1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dấu hiệu cho thấy bạn đã thất bại

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngaychiaxa24, 08/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Những dấu hiệu cho thấy bạn đã thất bại

    Trong diễn tiến của 1 công cuộc cưa gái, có rất nhiều thời điểm mà tại đó, có 1 số vấn đề xẩy ra.

    Khi nó xẩy ra cô gái sẽ phản ứng với chúng. Với cùng 1 vấn đề, phản ứng của các cô gái khác nhau là khác nhau. Trong y học, người ta sẽ tìm kiếm kháng thể do hệ miễn dịch tạo ra để chứng minh sự tồn tại của 1 bệnh trong cơ thể.


    Tóm lại, để biết ta đã thất bại hay chưa, chúng ta không xem xét vấn đề, sự kiện xẩy ra và mức độ nghiêm trọng của nó mà chúng ta xem xét phản ứng của cô gái trước vấn đề đó.



    Việc thừa nhận thất bại là một điều vô cùng khó khăn, khi trận bóng diễn ra, trọng tài mắc 1 số sai lầm, và Droba thì điên cuồng sau trận đấu mạt sát trọng tài. Anh ta là dù 1 cầu thủ chuyên nghiệp, hành động của anh ta là rất vô ích, 10 hại và 0 lợi, nhưng trong hoàn cảnh bị kích thích cao độ, anh ta vẫn làm cái điều mà anh ta biết rằng nó hoàn toàn chỉ có hại.
    Việc nhận ra dấu hiệu mình đã thất bại là 1 điều quan trọng, tuy thế hành động đúng với những gì mình nhận thấy lại là điều cần thiết và khó khăn hơn rất nhiều, khi mà mỗi cá nhân bị cảm xúc của mình chi phối.





    Những dấu hiệu phổ biến cho thấy bạn ĐÃ thất bại:



    1) Chúng ta không thể làm cho cô ta đưa ra 1 mối liên hệ sau đó với chúng ta trong giai đoạn làm quen.

    Tôi không quan tâm bạn đã làm quen với cô ta như thế nào, nhưng trong vài phút ngắn ngủi đó, nếu bạn cố vài lần mà cô ta không nôn ra Số điện thoại hoặc tương tự thì có nghĩa là ta đã thất bại.


    2) Để đỡ phí công vô ích, thông thường, trước buổi hẹn đầu tiên, chúng ta sẽ có 1 buổi gọi điện để xem xét sự hòa hợp trong trò chuyện giữa 2 người.

    Nếu , cuộc trò chuyện diễn ra quá ngắn, tẻ nhạt, vô vị, tệ hơn là có dấu hiệu xung đột, hoặc những thứ tương tự cho chúng ta thấy rằng nó dưới điểm 4 trên thang 10 thì có nghĩa là ta đã thất bại.



    3) Nếu chúng ta rủ 1 cô gái đi buổi hẹn đầu tiên 3 lần mà đều bị từ chối cả 3 thì có nghĩa là chúng ta đã thất bại.


    4) Nếu sau buổi hẹn đầu tiên, cô gái tỏ ra không hứng thú với 3 lần mời cuộc hẹn thứ 2 thì có nghĩa là chúng ta đã thất bại.

    5) Trong điều kiện bình thường, nếu 1 tháng mà bạn chỉ có thể mời cô ta đi được từ 2 buổi trở xuống thì có nghĩa là bạn đã thất bại.

    6) Nếu sau tối đa 3 tháng mà bạn không hôn được cô gái đó với khoảng 4 buổi/ 1 tháng thì bạn đã thất bại.
    Bạn vẫn có thể hôn được cô ta nhưng bạn sẽ nhiều khả năng không phang phịc được cô ta cho đến ngày cưới, và điều đó đồng nghĩa với thất bại.


    7) Nếu sau khi hôn được cô gái, bạn nhận ra đã quá 2 tháng kể từ ngày đó hoặc đã mười mấy buổi trôi qua với tất cả mọi trò mà bạn vẫn chưa đưa cô ta được vào nhà nghỉ để phang phịc thì có nghĩa là bạn đã thất bại .


    8) Nếu cô ta giận bạn quá 2 tuần, bạn đã thất bại.


    9) Bất kỳ trong giai đoạn nào của mối quan hệ, nếu cô gái nhờ đến 1 người thứ 3 can thiệp vào cuộc tình mà 2 người đang có , bạn đã thất bại.

    10) Trong bất kỳ giai đoạn nào, kể từ sau khi nắm tay và không có vấn đề gì xẩy ra giữa 2 người, nếu 10 ngày bạn không liên hệ với cô ta cô ta cũng không liên hệ lại với bạn, thì có nghĩa là bạn đã thất bại.

    11) Bạn thất bại, khi bạn trông thấy cô ta hôn, vừa nhà nghỉ đi ra, ôm tình tứ... với 1 anh chàng khác.

    12) Cô ta không chịu nghe bạn nói, trong rất nhiều lần bạn muốn điều đấy, bạn đã thất bại. Dù có bất kỳ vấn đề gì xẩy ra, nếu 1 ngày bạn muốn nói chuyện với cô ta mà cô ta không muốn nghe, trong 5 đến 6 ngày cố gắng như thế mà không được bạn đã thất bại.



