1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG ĐÊM TRẮNG

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ngocanhmufan, 28/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    CAFÉ, EM.
    Cà fe một mình buồn quá đi thôi.
    Thêm em nữa, mình thành có đôi.
    Đôi chiếc cốc, đôi chiếc thìa, cùng...quậy
    Cà fe hổng còn đắng tê môi.
    Cà fe một mình, lạnh quá đi thôi
    Quán đông thế, sao một mình anh, vắng
    Ngày đi đâu, cốc cafe không nắng
    Báo hại đêm, đặc quánh cafe đen.
    Cafe một mình, nhớ quá đi thôi.
    Trốn tận đáy, mắt em ngồi trong cốc.
    Đen nhanh nhánh, màu đêm cô độc
    Anh thức trọn đời với cafe, em.
    Cafe một mình...ngộ quá đi thôi
    Ngồi mem mém chừa phần, nguyên một chỗ
    Vái trời phật ngoài kia mưa đổ
    Đêm ùa vào thế chỗ cafe, em.
    Cafe một mình nỗi nhớ chưa quen
    Nên ngây ngất say say tỉnh tỉnh
    Thiếu một chút, nụ đường lém lĩnh
    Dôi ít nhiều đắng ngắt cafe, em.
    ( 15/15/08 )

    Hnhu uống cafe với NA nè. Uống hết chầu cafe này, tối nay chắc ngủ ngon lắm.
  2. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    .
    TÌNH THU
    .
    Kỳ lạ mùa thu
    cho em tươi mới
    thay lá vườn yêu
    Kỳ lạ mùa thu
    mang hương hoa sữa
    sâu lắng mùa thu
    Rụng hết những lá úa nặng cành
    vào không gian chơi vơi
    Vợi hết những nỗi buồn phiền
    vào lòng ai đơn côi
    Thả đi giọt nước mắt mưa thu
    rơi giữa đêm khuya
    Êm ái nụ cười
    .
    Kỳ lạ mùa thu
    Cho em nỗi nhớ
    Nỗi nhớ mùa thu
    Kỳ lạ mùa thu
    mang theo hơi ấm,
    hơi ấm ngày xưa
    Mùa thu ươm ngát hương hoa
    dang tay ôm em vào lòng
    Tình yêu mang theo cơn say
    lướt trên môi em
    man mác một nụ hồng
    Để con nắng bối rối bóng lá trưa
    ngọt ngào cơn gió đu đưa
    Như một niềm mơ
    .
    Kỳ lạ mùa thu
    đừng ra đi nữa
    hát mãi bên em
    Kỳ lạ mùa thu
    theo em đi nhé
    mãi mãi tình thu ...
    HN 10/2008
    .
  3. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    MÙA THU LẠ THẾ ( mượn ý của Cáo )
    Nói gì đi mùa lá vàng như thơ
    Ta ngại ngùng vì em lạ thé
    Em quyến rũ cả tình yêu không dễ
    Một lần nao môi mắt nồng nàn
    Ơi này hơi thở nhung lụa dịu dàng
    Em hát mãi trên ngực trần hoa cỏ
    Có phải là em ...mùa thu không đó
    Ngẩn ngơ dừng ... phím đàn lang thang
    Hãy nói với bàn tay rất ngoan
    Chiếc lá lìa cành răc thu lên nỗi nhớ
    Đừng nhặt nhé để gió ru thật khẽ
    Những điều lạ lùng từ thu tình ơi
    Ta chỉ cần em ...một mình em thôi
    Như người tình ngủ vùi trong thu đấy
    Và cuộn chặt vòng tay giấc thơ dại
    Tia nắng nào chợt hanh hao sớm nay
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 26/10/2008
  4. embupbehong

