1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những đêm trắng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luoiqua, 21/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi ngưòi không còn những đêm trắng, trằn trọc, trăn trở, những đêm đã trải qua là đủ, để nó từng có mặt, chưa từng thiếu vắng trong cuộc sống của các bạn, nó cũng có nhiều ý nghĩa lắm đó.
    Được mandarhy sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 18/10/2006
  2. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Đời người xem thế mà không đơn giản, những tưởng mọi thứ đã trôi qua, thế mà bỗng một ngày chợt nhận ra mình vẫn còn đứng ở chỗ cũ, chưa nhúc nhích được bước chân nào, sao thế nhỉ? Sao vẫn không tĩnh lặng lại lòng, vẫn cồn cào dậy sóng? Sao cứ lo toan cho những gì không đâu, để nhận lại được những gì? sao đã bảo không tin người, nhưng rồi vẫn tin, vẫn muốn nghĩ tốt cho người, cho cuộc sống.
    Đã bảo đừng để giao buồn vui của mình vào tay người khác, sao thấy mình vẫn buồn vui vì người khác thế nhỉ? Vì sao dạo này mình lại đa sầu đa cảm? chỉ vì có một câu chuyện mà nghĩ mãi không thôi, không quên được, không biết phải đối mặt thế nào?
    Sao cuộc đời phức tạp thế?
  3. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, thật thế à, giờ tớ đang phải thức đêm, thức nhiều, và có lẽ phải kéo dài vài tháng nữa, thức vì công việc mà, tớ chẳng biết sắp xếp thời gian ra sao nữa. Liệu sẽ ra sao nhỉ, đêm nào tớ cũng thức tới khuya. Sớm nhất thì cũng phải 2h30 tớ mới đi ngủ, có hôm thức tới sáng luôn.
    Liệu sau này tớ có thấy ân hận như bạn không nhỉ. Tớ cũng chẳng muốn thế, vì giớ tớ đã gầy lắm rồi (trông cũng giống nghiện lắm hí hí), mà thức đêm như thế thì lại gầy hơn nhiều, gầy trông thấy luôn.
    Mà cái khổ của người gầy là " tăng cân thì quá khó còn giảm cân thì lại dễ như trở bàn tay, như xuống dốc không phanh vậy".
    Tớ phải làm sao nhỉ?
  4. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay cũng vậy nè, giờ 2h30 rồi, đói quá, đang ăn mỳ tôm, rồi đi tắm, và có lẽ sẽ ngủ lúc 3h30.
    Sáng mai vẫn phải đi làm, oài, đời mệt nhoài trong cuồng điên.
  5. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Ui! Thương anh nhiều lắm. Chắc giờ còn gầy hơn khi trước em gặp nhỉ? Dù gì cũng phải giữ gìn sức khoẻ chứ anh? Đảm bảo ăn đủ, ngủ đủ thì mọi thứ mới ổn được chứ! Anh mà cứ thức như vậy, hôm sau đi làm thể nào chả ngủ gật ... hí hí...
    Cầu mong cho anh sớm "thoát khỏi" thời gian làm việc bận rộn này.
  6. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp hén, kinh nghiệm của mình thức khuya vẫn đảm bảo sức khoẻ và cân nặng là ăn nhiều và ngủ bù vào ban ngày khi có thời gian. Nhưng nếu không ngủ được thì phải cố mà ăn. Dạo này mình cũng đang thức rất khuya. Có nhiều việc phải nghĩ quá
  7. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Ui da, quan tâm tới anh quá ta !
    Xúc động đấy rồi đấy nha !
    Thank a little !
    à quên Thank a lot !
  8. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngủ sớm rùi (trước 1h), đấy, thế nên hôm nay CN mà mình lại dậy sớm quá.
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Điểm danh. Đêm.

Chia sẻ trang này