1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG ĐÊM TRẮNG

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ngocanhmufan, 28/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    .
    LỤC BÁT ĐẦU TIÊN
    Thế là tôi đã hôn em
    Vụng về như buổi đầu tiên thuở nào.
    Miên man dư vị ngọt ngào
    Gần em, gần quá, tôi nào biết tôi
    Ngẩn ngơ nghe tiếng chiều rơi
    Một bờ vai ấy, mình tôi mang về
    Gió đông trăn trở bên hè
    Vuốt ve mái tóc, say mê ngắm nhìn
    Mơ màng khoảnh khắc dịu êm
    Nụ hôn đáp xuống, bình yên vỡ oà
    Môi xinh rung khẽ nét nhoà
    Lấp gì khoảng trống hồn ta tật nguyền
    Xin em yêu cứ bình yên
    Để tôi ôm mãi chút duyên muộn màng
    Bao nhiêu thương nhớ vô vàn
    Cùng nụ hôn ấy đa mang trọn đời ?.
    Thế là đã hôn em rồi
    Bóng em đi khuất còn tôi ngỡ ngàng
    Vẫn chờ tôi một con đường
    Đành đi em nhé tơ vương một mình.
    .
  2. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Anh quả là có tâm hồn thi sĩ , vậy xin để lại bài thơ của tiểu hương tại nhà anh vậy . Dù sao cũng chỉ là hạt cát trong những viên thuỷ tinh lóng lánh mà thôi . Chúc anh sáng tác tiếp những điệu thơ duyên dáng .
  3. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    .(Thơ cũ gom về)
    GIÁ NHƯ
    .
    Một nỗi buồn trong tôi
    Không sao nói thành lời
    Cố đinh hình thêm nữa
    Cũng chỉ hoài công thôi ....
    .
    Giá như cuộc đời tôi
    Đừng gặp em hôm ấy
    Đừng thấy mắt em cười
    Để dòng đời vẫn chảy
    .
    Giá tôi đừng gần em
    Gần em, gần em quá
    Để nét buồn trên má
    Làm tôi cũng buồn lây
    .
    Giá không có những ngày
    Tôi cùng em tới lớp
    Để con tim non nớt
    Đừng đập nhịp cùng nhau
    .
    Tâm hồn em ở đâu
    Giá tôi dừng biết được
    Để tôi đừng trau chuốt
    Trong lòng một giấc mơ
    .
    Mỗi khi em thờ ơ
    Tôi đừng buồn nhiều lắm
    Gặp mắt em đằm thắm
    Tôi hạnh phúc ít thôi
    .
    Giá cái ngày mưa rơi
    Cùng em chờ mưa tạnh
    Trời đừng làm gió lạnh
    Để chỉ có mưa rơi
    .
    Giá có gì làm vơi
    Nỗi lòng tôi thương nhớ
    Để trong từng hơi thở
    Tôi đừng nghĩ đến em
    .
    Giá như, giá như đêm
    Tim tôi đừng khắc khoải
    Gía như tôi mãi mãi
    Đừng bao giờ gặp em ......
    .
    Nỗi buồn lại dâng lên
    Vẫn vô hình như thế
    Vẫn như là thường lệ
    Vòng quay theo thời gian .
    .
  4. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    .
    TRĂN TRỞ
    .
    Càng không gặp, càng yêu em hơn.
    Lẽ nào tôi sẽ yêu em mãi.
    Lẽ nào tôi vẫn còn khờ dại.
    Lẽ nào ... tất cả trôi theo bước chân xa.
    .
    Không có nắng trên đường chiều tôi bước qua.
    Đơn độc, lầm lũi.
    Không có mảnh trời nào xanh như giấc mơ.
    Nhẹ nhàng, huyền ảo.
    Chỉ có nhớ thương đè nặng con tim.
    Chỉ có khát khao tìm đến bên em...
    .
    Hãy cười khoái trá đi những quyền lực đen.
    Hãy hả hê đi khi khi lý trí bị dày vò.
    Hãy đẩy ta đi khoảng trống vô biên.
    Hãy đưa ta đi....
    và cho ta biết còn nỗi đau nào hơn thế.
    .
  5. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    .
    HẠ SỚM
    Tình anh như nắng
    Đón đưa em về
    Xôn xao tiếng ve
    Dịu dàng mây trắng
    Tình anh như khói
    Vấn vương tóc dài
    Mỗi buổi sớm mai
    Ngẩn ngơ nỗi nhớ
    Tình anh như gió
    Vươn cánh tay trần
    Mang đầy sức xuân
    Say sưa hương mới
    Tình anh khao khát
    Đón cơn mưa rào
    Như tình đã trao
    Ấm nồng trọn vẹn
    .
  6. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Rì rào tiếng sóng không tên
    Xô nghiêng biển lặng trong đêm sương mù
    Lòng ta như nước mùa thu
    Chảy trong những nẻo chiều mưa ngút ngàn
    Đem theo những chiếc lá vàng
    Lá ơi có nhớ những ngày mùa đông
    Yêu đang đứng hát bên sông
    thiên thai 1 cõi mênh mông chút tình
    Lắng nghe tự đáy lòng mình
    Tiếng ai khẽ gọi hay hình bóng xưa
    Tim ơi mi đã ngủ chưa ?
    Ngủ xong mơ lúc ta đưa em về
    Hương nồng một phút đam mê
    Ngọt mùi hoa sữa bên lề tiếng hôn !
    Trua nắng
    Lại xin chú mưa nhà bạn chút ! Đừng đuổi mình ra ngay nhé . Sáng sớm mai sẽ đi .
    Được truanang sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 06/04/2008
  7. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    .
    KHÚC MƯA
    Đồng tác giả.
    Mưa nhè nhẹ ru đôi mắt ướt.
    Những ánh đèn lấp loáng sao sa.
    Khúc nhạc chiều thưa thớt nhẩn nha.
    Hoài niệm về một thời hoang vắng.
    Mưa giăng mờ con đường bất tận.
    Cho hai người lạc bước chốn nao.
    Có bao điều nguyện ước thầm trao.
    Nhờ mưa gió ướt bờ vai lạnh.
    Mưa ngân nga, miên man, tình tứ.
    Từng hạt mưa nghiêng ngả, mộng du.
    Bàn tay nắm bàn tay run rẩy.
    Chuyện tình dài kể đến thiên thu.
    Mưa ơi cứ rơi xin đừng tạnh.
    Để con đường hát mãi khúc nhạc mưa.
    Lời tỏ tình làm tim ai xao xuyến.
    Phút thăng hoa lời nói bỗng dư thừa.
    Anh gửi vào mưa nụ hôn nồng cháy.
    Truyền sang em sưởi ấm khoé môi mềm.
    Từng hạt mưa dường như lắng đọng.
    Và con đường dài hun hút trong đêm.
    .

