1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dấu hiệu nào khi tiếp xúc cho thấy người con gái ấy thích mình hay không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi J0hN13w4lk3r, 05/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Hê hê, mình biết ngay sẽ ra tình huống này mà. Ở 2 tình huống trước không có dấu hiệu gì là cô gái thích chàng trai, chỉ đơn giản là bạn. Đã định comment nhưng thấy mấy bác trên hào hứng quá nên...
    Nếu chàng trai đồng ý vẫn là bạn của cô gái, âm thầm " tự tiến " thì có thể 1 ngày đẹp trời nào đấy, cô gái bị người yêu ở xa bỏ...
    Nếu chàng trai giãy đành đạch lên không chịu thì cô gái cũng sẽ vẫn vui vẻ là bạn vì cô ý có thích chàng trai đâu mà fải lăn tăn ?
    Hoặc cả 2 sẽ im lặng, ai làm việc nấy vì dù sao cũng không thường xuyên làm cùng ca. Có thể 1 trong 2 sẽ chuyển chỗ làm....
  2. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    1. Trai ngồi cạnh cô gái cách nhau chừng 1 gang tay, suốt thời gian ấy nói chuyện rất hợp và cô gái là người nói nhiều hơn, cô nói về gia đình và công việc nói chung là thổ lộ nhiều.
    Sau đó trai rủ cô gái đi mua đồ Tết cô ấy đi ngay và trai chở đi.
    ---- Bình thường thôi mà, bạn bè với nhau cũng có thể tâm sự vậy. Còn cái chuyện ngồi cạnh nhau 1 gang tay thì cũng đâu có gì đâu để nói nhỉ ? bạn bè ngồi sát nhau cũng là bt -----
    2. Những ngày sau đó gặp nhau tại công sở thì cười và tới giờ ăn nếu cùng ca thì cà hai luân phiên gọi nhau đi ăn cùng.
    ---- Quá bình thường ---
    3. Mới đây nhất ngày trai không đi làm - trai mua một loại bánh ngon đem vào cho cô gái, cô gái ấy nhìn 1 giây sau đó cúi xuống cười nhẹ.
    --- Vẫn bình thường , ko nhẽ lại từ chối, mà có gì đâu để mà từ chối nhỉ ---
    4. Đến nước này trai đành chọn cách khác. Ngày đó 2 người đều làm cùng ca. Trai mới gọi mời cô ấy tan ca (10g tối) đi uống nước có chuyện muốn nói - cô ấy từ chối với lý do khuya quá.
    --- Cô gái cũng đã đoán biết được chàng trai định làm gì, có vẻ cũng có phòng thủ rồi . 10h thì có gì đâu mà khuya :D ---
    5. Cô ấy bắt trai nói chuyện công việc trước và trai nói là sẽ chuyển chỗ làm mới tốt hơn sau Tết - cô ấy chúc mừng và qua điện thoại trai biết cô ấy đang cười.
    --- Bình thường ---
    6.Cô ấy cũng bắt trai nói luôn chuyện riêng tư và nói thêm:" Nói sao đừng để H chạy mất dép". Trai không nói mà hẹn vào dịp hai người cùng nghỉ làm....
    cô gái:" Nói gì cũng phải suy nghĩ kỹ...."
    --- Dằn mặt thế mà chưa sợ à ---
    ---> Tóm lại tớ thấy chuyện cô gái từ chối trong trường hợp này cũng khá bình thường :D
  3. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Bình thường mà, có những cặp còn hơn thế nhưng chưa yêu cũng chưa cầm tay đâu mà
  4. lightlamp

    lightlamp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì chúng ta không thuộc về nhau cậu ah!
  5. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    câu trả lời của em nó nghĩa là em thích a đấy, nhưng a đến muộn òy, nên là có chừng mực thôi! vui vẻ thoai, đừng đòi hỏi!
    just enjoy! don''t ask too much!
  6. simonov

    simonov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    29
    Sau vài ly cafe và 1 dĩa salad, trai đã nghe lời
    "Đỡ hơn mày nói vào đêm 30, hỉ? Đau một lần rồi thôi. Cố gắng lần sau"
  7. apec_2006

    apec_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    1
    Hai người làm cùng một cty. Gặp nhau trong văn phòng hay trên hành lang, nàng mặt lạnh như băng hoặc một thoáng bối rối khi thấy trai đi lướt qua. Nàng líu lo với các bạn đồng nghiệp ..trừ trai ... khi cả tụi đi chung. Ko bao giờ dám nhìn xoáy vào mặt trai. Nàng nhầm lẫn ấn thang máy đi lên thay vì đi xuống khi cả 2 vô tình gặp nhau trên lối về.
    Mọi chuyện khác hẳn nếu hai người gặp nhau ngoài chốn kiếm cơm. Nàng tươi cười hớn hở, dường như sống đúng với con người mình ...
    tình huống sẽ ra sao ???
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Nàng sẽ cưa trai, ở chỗ làm là gợi sự tò mò về mình cho trai. Ra khỏi chỗ đó là bật đèn xanh cho trai hiểu là đừng sợ, hãy xông lên
    Mà các bác định chơi trò đọc tình huống ngồi đoán mò ạ ? Có thưởng gì không ạ ?
  9. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    Em chọn cái này này
    """"Em mà thik ai thì mình ăn nói ngu si đi nhiều lắm
    Ví dụ tán chuyện bt thì ko sao
    Nhưng mà tự dưng bị zai đó chọc cho 1 câu thì im thin thít ko bít nói lại làm sao, mặc dù với ng khác thì đốp chát đc ngay ko bao giờ chịu thua
    Thế nên anh nào mà chọc em xong thấy em im tịt thì đừng bảo em chém gió kém hay dốt văn nhé, tại em thích anh rồi đấy thôi

     
  10. simonov

    simonov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    29
    SIMONOV thích điều vàng vàng này hì hì hì.

Chia sẻ trang này