1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG ĐÊM TRẮNG

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ngocanhmufan, 28/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    NỤ HÔN VÔ TÌNH
    Chỉ là gió thôi nên nụ hôn nhẹ lắm
    Vai gầy nào đâu hay
    Chỉ là ánh trăng nên nụ hôn buồn lắm
    Xa xăm ...nỗi nhớ đong đầy
    Chỉ là giọt sương nên nụ hôn thuần khiết
    Lăn trên môi lá non tơ
    Chỉ như tia nắng mỏng manh chưa lần rực rỡ
    Gót chân gieo mầm hững hờ
    Này tiếng đàn tôi ngàn nụ hôn câm lặng
    Mối ơi sao vội than van
    Giữ làm gì nụ cười thiêu tim hoang đàng gục ngã
    Môi em chưa chín dịu dàng
    Chỉ là chiêm bao nụ hôn hững hờ ruồng bỏ
    Em chưa ngoan và tình chưa say
    Xin hiền mình vào ngọn gió vu hồi tiền kiếp
    Môi em vô tình ngất ngây
    Được MM_ngoc sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 29/03/2008
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    To: Chị Ngọc. Chưa từng hôn ai bao giờ. (Trừ lũ mèo.) Cũng chưa bị ai hôn bao giờ. Thế nhưng đọc bài thơ của chị, Hnhu nghe thương quá những nụ hôn. Dù chỉ là như gió thoảng thôi, dù chỉ như là sương giăng nhè nhẹ, dù chỉ như giọt đàn bỏ quên đâu đó...thì vẫn nghe thương quá những nụ hôn!
    Hương Nhu tặng chị cả bầu trời sao đêm nay.Cũng từ bầu trời sao đêm nay, gửi đến đất trời nụ hôn vô thường của Hnhu.
    BÂNG QUƠ.
    Nụ hôn bé nhỏ đầu lòng
    Xin gửi vào cõi không không vô thường
    Nụ hôn đưa lối dẫn đường
    Đến nơi một trái tim thương đang chờ.
    (Lehuongnhu.)

  3. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    @ MM_Ngọc : Bài "Nụ hôn vô tình" của bạn tớ hiểu đấy.
    @ Hương Nhu: Mèo của Hương Nhu hay quá hihihi
  4. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    .
    CÓ THỂ VÀ KHÔNG THỂ.
    .
    Anh có thể tặng em.
    Những bông hoa đẹp nhất.
    Anh có thể bay ra ngoài trái đất.
    Cùng em ngắm những vì sao.
    .
    Anh có thể mang theo.
    Vào từng giấc mơ.
    Giọng hát em trầm ấm.
    Anh có thể khát khao.
    Một tâm hồn lãng mạn.
    nét đậm, nét phôi pha.
    Anh có thể rút ngắn cách xa.
    Bằng thương nhớ.
    Ahh có thể vượt qua
    tất cả vì em.....
    .
    Em có thể cho anh.
    Biết cảm giác thế nào là hạnh phúc.
    Như con tim anh vẫn thao thức.
    Vô vọng kiếm tìm.
    .
    Em có thể cho anh nỗi đau.
    Mà anh chưa bao giờ biết.
    Nhưng trên hết.
    Anh hiểu ... thế nào là biết yêu.
    .
    Anh có thể và em có thể.
    Nhưng tình yêu đích thực.
    Với em không thể đến thêm một lần.
    Nên niềm vui anh mang đến.
    Dù bao nhiêu lần.
    Cũng không bao giờ trọn vẹn.
    .
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN CỦA BIỂN
    Buồn làm gì một mình biển vẫn cuộn sóng đấy
    Có lặng bao giờ đâu
    Muốn tìm dải san hô cứ lướt đi thuyền nhé
    Trong lòng biển làm gì có nông sâu
    Yêu biển như yêu một điều chân thực
    Xa nhau em vẫn đợi chờ
    Vẫn biết một ngày nào ta ra đi mãi mãi
    Và lòng biển chôn mối tình chẳng phai
    Tóc hất ngược ngọn gió ngàn phiêu lãng
    Trai vạn chài yêu biển như tình nhân
    Ngày gặp em mùa lên ngôi đầy cá
    Người yêu ơi nụ hôn biển mặn mà
    Đừng giận dữ khi khoang thuyền không cá
    Thả neo đi nghe biển kể về mình
    Sâu đáy nước cơn đau nào trở dạ
    Sẽ sinh sôi mùa tình của biển khơi
    Được MM_ngoc sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 31/03/2008
  6. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    .
    ĐỢI
    Đồng tác quyền
    Không phải lần đầu tiên
    Có lẽ cũng chưa là cuối
    Còn bao nhiêu lần chân mây vời vợi
    Nơi này biển vắng
    Em ơi
    Giễu cợt làm chi mà sóng ném vào tôi
    Lời của em ngày Hải đăng tỏa sáng
    Em quay lưng
    Vết tình buồn hóa đá
    Nơi ta ngồi em đắp mộ phù du
    Ừ thì thôi
    Điều gì làm em quên
    Có sao đâu sóng vẫn cứ thật thà ru thuyền mãi đấy
    Ta quá hiểu
    Chẳng bao giờ em quay trở lại
    Và sóng cười
    Biển thế đó người ơi
    . .
  7. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    .
    HỘI NGỘ
    Có những niềm vui nho nhỏ
    Đên từ một trang thơ
    Đến từ người bạn đặc biệt
    rất xa
    Chưa quen biết
    Chưa từng gặp bao giờ
    Kỳ lạ
    Chỉ có những dòng vội vã
    Gửi gắm
    những nỗi niềm
    những xúc cảm
    những thời khắc
    phút thăng hoa
    Mà sao
    Hoà hợp trong những vần điệu
    Giao cảm trong thơ tứ sâu xa
    Bần thần sau từng câu kết
    Lật từng trang
    Say sưa.
    Hình như
    Cho dù
    Ta chỉ hội ngộ trong tiềm thức
    Nhưng niềm vui vẫn rất thực
    trong cuộc đời
    như lòng suối cạn khô
    Và rất thơ
    Mang về dòng nước trong mát
    Ấm lòng
    Mơ xa.
    .
  8. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0


    Mất rồi sao mất rồi sao
    Ta nghe thổn thức nơi nào trong tim
    Ai đang nói tiếng tình duyên
    Đêm giây phút ấy tìm về xưa kia
    Hồn ta hỏi phút vô thường
    Nhưng sao hạnh phúc vấn vương nhường này
    Buồn sao 1 tiếng chia tay
    Chia đôi tấm áo ướt đôi mi buồn !
    Xa rồi nhưng vẫn chưa xa
    Vần thơ lên tiếng hiền hoà đàn tranh .
    Mang về hoa tím tình yêu
    Phiêu du trong cõi hồn mình trong đêm

    Tự nhiên thấy buồn , trống rỗng và lạnh lẽo . Xin anh cho tiểu hương gửi bài này trong nhà anh ạh ! Đến đêm tiểu hương sẽ lấy lại . Thks anh nhiều .
  9. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Ai khóc dùm đi khóc dùm tôi
    Nước mắt chợt rơi xuống thơ rùi
    Buồn như chấu cắn ...mèo không cắn
    Tình nào leo lét ...rụng... như tôi
    HU HU HU ai khóc dùm tui dzới nè
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 02/04/2008
  10. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    HI. Tiểu Hương.
    Tks và welcome bạn đã ghé chơi nha. Lại còn gửi tặng thơ nữa, đã gửi rồi thì không nên lấy đi nữa bạn à.
    Chúc bạn vui.
    Ngọc Anh

Chia sẻ trang này