    Khi lâm vào tình huống được gọi là Thất Bại ở trên. Việc DỪNG NGAY LẬP TỨC là đúng đắn, cần thiết và là cách duy nhất.

    Việc này, như trên đã nói đôi khi là vô cùng khó khăn.

    Cho 1 ví dụ:
    Hãy tưởng tượng, ở tình huống 11, bạn yêu tha thiết cô gái và cô ta cũng nói vậy trong nhiều năm tháng, với tất cả tình cảm của mình và rất nhiều kỷ niệm đã có, đến 1 ngày, bạn nhận ra cô gái đang ngủ với thằng bạn mình.

    Đa số trường hợp , chúng ta sẽ hành động sai lầm như sau: đánh chửi người yêu, đánh chửi tình địch, hoặc cố gắng chiếm đoạt lại cô ta từ anh ta, hoặc tự làm khổ dằn vặt mình?

    Tuy nhiên hành xử đúng trong trường hợp này là:
    + Không làm gì hết, im lặng.
    + Tốt hơn: Bắt tay cậu bạn kia và nói ?ocậu làm tốt lắm, tớ rất khâm phục cậu?.
    + Tốt hơn nữa: Bắt tay cậu bạn kia và nói ?ocậu làm tốt lắm, tớ rất khâm phục cậu?, gọi cho cô kia và nói ?oEm à, anh muốn rủ em đi café nghiêm túc nhưng vui vẻ 1 buổi duy nhất? và tìm cách gợi chuyện để hỏi xem anh ta đã tiếp cận và chiến thắng ta như thê nào.






    Những dấu hiệu, cho thấy bạn đang gặp nguy hiểm, hay nói cách khác là có thể đứt nay mai:


