1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG ĐÊM TRẮNG

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ngocanhmufan, 28/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Trưa nắng
    nước triều dâng lên cao
    che khuất lâu đài cát ...
    Đã xây bằng tình
    Lòng nuối tiếc
    Lâu đài ko còn
    Thở ngắn thở dài
    Vậy tình ái ....
    Có còn hay đã mất
    Ngôi sao biển đâu đây
    Cũng đã đi khuất rồi
    Có còn nhân chứng ...
    cho cuộc tình nhân gian
    Môi ngọt ngày qua , kỷ niệm trong ký ức
    Ko phai dù lâu đài đã mất ....
    (tặng Hnhu ^)^ lâu đài cát , mình cùng vào sống nha, cái đâu tiên ý ) .
    Tiếp nhé ngọc anh thân mến .
    [​IMG]
    Được truanang sửa chữa / chuyển vào 03:34 ngày 17/03/2008
  2. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Đùa ngọc anh ơi , thi đấu như thế này :--> như 2 kẻ thất tình --> như 2 người tình -- > bị sao biển bắt mất -- > chắc là đã nấu cháo . Buồn nhỉ .
    Sao biển tấn công
  3. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Àh lân trước mình viết 2 bài rồi , ngọc anh phải cố viết tiếp 2 bài nhá . Cho công bằng lol .
    Mình đang sống ở trên núi , vậy mà phải lấy biển làm đề tài , khó ghê , thèm hải sản quá .
    Vì một thế giới sao biển :D .
    [​IMG]
    Được truanang sửa chữa / chuyển vào 02:51 ngày 17/03/2008
  4. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
  5. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Hihi , ăn gian thế đòi đổi chủ đề àh .Okie ,ngọc anh viết tiếp đi , thơ bạn đọc hay lắm .
  6. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    .
    LÂU ĐÀI CÁT
    .
    Trên cát ướt
    Chúng mình cùng xây lâu đài
    Lộng lẫy
    Như tình yêu thuở ban đầu ấy
    Đẹp tinh khôi
    Bay bổng
    Khát khao
    Những giọt cát mềm
    Qua bàn tay em
    Trở thành khối đá
    Xây bức tường hoang phóng túng
    Những ngọn tháp phiêu lưu
    Những mái vòm tráng lệ
    Có phải tình yêu đẹp thế
    trong giấc mơ xa
    .
    Trưa nắng
    nước triều dâng ngập bãi
    Con Dã tràng gắng gượng mãi
    Cũng không giữ được con tim
    Lâu đài trả cát trở về với nỗi cô đơn
    Em trả tôi về với sóng
    Lâu đài
    Tan đi không còn dấu vết
    Chỉ có lòng tôi
    Dâng đầy cát trắng bao la
    Môi ngọt ngày qua
    không phai trong ký ức
    dù lâu đài biết là bằng cát
    Phải không em ???

    Được ngocanhmufan sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 18/03/2008
  7. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Thua tâm phục khẩu phục về chất lượng .Nhưng ...còn số lượng .Còn nước còn tát .
    Được truanang sửa chữa / chuyển vào 04:43 ngày 18/03/2008
  8. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Đêm trăng
    TRăng soi biển mẹ
    Lấp lánh những ánh vàng
    TRăng soi bờ cát
    Ánh lên tia ngọt ngào
    Biển vẫn lim dim sóng
    Ru ngủ đàn cá con
    Cá ơi xin ngủ yên
    Để ngày mai bơi lội
    TRăng lên thuỷ triều rút
    Để lại 1 màn đem
    Em ơi có còn nhớ
    câu hát bên lâu đài

    Anh là người lính gác
    Em lá ngọc cành vàng
    TRong lâu đài cát trắng
    Giữa ánh sao lung linh
    Đôi ta cùng xây cùng đắp
    Từ cát trắng hoá lâu đài
    Em đưa tay mềm mại
    Nhẹ nhàng trong đêm thâu
    Cát ơi xin giúp em
    Xây lâu đài tình ái
    Giấc mộng trên trần gian
    Yêu nhau.... trong đêm trăng .
    Em ơi lâu đài tình ái đó , chắc ko có thật trên trần gian . .... !
    Tiếp ....
    Được truanang sửa chữa / chuyển vào 05:03 ngày 18/03/2008
  9. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    TRưa nắng Part II
    TRăng ơi mi đâu mất
    Để lại trái tim ta
    Tan ra từng mảnh vụn
    Dưới ánh dương nhạt nhoà
    Rượu vào lòng có biết
    Lời ra lòng có hay
    Những kỷ niệm chan chứa
    Dưới bóng đêm vĩnh hằng
    Em ơi lâu đài cát
    Biển cướp đi mất rồi
    Những con sóng xô ngang
    làm tim thêm đau xỏt
    TRăng kia hãy lên đi
    Ta muốn được nhìn mi
    Để lòng ta ...
    Được ánh trăng rửa sạch
    Quên đi tình buồn
    Quên đi lâu đài cát.
    Quên hết chuyện nhân gian .
    Tiếp . ...
  10. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Ngọc anh ơi , tình hình là trưa nắng thấy : Sến bay đầy đồng :)) . Nhưng kệ , tiếp ...

Chia sẻ trang này