1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dấu hiệu nào khi tiếp xúc cho thấy người con gái ấy thích mình hay không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi J0hN13w4lk3r, 05/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jeve08

    Jeve08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của mình như thế này:
    Một hôm mình xin vào học thêm chung với nhóm bạn.-nhóm này có vài đứa mình quen nhưng vẫn lo sợ, hồi hộp và ngại. Thành ra ít nói, chỉ biết học thôi. Trong lớp đó mình thấy có một đứa đẹp lắm. Ngặc sao, dường như nó cũng để ý mình. Như là:
    ? Một hôm, mình chạy xe tới trước cửa nhà thầy mình chuẩn bị vào học thì nó cũng chạy tới. Nó chạy tơi mà nó nhìn mình chằm chằm, trông như xa lạ lắm. Mình biết nhưng ko để ý tới, ko nhìn lại vì cứ tưởng giống như mấy đứa con gái trong lớp nhìn mình thôi
    Sao ? các dấu hiệu ấy thế nào ? Ít ra mình cũng có tỉ lệ chiến thắng cao đấy chứ.[​IMG]
  2. lrvine

    lrvine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác , xin bác chủ thớt cho em trình bày cái hoàn cảnh của em. Em cũng đoán lờ mờ thôi , nhưng các bác biết đấy , người ngoài cuộc bao giờ cũng có cái nhìn khả quan nhứt , nên em xin ý kiến các bác . Em định hỏi là theo các dấu hiệu sau thì em có tí % nào chinh phục được cáo không ạ :
    -Tụi em thường gọi điện rất khuya , nói chuyện thường khoảng 1-2 tiếng , nhưng nói chuyện rất vui , không tẻ nhạt, cáo cười suốt , , cáo hay kể về gia đình cáo , về cuộc sống của cáo , cáo hay than ốm , viêm họng viêm gì gì ấy.....nhưng em thấy cáo khỏe re . Gia đình cáo rất nghiêm ( ba cáo là giáo viên) không cho cáo ra ngoài , nhưng cáo chốn ra để nói chuyện với em 15 phút thôi , rồi lại về . Hôm vừa rồi , em quên không nt trả lời cáo , cáo nt lại : anh giận em à , không được giận em đâu đấy ....Rồi lại anh giận em thật à , cho em xin lỗi nhé . mà em còn chẳng hiểu em nó có lỗi gì nữa ; em rủ đi chơi cái lại bảo là: gia đình em nghiêm lém , em chỉ ra ngoài được 1-2 tiếng thôi , rồi hôm cáo hẹn em nhưng không ra được , em chẳng giận gì cả mà cáo xin lỗi rối rít , hẹn hôm sau bù cho em. Em thấy ở địa vị cáo , xinh , cao, trắng trẻo, nhiều giai để ý , nhà khá giả sao lại phải hạ mình như thế . Em thì bình thường thôi , là cảnh sát , cao to , bề ngoài cũng được ( trước em làm người mẫu ảnh) , làm ăn liêm khiết nên kinh tế cũng tàm tạm . Em kết cáo náy thực sự và có mong muốn lấy cáo làm vợ . nên em rất mong các bác tư vấn cho em , em xin cảm ơn ạ
  3. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Cáo của chú là điển hình của nice girl, được dạy dỗ đàng hoàn, ngoan ngoãn, không tiếp xúc nhiều, không có cơ hội so sánh nó với các girl khác nên nó chưa ý thức được bản thân nó ngon lành cành đào như thế nào. Ra ngoài nhiều rồi thì nó sẽ tự tin hơn, không hạ mình với chú nữa đâu.
  4. pxtacc

    pxtacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu gì. Tiến triển ngon choét thế này thì có gì đáng phàn nàn.
    Trên box này nhiều nhu cầu lắm: chậm quá muốn nhanh lên, nhanh quá muốn chậm lại, muốn rồi mà không thèm, không muốn mà bị thèm,... nên muốn cụ thể cái gì phải nói rõ ra nhé.
    Có điều, lúc này mà chú bảo ''tư vấn để lấy làm vợ ngay'' thì ACE bó tay toàn thể. Phải nhớ là chớ có nóng vội, chớ có ''đi tắt đón đầu'', kẻo kết quả nó cũng đi tắt, sau này cái gì nó cũng đi tắt thì hỏng.
    Còn vụ ''thích'', tớ thấy nói chuyện cứ xoắn vào dứt không ra là có triệu chứng rồi. Từ chuyện, eo ôi, dẫn đến nhiều thứ khác kinh lắm
  5. lrvine

    lrvine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ẹc cám ơn bác nhiều lém ạ , nhưng các bác trong cốc ơi , bao năm em ăn học + đọc bí kíp các bác mấy năm trời mà vẫn ngu . Chính xác thì sau 3 ngày ạ( hjc ) tối hôm ngày thứ ba, thấy bé cáo này có vẻ thích mình , 11h đêm em ngồi tỏ tình với cáo...(hjx hjx ,nhanh cứ như là tán **** ý ) , cáo nói cáo cũng có cảm tình với em , rồi bọn em nói chuyện hơn 4 tiếng đồng hồ , rốt cuộc cáo nói là cứ từ từ anh ạ , em sợ cái gì đến nhanh cũng đi nhanh , rồi cáo hẹn em tối mai đi uống nước nói chuyện sau . Cao trào là vào lúc 11h trưa hôm sau(chưa đến tối) , em ý rủ em đi xem phim , ngồi cạnh em ý , mùi nước hoa thơm quá , em không kiềm chế được đã........cố cầm tay em ý , cáo sợ quá , nên xin phép về rồi gọi bạn ra đón về . Ngay sau đó khoảng 15 phút, em ý nhắn tin nói em ý chưa sẵn sàng để yêu , rồi xin lỗi em , chia tay nhé anh.... . hiện giờ em vẫn chưa nt gì lại với cáo ,Ca này chắc tạch rồi....Các bác có cách nào cứu em được không , em xin cảm ơn lắm lắm ...
  6. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Thật đọc bài chú làm anh buồn hết cả cười, tức là buồn cười lắm í.
    Em nó mới ra bài kiểm tra sơ loại mà bố ku đã cuống lên đến mất bình tĩnh thế này thì cũng đến thọt. Về nhà ngồi thiền cho nó tĩnh tâm, lần sau có nói chuyện con người ta cũng cố gắng mà tỏ ra tử tế. Thôi, cố gắng với em sau.

