1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những đêm sau Noel !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nguoinuocngoai, 24/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Những đêm sau Noel !!!

    Sợ thật đấy !
    Việt Nam thắng Myanma 4-2 ! Giỏi quá ! Không ngờ bóng đá Việt Nam bây giờ lại ngon lành thế !
    Ngồi gác chân lên ghế, chễm chệ vừa xem vừa chửi rủa... cả hò hét nữa chứ, để cổ vũ cho Việt Nam thôi mà !
    Mà dek gì, mình có bao giờ như thế đâu nhỉ, tự dưng lại đổ đốn ra như thế, chả giống ai cả ! 2 thằng bạn ngồi bên cạnh cứ trố mắt ra nhìn . " Nhìn giè ! Chị hở cái gì à mà nhìn !!!Ơ..Dm .... thế mà không vào ... "...
    Xin điếu thuốc, nhỉ ! Nhưng mà có dám châm dek đâu ! Anh mà biết ta sờ đến điếu thuốc thì coi như đứt ...
    Hết bóng đá ! Hờ, điện thoại rung !
    - " Alô ! Gì cơ? Gặp có việc gì? Bây giờ á? Thôi để lúc khác ! Hừ... bắt buộc bây giờ à? Nói mấy câu thôi chứ gì ? Ừ , thế hẹn ở Bưu điện thành phố nhé ! 15' nữa !"
    Bưu điện thành phố - 9h đúng : Thấy thằng bạn đi cùng một thằng bạn khác nữa . Có bó hoa treo ở xe . Chậc ! Lại hoa !
    - Anh chẳng biết tặng em cái gì cả ! ( Cười )
    Một bó hoa to và đẹp quá , ở trong có mỗi bông hồng với cả một đống baby . À, lại còn một cái thiếp này, xem viết gì nào : Sẽ luôn nhớ và yêu em ! Thôi xong, lại thêm một kẻ ... hihihihi...
    Đứng ở Bờ Hồ cùng 2 thằng bạn, khiếp quá ..... Vù .... cái gì xèo qua ý nhờ.... Xoạch .... ngã rồi ... chết đi .... Việt Nam thắng thì tự tôn dân tộc khiến chúng mày thành chim hết hay sao mà bay kinh thế?
    Èo èo .... eo ơi .... chúng nó đua xe .... An toàn là bạn, tai nạn là thù ... thôi em leo lên vỉa hè đứng cho chúng nó sợ !!!
    Vù ... lại một thằng nữa biến thành diều .... đứt phựt dây rồi ... Có sao không mày ???
    Ngày mai Noel ... Hà Nội có khoảng 1 triệu dân thì giỏi lắm là 10% theo đạo, nhưng yên tâm là thế nào ngày mai Chúa cũng có được vài linh hồn nữa đi theo chúc mừng sinh nhật ! Em thua ! Ngày mai chắc em online chat chit tí cho sướng, hoặc không thì ... thế nào nhỉ? Hiện tại chưa nghĩ ra đâu ! Để mai hứng lên thì nghĩ, mà có khi mai em cũng thích làm chim thì sao .... biết đâu đấy mai trong số những đứa cầm đầu đoàn đua lại có thằng đèo em nhỉ !!!
    À mà thôi ... sắp sinh nhật 21 tuổi rồi ... lo cho cái thân già đi đã nhỉ ...
    Buồn ngủ quá !!!
    Chúc mọi người một noel đúng nghĩa nhé !!!



    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...

    Được nguoinuocngoai sửa chữa / chuyển vào 27/12/2002 ngày 23:09
  2. kudenomi

    kudenomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Merry X'Mas
    B.C.A means NO HOLIDAY ! Oh my God !
  3. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    À, còn nữa !!!
    9h30 có mặt ở Starbowl gặp thằng bạn thân. Nó hẹn lên đấy để đưa cái hợp đồng làm quảng cáo . Ít cũng phải được 10t đấy !
    Lâu lắm mới cười nhiều như vậy, thằng bạn thân vừa gặp đã than thở : hôm qua tao vừa giả hơn 2 triệu tiền xe, giờ còn 1000, cho tao mấy chục . Hờ, đúng là cái đồ ... thằng này mấy lần lấy tiền của mình rồi mà có thấy hồi âm tí nào đâu cơ chứ !
    Công việc nó tạo ra cho mình ... vất vả quá ... loay hoay suốt mấy tuần chưa xong. Hy vọng trong tuần này hoàn thành . Ôi tiền !
    Ôi Noel rồi ! Sao mày không có quà gì cho tao hả Sơn ??? Thằng bạn đểu !
    Noel hôm nay mình sẽ làm gì nhỉ?
    Thèm điếu thuốc quá ! Tự nhiên thấy căng thằng và mệt mỏi đến muốn nổ tung đầu !
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  4. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Làm ơn đi ông gio_mua_dong, ông đi ra chỗ khác cho tôi nhờ. Đọc mấy dòng của ông muốn mửa quá, chẳng ra đâu với đâu, ra vẻ như triết lý lắm. Mệt xác !
    Dồ !!!
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  5. dackman18

