1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những đêm không ngủ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi girlie, 19/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Sống nhưng ngáp do mất ngủ. Tiên lượng sẽ bị sái quai hàm
    Lễ dâng sao giải hạn : 1 bát nước lạnh, một que hương muỗi, một đĩa hồng ngâm. Đội bát nước, tay dâng hương vừa ăn hồng vừa múa.
    Tự khắc sẽ qua
    P/s : 3 bài 1/trang chưa nhỉ ?
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ko sợ 3 bài 1 trang đâu bác ạ...e đang ngáp roài mà hok ngủ đc...ánh mắt cứ lạnh lùng vô cảm nhìn lũ thạch sùng chạy qua chạy lại...mà nước lạnh thì e có nhưg chỉ có hương cúng cụ ko có hương muỗi,chỉ có hồng đỏ chứ ko có hồng ngâm...đội nc thì e đội đc dâng hương e cũng có thể làm ăn hồng e cũng chiến đc nhưng múa thì e chịu ạ...
    p/s: srr bác chủ topic cho e chém gió tý cho mát để hiu hiu dễ ngủ ạ...
  3. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Riêng cái việc cãi thầy nhem nhẻm là hỏng rồi. Không múa thì bét ra cũng fải nhảy theo vũ điệu của thạch sùng chứ
    @ bác chủ top : em cũng góp tý gió cho có không khí ngủ ạ
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    bác cho e xin tý miu zik que đi e chuẩn bị B1 rồi ạ...e ko biết múa chỉ biết lắc ki húc thôi ạ...
  5. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Ố kề . Đội nước , cầm hương ăn hồng chưa ?
    Bắt đầu :
    Mưa vẫn rơi đường ngập nước nhựa trơn khó đi
    Mà những đứa lội chân cứ đi lạng quạng như xe lắc lư
    Mưa vẫn rơi một ngày mưa
    trời không sáng tươi mà sao em thấy vui lạ quá
    Em không buồn em không buồn
    Rồi em chơi đàn ngồi ôm phong cầm
    Cạnh ông qua đường mưa còn rơi
    Và đáng tiếc thay ngày sinh
    mỗi năm và thế thôi tiếc hoài.
    Như giấc mơ một hôm bỗng nàng tiên tới đây
    Ngồi trực thăng mà xanh lá cây,
    rạp xinê phim rất hay
    Eskimo quà ngày sinh nhật em rất duyên
    Là năm trăm chiếc kem thật ngon,
    kem thơm giòn kem thơm giòn
    Không biết post link nhạc. Thông cảm nhá
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    =)) e vừa bay tới bến luôn hương khói bay mù mịt vỏ hồng bắn tóe loe nước lạnh đổ đầy giường...
  7. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Ặc, sao lại nước đổ đầy giường? Có đúng là nước lạnh không? Hay là ... ? Thật thà đê, đừng làm hỏng bài dâng sao của thầy
    4 bài/trang. Ta phục ta quá..
    Mod ơi em so sozi tại vì em không ngủ được
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
  9. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Thống nhất vậy đê. Nếu mai chúng mình cùng leo cột. Ta sẽ ôm bom khủng bố. Cậu chuẩn bị vài quả hơi cay và lựu đạn. Nếu âm mưu thất bại, ta giở bài ăn vạ.
    Nói vậy thôi. Ngủ còn giữ gìn sức khoẻ cậu ạ. Còn sức thì còn tình. No4go
  10. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua sau những tin nhắn ấy, e đã ko thể nào ngủ được. Giá như mà máy tính ko hỏng chăc 1mình em tung hoành cái box này rồi.
    Em nghĩ rồi có lúc những thứ như thế sẽ xảy ra, nhưng e ko nghĩ nó lại nhanh đến thế.
    Gần 2t trở lại, hôm qua e thức trắng

Chia sẻ trang này