  7. pxtacc

    pxtacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo ''chớ có nóng vội'' mà lại không chịu nghe!
    Muốn thì muốn rất nhiều thứ nhưng phải biết kìm nén lại một tí chứ. Lùi một bước bây giờ để tiến nhiều bước sau này. Đợi lúc quả chín muốn làm gì chả được. Quả còn xanh cứ đòi hái là làm sao, vớ vẩn quá. Với loại cáo này phải rất từ tốn, chậm mà chắc. Đừng có nghe mấy chị trên này chê đàn ông nhát, không dám ''sờ mó'' mà thực hành ngay vào ca này, hỏng bét đấy.
    Tớ tin là cáo vẫn có cảm tình với cậu nên hy vọng vẫn còn, có điều phải tỏ ra hối hận một chút, khổ sở dằn vặt vì nhớ nhung, tội lỗi một chút, nếu dám liều thì xin lỗi thậm tệ vào rồi từ biệt hay vĩnh biệt gì đó, phải tỏ ra thật ''hối cải'' chân thành. Với cáo biết điều thì dần sẽ tha, còn với cáo nào cố chấp thì bye cậu luôn, chẳng nên ân hận hơn vì đằng nào cũng bị cắt từ trước rồi cơ mà (rút kinh nghiệm cho lần sau)
  8. crazyboy1990

    crazyboy1990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    Ẹc cám ơn bác nhiều lém ạ , nhưng các bác trong cốc ơi , bao năm em ăn học + đọc bí kíp các bác mấy năm trời mà vẫn ngu . Chính xác thì sau 3 ngày ạ( hjc ) tối hôm ngày thứ ba, thấy bé cáo này có vẻ thích mình , 11h đêm em ngồi tỏ tình với cáo...(hjx hjx ,nhanh cứ như là tán **** ý ) , cáo nói cáo cũng có cảm tình với em , rồi bọn em nói chuyện hơn 4 tiếng đồng hồ , rốt cuộc cáo nói là cứ từ từ anh ạ , em sợ cái gì đến nhanh cũng đi nhanh , rồi cáo hẹn em tối mai đi uống nước nói chuyện sau . Cao trào là vào lúc 11h trưa hôm sau(chưa đến tối) , em ý rủ em đi xem phim , ngồi cạnh em ý , mùi nước hoa thơm quá , em không kiềm chế được đã........cố cầm tay em ý , cáo sợ quá , nên xin phép về rồi gọi bạn ra đón về . Ngay sau đó khoảng 15 phút, em ý nhắn tin nói em ý chưa sẵn sàng để yêu , rồi xin lỗi em , chia tay nhé anh.... . hiện giờ em vẫn chưa nt gì lại với cáo ,Ca này chắc tạch rồi....Các bác có cách nào cứu em được không , em xin cảm ơn lắm lắm ...
    [/quote] gái nó đang trong tinh thần hoảng loạn nên nói thế thôi. bác này làm gì mà xoắn thế. cứ bt đi. nghỉ mấy hôm sau đó lại đi chơi nói chuyện bình thường. cáo này thuộc dạng chưa từng được ai sờ mó lần nào nên thế thôi. Đối với em này thì cứ từ từ thì khoai nó mới nhừ được. trong thời gian chờ đợi thì cứ đi chơi với em khác cho đỡ buồn .
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Cái này giống hồi nhỏ trèo dừa.
    Hì hục mãi mới lên nổi ngọn cây , đang láu táu giơ tay định vặt quả thì bị kiến cắn một phát đúng ngay... tổng bộ tư lệnh.Thế là phải tụt xuống trong bẽ bàng.
    Íu mịa đau gần chết, leo lên đến ngọn rồi mà vẫn hỏng ăn như thường.
    Quay lại chuyện cầm tay của chú, mặc dù đã trót ngu nhưng không phải đã hết cửa. Gái đã kết thì khó mà bỏ mình ngay chỉ vì mình nắm tay nó...chưa xin phép.
    Bây giờ nên gọi cho em nó, bảo là lúc ấy anh đang gặp chuyện buồn, tâm trạng không tốt ( tối qua trượt lô bạch thủ, oánh đề bị lộn, hoặc thua xóc đĩa...) nên anh không kiểm soát được mình. ...
    Gái còn yêu tất sẽ bỏ qua, bằng không thì cho tạch luôn, từ mai nuôi con khác.
  10. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    cáo nhà em cũng kiểu thế
    sau vài lần em tưởng cáo bật đèn xanh thế ma lại tack :((
    bây h thôi kệ nó chẳng alo j nữa mệt người

Chia sẻ trang này