    dackman18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.321
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ! đọc xong bài của bà chị mà em sáng cả mắt. hi hi. dù sao thì cũng chúc bà chị 1 đêm Noel vui vẻ nhá hé hé. mà anh/em BDC chạy đâu rồi hỉ? ko chịu đi chơi Noel ah? tức các bác quá hé hé
    ClickHere--->Dackman18
    click here---> internet&chat club
  6. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    28.12 rồi. Sắp bắt đầu một năm mới !
    Việt Nam hôm nay thua Thái Lan không biết bao nhiêu nhỉ? Mình chỉ ngồi xem đến khi bị 3-0 là đứng lên đi về luôn .
    .... chán thật , tưởng được xem thả diều buổi tối với cả hội thi chim, ai dè .... dân không có cớ để chơi !
    Ngày mai 29, chỉ còn 2 ngày nữa là bạn sẽ không được ghi 2002 vào vở...
    Lại một năm mới, lại một tuổi mới .
    Già quá !!!
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 28/12/2002
  7. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Chiều ở Hà Nội bây giờ lạnh thật !
    Chiều nay đang đi lang thang qua đoạn Thái Hà, vừa từ Láng Hạ rẽ sang được 1 đoạn, thì nghe thấy rì rầm đằng sau lưng : " Đố biết con trai hay con gái ."
    Cái thói đời, trời đang lạnh, đang muốn vận động một tí để lạnh lên thì may quá, gặp đúng tầm ngắm .
    - " Gái trai cái LMM à ?"
    Két ..... tạt đầu, ái dà ... hay đây !
    Chúng nó đi 3 đứa, đến lúc dừng lại rồi mới nhìn thấy. Thằng đèo nhảy xuống túm tóc giật ra đằng sau. Con ôn ngồi giữa lanh chanh ra định tát mình hay sao ý. Này thì tát này, đầu thì bị giật ngược nhưng chân vẫn hoạt động tốt. Đau không con, một đạp thế chưa đủ đâu.
    Có người can . Hờ, đã đủ đâu cơ chứ, đang vui mà lị . Để nguyên đấy, nó tưởng nó có 3 đứa mà tao sợ à. Thích thì chơi đến cùng nhá. Bà không làm gì được cả 3 đứa thì ít cũng 1 đứa ăn vài đạp của bà mày. MK, 2 năm Taykondo mà phải sợ chúng mày hả .
    Ai dà .... túm tóc tao đau mày .... ********* kia ... ăn phát tát này .... Cái bọn này chó thật . 3 đánh 1 không chột cũng què, rụng mất mấy sợi tóc của tao rồi....
    Người can đông quá ... nó buông tay .... 3 đứa lại nhảy lên xe phóng vù đi.
    Quên mất không nhìn biển số xe để lần sau cứ thằng nào đi xe đấy là phải táng cho bằng hộc máu ra thì thôi.
    Hờ .... nóng người lên một tí rồi đấy. Lâu lâu không động tay động chân . Thôi, đến giờ về nhà rồi.
    Về đến nhà, gọi điện cho mấy đứa kể chiến tích, đứa nào cũng bảo : sao mày không gọi cho tao, tao ra đánh chết ... bọn đấy. Thế trông nó thế nào? đi xe gì? biển số?
    Hờ, tao nhớ được thì còn nói làm gì nữa, mặt mũi ra sao tao còn chẳng nhớ nữa là ....
    ÔI..... một ngày thật buồn chán và vô vị ...
    Công việc vẫn ngổn ngang ..
    Gần Tết rồi ... không mua sắm được gì ...
    Tết này sẽ là cái Tết hụt hẫng và buồn bã nhất ....
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  8. Vet_gia

    Vet_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    cho nguoinuocngoai: Đàn bà?Nặc nô,quạ mổhe he he
    Nghĩ di nghĩ lại,mình thấy mình ngoan quá,tội lớn nhất là hoang phí quá nhiều vào net,thôi,dù sao hôm nay cũng hết,mai có muốn cũng ko có tiền mà ra.
    Vẹt già
  9. mankichi

    mankichi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    vet gia nói đúng ghê
  10. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Hihihihihi cái con vẹt này ... Cái hình avatar hay quá cơ. Bà đấy à?
    Con vẹt này mổ có sao đâu, biết hết nhau rồi thì ngại chó gì nhỉ, vẹt nhỉ !
    Nè, khi nào rỗi đi cùng chú hero với tôi không? Hôm nay uông rượu với chú vui vật vã .... Làm mình sau đó đánh bi - a thua liểng xiểng . Ghét vật !
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...

Chia sẻ trang này