1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG ĐÊM TRẮNG

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ngocanhmufan, 28/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    .
    TRĂNG MƯỜI SÁU CỦA TÔI.
    .
    Trăng mười sáu.
    Lãng bãng đi qua bầu trời.
    Thảnh thơi và chậm rãi.
    Mang sắc vàng phủ kín không gian.
    Lan toả.
    Trăng mười sáu.
    Bao nhiêu vì sao ghen tỵ trong lòng.
    Làm sao để có thể huyền diệu sáng trong.
    Yêu kiều duyên dáng.
    Vô thường.
    Nhạy cảm.
    Ẩn dấu.
    Bao dung.
    Trăng mười sáu.
    Vẫn vẹn nguyên một thời thiếu nữ.
    Gót lãng du.
    Khao khát .
    Bản sắc.
    Một thời, một đời, một người.
    Trăng mười sáu.
    Âm hưởng thời gian.
    Đăm đắm mắt buồn.
    Trọn một tình yêu đã hiến dâng.
    Trọn một niềm tin đã trao gửi.
    Trọn một nỗi niềm.
    Mang theo, mang theo.
    Trăng mười sáu.
    Rạng ngời trên cao.
    Lơ đãng với bao lời say đắm.
    Đêm trăng sáng.
    Tình người thấm đẫm.
    Trăng mười sáu của tôi.