    embupbehong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy. Tuần sau off cái đê
  5. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Thì cũng ...... Lục bát cho hoành tráng . Hihihihi
    .
    MỘT CHÚT
    .
    Một chút em , một chút tôi
    Một ngẩn ngơ phố lá rơi góc chiều
    Mưa bay quán vắng liêu xiêu
    Một vòng tay nhớ lời yêu đâu rồi
    Nhấp chung một vị mặn mòi
    Biển xanh vẫn khát một trời thu xưa
    Bâng khuâng nghe gió gọi mưa
    Nghe em gấp gáp, đêm chưa dịu dàng
    Để lại tôi một bàng hoàng
    Đắm say vừa đến đa mang vụng về
    dệt khung vải nhỏ đam mê
    Cho đi một nỗi ê chề xanh xao
    Chìm trong đáy mắt thật sâu
    Vỗ về một nỗi ước ao thật gần
    Sương giăng ngăn cản phúc phần
    Nghe thu đứt quãng thì thầm xa xôi
    Một chút thôi, một chút thôi ?
    .
    Ai đem mưa lẫn vào thu
    lẫn em với nhớ, lẫn buồn vào thêm
    Một chút tôi, một chút em
    một chiều nhạt nắng, một đêm hạ huyền
    Khoảnh khắc em có bình yên
    Gần nhau một phút để quên một đời.
    .
    HN 10/2008
    .
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Lục bát nhé Cáo
    Lỡ quen ...vắng mặt cũng gì ...
    Cho vay đêm nọ thầm thì hay chưa
    Buồn buồn nhấp nhổm ...đổ thừa
    Trăng rơi nèo vắng sao vừa đổi ngôi
    Tóc nào quay quắt thả rôi
    Nụ hôn chót ngọt ...tình ơi lỗi lầm
    Đêm sao ngắn để lời câm
    Em tôi lấp lửng trăng rằm nửa khuya
    Về trong tiếc nuối giao thừa
    Quay đi chẳng nỡ bỏ bùa gió mây
    Mai này trăng chín đầy tay
    Đêm về tôi giữ ..tôi say cả đồi
    ihihi viet nhăng nhít chút nhé
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 30/10/2008
  7. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Nước ngập HN . Ngập mất cả net mấy hôm nhớ các thi hữu quá đi . Hi hi hi hi ... Làm tý nào .
    NGHỊCH LÝ TÌNH YÊU
    .
    Tình yêu là thế
    Phía sau của hạnh phúc là khổ đau
    Phía bên kia của gần gũi là xa cách
    Là đợi chờ nhung nhớ
    Phía bên này của đắm say
    Là dồn nén âm thầm
    Là dằn vặt
    Hạnh phúc đây
    rất gần mà bên nhau chẳng được bao nhiêu
    .
    Tình yêu là thế
    Tận cùng khổ đau là hạnh phúc
    Yêu thương như suối nguồn trong vắt
    Đợi cơn lũ quét tràn trề tàn phá
    khát khao
    Dư vị một lần
    tê tái cho mãi sau
    thật lâu ?
    đã có nhau

    .
    Tình yêu là thế
    Khổ đau hình như nhiều quá
    Những bù đắp thật nhỏ nhoi
    ít thôi
    Nhưng ai cũng sẵn lòng nếm trải
    Chấp nhận khổ đau để mang về hạnh phúc
    Như nụ cười vang trong nước mắt
    Bởi lẽ
    Còn gì có ý nghĩa hơn nghịch lý
    Tình yêu.
    .
    HN 10/2008
    .

  8. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    RIÊNG TÔI
    Không
    Tôi không muốn tình yêu như cây Tầm gửi
    Tôi không muốn trả giá trong suốt cuộc đời vì điều bắt buộc
    Tôi không muốn hy sinh để sống trong nghịch lý
    Để phải khát khao
    Để câm nín khi muốn hết to lên
    TÔI CHẲNG CÒN YÊU NGƯỜI !
    Tôi không dũng cảm
    Tôi thật sự không muốn lao đầu vào đá
    Tôi muốn được yêu thực sự không phải chỉ vì một điều nào đó
    Tôi ...
    Mà thôi ...
    Tất cả mọi điều đều là nghiệp cả
    Nghiệp ai nấy chịu
    Mỉm cười
    Tôi muốn đươc yêu như mình từng yêu người
    Vậy đó
    Được MM_NGOC sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 05/11/2008
  9. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    .
    VÀ ANH ĐẾN ...
    .
    Và anh đến ?
    Như cơn mưa đêm khẽ khàng tha thiết
    Mang những dịu ngọt
    âm thầm xoa đi những nét mày chau
    Tí tách trong đêm thâu
    Đưa em
    Một vũ khúc thảnh thơi
    dìu dặt
    .
    Và anh đến ?
    Như cơn tố lốc mãnh liệt đam mê
    Cuốn em đi bàng hoàng run rẩy
    Giá băng tan chảy
    Biển nồng nàn
    Từng đợt, từng đợt ầm ào
    Sóng xô
    Em
    .
    Và anh đến ?
    Như con suối mát xanh để em soi mình
    Ngả đầu vào hồn đá rêu xanh
    Nghe từ sâu thẳm
    bản năng thổn thức
    hoang vu
    .
    Và anh đến ?
    HN 06/11/2008
    .
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    TÌNH ANH.
    Tình anh như nắng chiều đông
    Ấm đâu chẳng thấy, thấy lòng lạnh thêm.
    Tình anh như gió nữa đêm
    Thổi cho tan tác giấc mềm vừa ngoan.
    Tình anh như khói nhẹ loang
    Nhuộm chiều tím thẫm cho hoàng hôn mơ.
    Tình anh ngày tháng đợi chờ
    Tàn thu, úa hạ, thẩn thờ ngày đông
    Liệu mai tình có bão giông?
    Em hong áo lụa cho nồng nắng xuân.
    Tình anh, xa có hóa gần?
    ( 17/11/0/ _ Lehuongnhu )
    Lâu ko spam nhà NA. Bữa nay dzô phá chút.

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 17/11/2008

Chia sẻ trang này