  8. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    .
    ĐÔI MẮT
    .
    Đôi mắt ấy nhìn tôi
    Tôi nhìn đôi mắt ấy
    Chỉ nhìn nhau như vậy
    Mà đã bao lần rồi
    .
    Chẳng đổi trao một lời
    Chưa một lần giáp mặt
    Mà sao tôi thấy vắng
    Khi ai đó đi đâu.
    .
    Tôi nhớ mãi lần đầu.
    Khi mà tôi quay lại.
    Tôi thấy ai ngần ngại.
    Đôi mắt ai đắn đo.
    .
    Đôi mắt ấy mở to.
    Tròn đen và sâu thẳm.
    Đôi mắt như đăm đắm.
    Khi mà tôi thờ ơ.
    .
    Đôi mắt ấy ngẩn ngơ.
    Khi tôi không nhìn lại.
    Còn tôi cũng tự ái.
    Khi ai không nhìn tôi.
    .
    Giữa một đám đông người.
    Tôi nhận ra trước hết.
    Đôi mắt ai tha thiết.
    Cứ nhìn tôi, nhìn tôi.....
    .
    Quy luật của dòng đời.
    Tôi có người khác đến.
    Đem tình yêu màu nhiệm.
    Xâm chiếm tâm hồn tôi.
    .
    Chỉ có một góc thôi.
    Dành cho đôi mắt ấy.
    Khi mà tôi nhớ lại.
    Khi mà tôi chiêm bao.
    .
    Chẳng một lời đổi trao.
    Chưa một lần giáp mặt.
    Vẫn nhìn tôi đôi mắt.
    Dung dị và chứa chan.
    .
  9. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    .
    PHÍA TỐI CỦA MẶT TRĂNG
    Tặng chính mình
    .
    Có ai biết về phía tối của mặt Trăng
    Gai góc một con đường cô đơn lạnh vắng
    Ngậm trải một mình những tủi hờn cay đắng
    Bao hy sinh để theo đuổi một con đường
    .
    Có ai biết về phía tối của mặt Trăng
    Bao dối gian để điểm tô cho cuộc sống
    Bao nước mắt rơi sau tiếng cười trào lộng
    Bao xót xa để gìn giữ niềm tin
    .
    Có ai biết về phía tối của mặt Trăng
    Thành bại không làm vơi đi khao khát
    Khó khăn càng hun đúc con tim nhiệt huyết
    Nghị lực nào để viết mãi bản tình ca
    .
    Có ai biết về phía tối của mặt Trăng
    Khi đời vẫn trôi trên phi lộ bình thường
    Trăng vẫn rạng ngời, trong sáng, yêu thương
    Có ai biết về phía bên kia - phía tối.
    .
  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Phía tối còn gọi là nguyệt thực , tối dễ sợ và nhiều ma , coi chừng nhé bạn

Chia sẻ trang này