    (Để bài sau vậy)
  2. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Ốp số má vào là hỏng đấy ông SB ạ . Ngay cả những người nguyên tắc nhất cũng không bao giờ dám định lượng cụ thể đến như thế.
  3. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Sang F69, thảo luận hay các box khác vui hơn chơi đi. Ngồi mãi cái box này ko chán à ?
    Mà cách của bạn SB có vẻ dựa quá nhiều vào ngoại hình với cả cách ăn nói ban đầu nhỉ ?
  4. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Mọi lời nó của gái đều ko đáng tin. Thứ đáng tin duy nhất là giá trị bản thân mình vì nó ko bao giờ phản bội hay làm mình thất vọng và nó theo ta cả cuộc đời.
    Từ thủa sơ khai đến giờ có 1 cái bất biến chưa bao giờ thay đổi đó là giá trị của ai cao hơn thì được nhiều đãi ngộ hơn và kẻ yếu thì luôn bị đào thải ( Xét riêng trong từng lĩnh vực nhé ) Trong tình cảm thì người ta hay nói mấy lời hoa mỹ là tình cảm nó ko cân đo đong đếm được nhưng sự thật thì trái ngược hẳn. Khác chăng chỉ là cái đưa lên bàn cân nó ko phải gì cụ thể mà là mặt so sánh tình cảm giữa các bên, bên nào cho ta cảm giác hơn thì ta nghiêng về bên đó và cán cân của mỗi người mỗi khác. Chả thế mà các chú gà vẫn hỏi sao tình cảm ko được đáp lại? Đơn giản vì cán cân của gái ko nghiêng về những gì gà đã và đang thể hiện, những thứ các cậu nghĩ rằng nó có giá trị thì lên cái cân điện tử của gái nó = zero ko hơn ko kém.
    Gái nó theo ta khi bên ta nó có thứ nó cần và lời thề non hẹn biển, yêu đương phang phịch chỉ có giá trị khi ta còn cho nó những thứ đó ( cần ở đây ko phải là tiền bạc mà là cảm giác để khi đặt lên cân thì nó thấy ta nặng cân hơn những thằng khác. Còn mỗi con cần mỗi kiểu, con cần tiền, con cần bờ vai vững chãi, con cần 1 thằng đẹp mã, con thì cần 1 thằng đặt nó lên bàn thờ ? ) Khi giá trị của ta xuống dốc hoặc nó thay đổi cách cân ( thay đổi cách đánh giá nó cần ở 1 thằng đàn ông cái gì ) thì ta sụt cân thê thảm và người ta hay dùng danh từ mỹ miều để bao biện cho cái sự thật đơn giản đấy = chạy theo tiếng gọi của con tim, ko hợp. Xịp pẹ, thật ra là so sánh mới thì anh *** còn giá trị,anh *** còn cho em đủ thứ em cần nữa và em theo thằng khác. Chung quy lý do nó chỉ có thế toàn đạo đức giả. Kẻ bán, người mua, ko có hàng thì tao đi tìm thằng khác. Với những đôi yêu nhau dài lâu rồi thì quan hệ là khách quen, ký hợp đồng dài lâu vì người bán có tiềm năng đáp ứng tốt còn tương lai đôi khi cho dù họ ko chia tay thì cũng chỉ vì đã quen rồi ngại thay đổi chứ chưa hẳn cảm giác đã còn lại bao nhiêu.
    Bao nhiêu giấy mực vẫn chỉ tóm gọn trong 1 chữ là cách chúng ta phản ứng với tình huống. Chính vì giá trị mỗi người mỗi khác mà cách phản ứng cũng khác nên đương nhiên kết quả cuối cùng nó cũng thành có thằng thì cười khẩy dắt vô số em lên giường còn thằng nào đó thì ngồi khóc thút thít 1 xó. Niềm vui của người này là nỗi buồn của kẻ khác, đạp lên nhau mà sống mà giành giật cái mình muốn.
    Chiêu thức thì đơn thuần giúp các chú gà tạo thành thói quen phản ứng đúng với tình huống mà đáng ra các gà sẽ ko xử sự thế với giá trị bản thân của gà tuy nhiên nó ko hẳn là chân lý vì nó chỉ đúng khi nó hội tụ đủ các yếu tố cả chủ quan cả khách quan
    :
    Vd các cao thủ bảo *** gì phải ghen, ghen mất giá vì các cao thủ biết giá trị của mình và phản ứng thế là đúng còn gà học vẹt cũng *** phải ghen trong khi giá cả trong mắt gái k có -> Ghen cũng dở mà ko ghen cũng dở, đường nào cũng đi đến cái kết nằm trong 4 tấm dài 2 tấm ngắn và bị người đời lấp đất =))
    Chốt hạ lại là ko có tiêu chuẩn đánh giá thành công hay thất bại chuẩn mực mà chỉ có tham khảo còn nhân tố chính là bản thân gà thế nào. Nếu gà ngon thì cáo nào cũng muốn xơi còn gà cúm nhưng chưa đến kỳ phát bệnh cáo nó trot ăn rồi nó lại cũng nhè ra thôi mà nhục nữa là lúc ăn nó ăn = miệng còn lúc thải nó thải = mông, lúc đấy thì ko còn ra dạng gà mà kiểu mất ý chí như 1 đống xxx ý. Chân lý là hãy nâng cao giá trị bản thân và tao cho mình 1 tâm lý vững vàng để có thể bình tĩnh phản ứng trong mọi hoàn cảnh
    Được haiphamtran sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 08/04/2010
  5. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    lại phang với phịc nghe mà phát chán.........
  6. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    12 trường hợp trên được tạm gọi là các kiểu ung thư.
    Những ca đã vào đây cấp cứu thì cũng một nửa là ung thư.
    Mình thấy khá là đau lòng cho các bạn, nhưng cũng tổng kết lại thế để cho các bạn gặp phải TH tương tự xác định được đúng tình trạng bệnh.
    Ung thư không phải là không chữa được, nhưng nó là khó, cách chữa thì rất mất thời gian, nhiều công sức, và mệt mỏi. Thế cho nên lời khuyên ở đây là dừng lại.
    Đặc điểm chung của những ca này là đau đớn, có mức độ vừa phải nhưng có những mức độ rất nặng nề, dai dẳng. Nghị lực của con người, ý chí của bản thân, và bản lĩnh của thằng đàn ông được thể hiện ở đây chứ không phải là phang phịc gái trên giường.
  7. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Có công thức này cho dễ nhớ này : 4-4-2
    4 lần rủ đi mà nó không đi thì nghỉ
    Đi chơi được 4 buổi mà chưa hôn thì cần xem xét
    2 lần có cơ hội mà không phịch để trôi cảm xúc đi là nguy hiểm
    Công thức này có thể biến tấu đi ví dụ như : 4-3-1-2, 4-3-2-1 v.v...
    Có nhiều chú 8-1-1 : kiên trì theo đuổi em ấy 8 năm, đi chơi 1 lần rồi cưới, phịch nhát đầu vào đêm tân hôn
    Hết vẹo
    P/S : Trên đây là em đùa thôi, thật chứ em giờ chỉ thấy sách vở công thức vứt đi cho nó xong. Giống như Quyền do tâm phát vậy, đến lúc mà tâm mình phát ra tình cảm chẳng còn bận lòng vì mấy cái thủ thuật nữa, đến lúc đạo cao nhất của kiếm là vứt kiếm đi v.v...
    Ở đời triệt để chưa chắc tốt bằng thấu để đâu các bác em ạ
  8. ctbk3101

    ctbk3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    e thấy hay, hay thật đấy ạ
  9. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Đối với phổ thông đầu phiếu thì phải rõ ràng thế cho nó dễ hiểu.
    Chẳng nhẽ lại bẩu là thôi, chú cứ rủ chơi nhiều lần không đi là tạch, thì cậu ta lại hỏi thế nhiều là bi nhiêu anh.
    Còn để kiểu chỉ cần cảm giác trong đầu thì cũng là mất thời gian, ít ra là phải dăm - bảy cái trinh.
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Dạo này cốc toàn cao thủ phang phịch, thôi té đi cho lành!
    Các đ/c ở lại chén với phang nhá

Chia sẻ trang này