1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG ĐÊM TRẮNG

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ngocanhmufan, 28/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    .
    ĐỐ TÌNH
    Đố em biết vì sao?
    Biển dào dạt thế.
    Những cánh sóng vươn đi muôn ngả.
    Vui khắp các bến bờ.
    Mà vẫn có khi cô đơn thẫn thờ.
    Cần một cánh hải âu.
    Bầu bạn.
    Đố em biết vì sao?
    Những đỉnh núi cao, thật cao.
    Quanh năm băng giá.
    Lại ẩn chứa trong tận đáy lòng mình.
    Dòng dung nham sục sôi.
    Đủ để thiêu đốt cả cuộc đời.
    Nhưng vẫn không đủ sưởi con tim mình ấm.
    Đố em biết cánh chim trời bay mãi.
    Khi mỏi cánh chốn tìm về là đâu?
    Nơi cất cánh khi ngày mới bắt đầu.
    Niềm hứng khởi nằm dưới từng sải cánh.
    Tìm đâu?
    Đố em biết vì sao?
    Cuộc đời đã bắt tôi từng trải.
    Mơ ước và khát khao.
    Hạnh phúc và khổ đau.
    Yêu và hận.
    Đỉnh cao và vực sâu.
    Mà không cho tôi cõi lòng cô tịnh.......
    Tôi vẫn yêu em.....
    .
  2. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    .
    CÁCH XA
    Anh có tin không khi em nói
    Hà Nội buồn hơn lúc vắng anh
    Không phải vì gió mùa đông bắc thổi
    Chẳng phải chiều về trời không xanh
    Em có tin không khi anh nói
    Đời còn dễ thương nhờ có em
    Mang nụ cười emtrên biển biếc
    Gió đưa thuyền anh lướt sóng êm
    Anh nghĩ gì không khi em nói
    Phải chăng em đã quá lạnh lùng
    Chưa ngao du đại dương mênh mông
    Đừng trách em ngại cơn sóng cả
    Em có tin không khi anh nói
    Với trọn tình anh sẽ mãi yêu
    Như sóng reo mạn tàu trắng xoá
    Như trời tan vào biển mỗi chiều
    .
    Cảng Chân Mây, Huế 12.2007
    Được ngocanhmufan sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 06/03/2008
  3. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    .
    CÀ FÊ MỘT MÌNH
    Cà fê một mình.
    Buổi sáng đầu đông giá lạnh
    Khô hanh
    Những cơn mưa đi đâu mất
    Theo em, theo em
    Để cuộc tình khô hanh
    Hay tại nắng lên muộn màng
    Dè dặt
    Như anh
    Chỉ có bầu trời xanh
    Mãi xanh
    Hãy để tất cả cho gió cuốn đi
    Những khổ đau
    Cuộc đời
    Những được cho, còn mất
    Thấm thoắt
    Thời gian trôi
    Trên hai vai ta còn lại gì
    Một ký ức
    Phôi phai
    Sáng nay cà fê một mình.
    Một lần như bao lần khác.
    Vẫn đầy vơi cùng năm tháng
    Đậm đặc, ngọt đắng.
    Ly cà fê ......
    Tình tôi .......
  4. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    .
    HỒN BIỂN
    Hồn biển vỡ tung theo ngàn con sóng
    Náo nức hồn nhiên trong nắng đại dương
    Đưa những con tàu đi xa vạn lý
    Ôm ấp ngày về trên bến yêu thương
    Hồn biển chắt chiu trong từng hạt muối
    Như biển hoang sơ, như biển mặn mòi
    Trọn vẹn hiến dâng đến dây phút cuối
    Dẫu phải tan đi trong day dứt khôn nguôi
    Hồn biển âm vâng trong từng vỏ ốc
    Mỗi sớm mai tôi nhặt nhạnh tìm về
    Áp vào tai nghe mêng mang biển gọi
    Huyền bí, sâu xa tình biển si mê
    Hồn biển vô tri như ngây ngô cát trắng
    Thương nhớ dồn về che khuất lúc triều lên
    Em có biết khi đêm về trăng sáng
    Biển và anh thầm gọi tên em
    .
    Biển Vũng tàu 12.2007
    .
    Được ngocanhmufan sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 09/03/2008
  5. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    .
    BIỂN XA
    Chạy theo con dã tràng trên bãi cát.
    Có phải anh cũng muốn lấp biển Đông.
    Xe thêm bao nhiêu khối cát trong lòng.
    Đường chân trời vẫn không sao đến được.
    Em mãi ở một phương trời cách biệt.
    Anh cứ dõi theo, say đắm, nhớ nhung.
    Anh gửi vào biển bao nhiêu cơn mưa lòng.
    Nên khoảng cách chẳng bao giờ gần lại.
    Biển sâu thẳm bao la anh chẳng ngại.
    Những điều diệu kỳ ở phía bờ xa.
    Vớt sao rơi trên biển nhạt nhoà.
    Vẫn chẳng thấy một bờ bến đợi .......
    Con dã tràng vẫn mệt nhoài xe cát.
    Anh vẫn nâng niu mối tình biển đậm đà.
    Doi đất nhỏ anh miệt mài san lấp.
    Biển vẫn xa, mãi mãi biển vẫn xa.
    ..
    Được ngocanhmufan sửa chữa / chuyển vào 01:47 ngày 11/03/2008
  6. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    .
    MỘNG DU
    Có mặt hồ nào
    Phẳng lặng như đôi mắt em
    Trong xanh
    Sâu thẳm
    Có dòng thác nào
    Mượt mà như khoé môi mềm
    Hoang sơ
    Dào dạt
    Có đám mây nào
    Ấm nồng như đôi vai em
    Xa xăm
    Huyền ảo.....
    Có sa mạc nào
    Khát cháy như bước chân anh
    Mộng du
    Vội vã
    Có con sông nào
    Rộng lượng như tấm lòng em
    Cho anh phút giây gục ngã
    Đưa anh những bước mộng du....

