1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những đêm sau Noel !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nguoinuocngoai, 24/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Đang viết hay thế mà sao ko thấy nguoinuocngoài viết tiếp nhỉ ?
    Viết nữa đi !
    Thằng Gió, mày đừng vào nói lung tung nữa nhé !
    Để yên cho bạn ý viết đi !
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH !!!
    http://photos.yahoo.com/gio_mua_xuan
  2. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    4.1.2003
    Đã phải thay đổi cách viết số 2002 thành 2003 rồi đấy .
    Hôm nay, là sinh nhật thằng bạn thân nhất trong suốt hơn 4 năm nay. Nó tròn 26, lên 27 tuổi . Già thật. Chắc là năm tới nó cưới vợ thôi.
    Chẳng có quà gì cho nó cả, chỉ gửi cho nó được mỗi một cái tin nhắn : chúc mày thêm tuổi mới, thành công mới , nhiều niềm vui và luôn yêu đời .
    Chiều nay buồn cười, đến nhà con em họ thăm thằng con nuôi. Nó đến là kháu cơ. Eo ơi .... gì mà 2 tuổi nói cứ như là ... khiếu ý .
    - Long yêu mẹ không?
    - Có
    - Long thương mẹ không?
    - Có
    -Long ghét mẹ không?
    -Long không nói đâu.
    - Long ăn cứ t
    - Mẹ ăn cứ t
    - Long cong đuôi ngủ với ruồi
    - Mẹ cong đuôi ngủ với ruồi
    - Mẹ ăn cơm, Long ăn cứ t
    - Mẹ ăn cơm, mẹ ăn cứ t
    Hihihihihihi... ngồi nói chuyện với thằng bé một lúc, đối đáp với nó một lúc mà thấy vui quá .
    Ước gì ngay bây giờ mình có một đứa bé như thế sống bên cạnh.
    Anh đã từng có lúc nói với em rằng anh thích có một đứa con gái. Em hỏi : vì sao không phải con trai mà lại là con gái ? Anh trả lời : con gái để nó giống em.
    Anh đúng là ... nịnh giỏi hơn bất cứ ai. Con gái mà giống em thì chỉ tổ hư người chứ được cái gì .
    4.1, số 4 là số em thích nhất.
    4.2
    4.3 ....
    4.4 ... có phải 2 số 4 đi cạnh nhau thì là số may mắn của em không? Vì có thể lúc đó em sẽ gặp anh???
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...

Chia sẻ trang này