tặng người yêu, gà cho bạn những câu thơ tình mỗi khi bạn muốn gây ấn tượng với một cô gái nào đó, mắng mỏ mỗi khi bạn cư xử không tử tế với bạn gái ...
    Chúng em gặp nhau không đều đặn, có khi ngày nào bạn cũng sang nhà em, ăn cơm, học bài, ngủ lại với mấy đứa em trai của em. Cũng có khi hàng tuần chả thấy mặt bạn đâu. Đôi lúc em nghĩ bạn ấy giống một người anh họ hay em họ của mình vậy.
  4. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Ôi, Tóc Ngắn! Như thế này trông em cực kỳ... dễ xương. Cứ thế, cứ thế đi nhé...
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Hì hì Chị Núi đồi, tưởng chị vào đây hé cho em xem một góc dĩ vãng của chị chứ, để mình em nói thế thôi sao
    Lớp 12 em bắt đầu có đuôi theo về nhà, nhưng chả hiểu sao bọn con trai bằng tuổi không thích em, toàn là các anh đã vào đại học, hay đã đi làm. Bạn đến nhà em chơi mà gặp, thì ngồi soi đối tượng rất ghê, bạn bảo bạn sợ em bị lừa, vì những người kia toàn là từng trải. Em nhớ câu nói này của bạn, vì bạn cứ nhắc đi nhắc lại suốt năm lớp 12 "Bao giờ P có bạn trai, phải dắt đến cho Q xem mặt trước nghe chưa. Bọn con trai bây giờ cáo lắm. Q chỉ nhìn sơ là biết đứa nào tử tế đứa nào không".
    Nhưng thời gian đó bạn không có cơ hội duyệt người yêu giúp em, vì em còn nhỏ, vì bố mẹ em quản em cũng chặt, và vì ... chưa gặp duyên.
    Lên Đại học hai đứa cũng không học chung trường, bạn đã bớt bồng bột, bớt sôi nổi, chững chạc và có vẻ sâu sắc hơn, mặc dù vẫn còn đào hoa như thế. Các cô gái theo bạn về tận nhà, và bạn cũng theo đuổi vài cô xinh, nổi đình nổi đám trong trường.
    Bạn đã thích ai là chắc chắn tán đổ, một phần vì có em chống lưng, con gái thích gì ghét gì, đi với đối tượng nào thì phải nói chuyện gì, đến quán cà phê nào, mua quà gì em đều "giật dây", rồi khi đã "chịu đèn" rồi thì cứ thế mà tiến. Bạn yêu rất nồng nhiệt, hết mình, nhưng cũng mau chán. Túm lại danh sách cho đến cô cuối cùng mà em biết, phải gần chục cô, toàn những cô gái ra đường nhiều người phải ngoái cổ nhìn theo.
    Rồi đột ngột bạn chẳng có ai hết. Hễ không có ai để yêu, thì bạn lui tới nhà em thường xuyên, hai đứa đi cà phê vỉa hè, ngồi nhìn người đi qua đi lại, đoán tính tình nghề nghiệp tuổi tác. Khi đã có một tình bạn lâu như thế, thì chẳng cần những rào đón bên ngoài, chẳng cần đến ngôn ngữ nữa, nhiều khi bọn em ngồi cả buổi bên nhau, mà chỉ nói dăm câu tầm phào, nhưng cũng rất nhiều khi nói chuyện rì rầm cả ngày không hết.
    Lúc đó em đã có người yêu rồi, nhưng vì còn đang hoạt động bí mật nên chả ai biết hết, thỉnh thoảng em cũng thấp thoáng ý định cho hai người gặp nhau một lần, nhưng ngại ánh mắt soi mói của bạn, nhỡ bạn bảo người ấy thế nọ thế kia thì em biết làm sao.
    Hè ấy bạn đi "mùa hè xanh" xong còn đi chơi, hết hè em mới gặp. Bạn đen cháy, trông già dặn, rắn rỏi và khang khác, em cũng chả có tâm trí xem bạn khác cái gì. Thời gian em dành hết cho người ấy mất rồi. Bạn rủ rê đi chơi mấy lần em toàn viện lý do nọ lý do kia để khất lần. Hôm ấy là chủ nhật, bạn rủ mấy đứa nhóc em em đi nhà sách, bọn chúng cầm về cho em một quyển sách, nói bạn gửi, đấy là quyển "Chó hoang Đingô". Em thích quyển sách này lắm lắm mà chưa canh mua được. Em để quyển sách trên bàn, chuẩn bị đi chơi.
    Người ấy đến ngồi đợi em, có cầm quyển sách lên lật giở mấy trang, sau này bình tĩnh lại em mới suy đoán rằng bạn đã kẹp thư trong quyển sách. Còn từ lúc ấy trở đi mọi chuyện bắt đầu diễn ra ngoài sức tưởng tượng của em, em hoàn toàn thụ động bị cuốn theo mà chưa hình dung được hết những gì đang chờ mình
  6. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Tiếp đi....
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Không phải là thư tỏ tình, bạn chỉ viết là bạn chưa bao giờ đi xa như thế, bạn thấy nhớ em lắm, bạn nghĩ là khó có thể thiếu em trong cuộc sống của bạn. Bạn không nói được những điều ấy bằng lời, vì nghe "sến" quá, sợ em nghe xong lại lăn ra cười
    Người ấy của em đã đi làm rồi, có thừa chững chạc và từng trải, người ấy âm thầm cất lá thư đi, âm thầm dò hỏi mọi chuyện, âm thầm dàn xếp một cuộc gặp gỡ tay ba.
    Bạn choáng vì em có người yêu mà bạn không hề hay biết, choáng vì những nhắn gửi của bạn lại rơi vào tay người khác. bạn kết tội đấy cho em.
    Người ấy cũng choáng vì không lường trước được tình thân của chúng em, người ấy ghen, nghi ngờ, nổi nóng lên.
    Bạn vốn nhạy cảm và bất cần đời, không chịu được người khác xúc phạm mình. Thế là mọi chuyện vỡ tan vỡ nát ra. Chẳng ai có lỗi, mà ai cũng bị tổn thương, cũng đau lòng. Sau đó bạn tránh mặt em, có lỡ gặp nhau thì cũng chỉ thấy nỗi gượng gạo đắng chát.
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0

    Rồi bà ngoại mất, bạn bảo chả còn gì níu kéo bạn ở lại Việt nam nữa, bạn sang Nhật. Hôm trước khi đi hai đứa đi uống cà phê lần cuối cùng. Cả hai cùng buồn lắm. Chẳng thể nào còn hồn nhiên như xưa đưọc nữa. Tình bạn đã mất rồi, mà tình yêu thì không đến được.
    Bạn đi là mất tăm luôn vào xa cách, không mail, không chat, không có bất cứ một tin tức gì. Bố mẹ và hai nhóc nhà em thỉnh thoảng lại nhắc, lo lắng không biết bạn có gặp trắc trở gì không.
    Một năm rồi từ ngày bạn đi. Chả biết bạn trôi dạt nơi đâu rồi. Chả biết có ai nhớ bạn nữa ngoài em không
  9. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Một chút suy nghĩ của anh....
    Theo anh, cái việc "âm thầm cất lá thư đi" là sai rồi, em gái ạ!
    Nếu cái ý nghĩ của em là người ấy có thừa chững chạc và từng trải thì anh thấy không ổn!
    Được cvph sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 15/12/2007
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ đang nhớ thôi
    Là một lát cắt dĩ vãng thôi mà.
    Còn chuyện đúng sai thì khó nói lắm anh ạ,

Chia sẻ trang này