  7. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    .
    EM VÀ THU
    Em và Thu.
    Có nét se se trong cơn gió sớm
    Có nét da diết trong nắng hanh trưa
    Có nét dè dặt trong trái tim nồng ấm
    Có nét bồi hồi trong chiều vắng lá thưa
    Em và Thu
    Thay chiếc áo mới cho xanh ngát mây bay
    Nhuộm đôi môi để nâu trầm bụi cỏ
    Tô mầu mắt để tím chiều ngõ phố
    Thả mái tóc huyền để run rẩy heo may......
    Em và Thu.
    Anh ngỡ ngàng trong giấc mơ hiện hữu.
    Chờ giọt mưa thu êm dịu đất khô cằn.
    Thả hồn mình hoà khúc thu dìu dặt.
    Thu đến, thu đi, vang mãi khúc thu ngân.
    .
  8. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0

    BIỂN VÀ EM
    Biển giống em bao dung và lặng lẽ.
    Cuốn hết ưu phiền xuống đáy biển sâu.
    Dâng trọn yêu thương xanh biếc một màu.
    Để mãi mãi biển hiền hoà và êm ái.
    Biển giống em cho anh từng con sóng.
    Lúc trào dâng lúc khe khắt mặn mòi.
    Khi giận dỗi bọt tung trắng xoá.
    Lúc hững hờ, lúc da diết không thôi........
    Em giống biển để vô biên cát trắng.
    Khi triều xa thao thức anh nhớ em
    Em âm thầm dào dạt như biển đêm
    Xoa dịu cho anh bao nỗi niềm xơ xác
    Em giống biển bao khát khao giấu kín
    Như ngọc châu anh lặn lội kiếm tìm.
    Bao vẻ đẹp ẩn sâu như ngầm đá.
    Anh là con thuyền chìm đắm vì em.........
    Anh yêu em vì tình em là biển rộng.
    Sâu thẳm bao la không hiểu hết bao giờ.
    Anh yêu biển vì sau khi bão nổi.
    Lại trả về em trong sáng nên thơ.
    .

  9. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0

    Được ngocanhmufan sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 14/03/2008
  10. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    .
    KHÔNG CÓ TÔI - KHÔNG CÓ EM
    Không có tôi thì cuộc đời vẫn thế.
    Bến vẫn thuyền về và sóng vẫn reo vui.
    Mây vẫn trắng trong và trời xanh bất diệt.
    Em đã hài hoà, em đã thảnh thơi.
    Không có tôi đời vẫn đầy cảm xúc.
    Chan chứa niềm vui đầy ắp ngọt ngào.
    Cũng thấp thoáng nét băn khoăn day dứt.
    Rất đời thường mà vẫn thanh tao.........
    Không có em thì cuộc đời vẫn thế.
    Biển vẫn cồn cào từng lớp sóng lô xô.
    Giông bão vẫn đầy trời và mây đen u ám.
    Tôi vẫn miệt mài tìm kiếm giữa hư vô.
    Không có em đời vẫn đầy cảm xúc.
    Lửa nhiệt thành vẫn hừng hực trong tim.
    Dẫu chông gai cũng nhiều như hạnh phúc.
    Vẫn ước mơ được sải rộng cánh chim........
    Không có tôi và không có em.
    Không xấu hơn, không biết có tốt hơn.
    ..
    Được ngocanhmufan sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 14/03/2008
    Được ngocanhmufan sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 14/03/2008

Chia sẻ trang này