    Được ngocanhmufan sửa chữa / chuyển vào 21:24 ngày 19/03/2008
  2. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thật ! Tiểu hương qua tuổi 16 mất rồi , nhớ ... tuổi trăng tròn !
  3. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Hi. Tiểu Hương.
    Tks bạn đã ghé chơi. Bạn hiểu lầm rùi, theo sự tưởng tượng của tớ thì người con gái ở tuổi thiếu nữ được coi là tuổi trăng tròn, giống như trăng rằm vậy. Còn khi họ đã trưởng thành là người phụ nữ thì họ được ví như trăng mười sáu, trọn vẹn hơn, hoàn thiện hơn, đằm thắm hơn sâu lắng hơn và vẫn vẹn nguyên những nét thanh xuân như một thời thiếu nữ ...
  4. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    .
    TÔI ƠI XIN ĐỪNG BUỒN TÔI NHÉ !!!
    .
    Tôi ơi ! xin đừng buồn tôi nhé
    Chỉ là gió cuốn qua miền lãng du
    Chỉ là sóng nước bao la không bờ bến
    Chỉ là mây khói cuối trời Thu
    .
    Tôi ơi ! xin đừng buồn tôi nhé
    Dù còn xao xuyến trong hồn rất xa
    Dù còn vương vấn bao yêu thương mong nhớ
    Dù còn chất chứa bao điều chưa nói ra
    .
    Tôi ơi ! xin đừng buồn tôi nhé
    Rồi ngày mai đến ta vẫn là chiến binh
    Dẫu hôm nay lòng ta đang mòn mỏi
    Dẫu hôm nay ta vẫn nhớ ngày hôm qua ...
    .
  5. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    .
    CAFE MƯA
    .
    ­Mưa.
    Từng giọt, từng giọt ...
    ướt khẽ áo em
    Nhẹ nhàng.
    Cafe
    Từng giọt từng giọt
    ướt đẫm hồn anh
    Muộn màng
    Để thời gian cứ trôi qua
    Để tình ai cứ phôi pha
    Rất xa ....
    Thật xa .....
    .
    Mưa
    Một giọt rơi trên tóc em ngọt ngào
    Một giọt rơi trên nét môi hồng hào
    Có giọt nào
    Rơi vào sâu trong đáy mắt
    Ngơ ngác, long lanh
    .
    Mưa
    Trôi về đâu trong cuối chiều này
    Để hồn tôi nhớ nhung đợi chờ
    Và những cơn gió
    mang hương cafe đắng
    Đi suốt cơn mưa ....
    .
  6. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    .
    CÓ LẼ NÀO ....
    .
    Có lẽ nào .....
    Trời cao nắng thế.
    Cuộc đời xanh thế.
    Mà trong lòng.
    Lạnh lẽo đêm đông.
    .
    Có lẽ nào...
    Ta đi qua nhau vội thế.
    Để cuối trời.
    Mây xám xịt cơn giông.
    .
    Có lẽ nào...
    Tôi nhạt nhẽo thế.
    Để em buồn.
    Em không muốn cảm thông.
    .
    Xin cho tôi thêm một lần.
    Nhớ em bằng tiếng sóng
    vật vã gầm gào.
    Yêu em như cơn lũ
    dâng lên thật cao.
    Xin cho tôi được một lần.
    Dưới chân em gục ngã.
    Thảnh thơi gọn ghẽ.
    Để gió cuốn lên cao...
    .
    Có lẽ nào...
    Em vui buồn tôi không biết.
    Em đi một mình.
    Còn tôi chết.
    Trong em .
    .
  7. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    .
    NHẶT
    .
    Nhặt được một mảnh đời
    Biết làm gì cho hết.
    Nhặt được một nụ cười.
    Tưởng mình không mỏi mệt.
    .
    Nhặt được phút thảnh thơi.
    Lướt nhanh như gió thoảng.
    Nhặt được một niềm vui.
    Pha cuộc đời đỡ loãng.
    .
    Nhặt chiếc lá thu bay.
    Mong mình không có tuổi.
    Nhặt được chút cơ may.
    Mong vận đời thay đổi.
    .
    Nhặt được trái tim em.
    Rồi cũng phải trả lại.
    Nhặt một nét mắt buồn.
    Cho lòng mình nếm trải...
    .
    Mình muốn nhặt được gì
    Mình cũng không biết hết
    Mình đã nhặt được gì.
    Mình làm sao nhớ hết.
    .
  8. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    .
    CAFE MƯA PHỐ NÚI.
    Phố núi xa.
    Vách đá cheo leo.
    Chiều rơi xuống.
    Ta ngồi một mình.
    Con đường dốc đứng.
    Mưa chiều nhạt nhoà.
    Ta còn tìm ai.
    Xuyên qua nỗi nhớ.
    Ký ức phôi pha ...
    .
    Còn gì bên ta.
    Ly cafe nóng.
    Pha bụi phong trần.
    Cô đơn nối tiếp cô đơn.
    Tim ai lưu luyến.
    Chợt nhớ tình ấy.
    Đi bên em trên phố mỗi chiều.
    Say sưa với hồn thơ vô tận.
    Chờ một vòng tay.....
    Còn đâu
    Tìm đâu.
    .
    Chiều mưa phố núi.
    Ly cafe nguội dần.
    Chìm trong gió núi.
    Sương đêm mờ bụi.
    Cánh **** đong đầy.
    Nặng trĩu đa đoan .....
    Bà Nà, Đà nẵng 08/2007
  9. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    .
    KHÔNG DÁM.
    Đồng tác giả
    .
    Em chẳng dám nhìn sâu vào mắt anh.
    Đôi mắt ngập tràn yêu thương say đắm.
    Em không dám chạm vào đôi môi cháy bỏng.
    Lửa khát khao thiêu đốt em tan chảy đến tận cùng ...
    .
    Anh chẳng dám đi sâu đến hết mạch nguồn
    Của con tim bị tình yêu nung đỏ.
    Anh sẵn lòng mang thêm nhiều đau khổ.
    Để dù chỉ một lần em có niềm tin.
    .
    Hãy nguội lạnh đi những ánh mắt nhìn.
    Hãy hững hờ đi vòng tay êm ái.
    Hãy trả lời đi trái tim vụng dại.
    Ta ở chốn nào, cõi thực hay mơ?
    .
    Hãy để anh vui trong nỗi nhớ thẫn thờ.
    Hãy cho anh yêu bằng con tim chai sạn.
    Hãy chỉ ôm em bằng vòng tay bè bạn.
    Hãy hôn em bằng sắc tím chiều thu ...
    .
  10. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    .
    HÔN
    Vượt qua ánh mắt ngập ngừng
    Bỏ qua những lời vu vơ
    Đôi môi anh khát cháy
    Lặng lẽ tìm
    Đôi môi em ngọt ngào chờ đợi
    Ngọn lửa ngùn ngụt đốt ta thành tro bụi.
    Đắm chìm một vòng tay.
    Dịu và êm.
    Bồi hồi ngất ngây
    Văng vẳng tiếng sáo Thiên thai
    Tiên cảnh bồng lai thấp thoáng.
    Ngỡ ngàng
    Đam mê
    .
    Đừng hỏi bao nhiêu tuổi.
    Đừng nhớ đang ở đâu.
    Đừng biết ta là ai.
    Không còn gì tồn tại.
    Một lần là mãi mãi.
    Đừng hiểu thời gian trôi....
    .
    Hãy để lại đằng sau.
    Bao ưu phiền.
    Bao khổ đau
    chất ngất
    Những nỗi niềm.
    Những kỷ niệm.
    Cuộc đời được và mất.
    Ngọn lửa đang cháy bùng trong giá buốt.
    Đủ sưởi ấm khoảng trống nhỏ nhoi.
    .

Chia sẻ trang này