1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những địa chỉ đen

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ngualuoi, 12/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigris

    tigris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy ở đây ngualuoi chỉ muốn cảnh tỉnh chúng ta về một số cái xấu trong hành vi của CHÚNG TA trong khi đi du lịch hay nói rộng hơn là trong cuộc sống. Nếu bạn nào mà không có những tật xấu này khác thì hãy mừng cho bản thân.
    Ở đây chúng ta chỉ muốn đề cập đến một số điều mà nhiều khi tưởng nhỏ nhặt, vô hại lại gây hậu quả lớn. "Nàng Tô Thị" sẽ còn nếu từng người dân hiểu giá trị văn hóa của nó. Mà những giá trị văn hóa dù vật thể hay phi vật thể đều có thể đem lại giá trị tiền trong thời đại kinh tế thị trường toàn cầu hiện nay.
    Đúng vậy, chúng ta bàn ở đây chỉ để nhắc nhau mà thôi. Như vậy bạn và tôi đều đồng ý là đó là một điều xấu. Mà điều xấu thì không nên làm. Vậy thì xã hội bớt đi hai thằng [có thể]
    - vẽ vạch lên di tích du lịch
    - hút thuốc trong phòng cấm hút thuốc ở khu nghỉ mát hay trên đường lưu thông
    - khạc nhổ ra đường.
    Chợt nhớ tới cái quảng cáo của Philips. Let´s make things better. - Hãy làm cuộc sống tốt đẹp hơn.
  2. lethutruc

    lethutruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô các bác !
    Chúng ta nên mở topic NHỮNG LOẠI RÁC TRONG VĂN HOÁ CÔNG CỘNG . Em ghét nhất những thói quen hết sức bậy bạ của một số người Việt mình:
    - Viết vẽ bậy
    - Đái bậy
    - Xả rác bừa bãi
    - khạc nhổ bậy
    - Hút thuốc một cách tầm bậy (nơi công cộng, quăng tàn thuốc bừa bãi)
    - Trễ giờ
    - Lái xe lang lách, nhả khói vào người khác
    - Đậu xe bừa bãi
    ... và nhiều nhiều lắm.
    Dĩ nhiên nhà nước phải chịu trách nhiệm trong một vài khía cạnh:
    - Nên xây dựng các nhà vệ sinh công cộng
    - Phạt thật nặng các trườnh hợp vi phạm vệ sinh công cộng
    - Nhân viên nhà nước phải làm gương cho dân chúng (nhiều anh công an vừa hút thuốc vừa lái xe, phong cách thì lè tè chẳng giống ai).
    Nên xem đây là một vấn đề nghiêm túc để người Việt chúng ta không bị mất mặt trong mắt du khách quốc tế...
    Tôi đã từng cảm thấy hổ thẹn dùm cho những người Việt sang Đài Loan giữ " phong cách Việt " theo kiểu này.
    Hoan nghênh bà con... Mỗi chúng ta hãy là một người gương mẫu trước cái đã.
  3. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    lethutruc  !       Bạn nói những bức xúc đó cũng đúng. Đã có những luận án tiến sỹ, nói về những thói hư tật xấu, nét đẹp, truyền thống của người VN và phương hướng giải quyết. Nhưng đây là VN mà,  cách sống "dân dã" , phóng khoáng ko câu nệ mà ăn sâu vào đa số người nông dân (trừ phi 3 đời dân thành thị) , kể cả bố mẹ của bạn và mình cũng vậy thôi. Nếu chịu khó để ý ngay trong gia đình bản thân mình cũng có hiện tượng đó. Tớ thì cho đấy là bình thường thôi. Tỉ dụ chuyện đi tiểu, nếu phóng xe máy về quê, dọc đường có phát sinh thì chắc tớ cũng tìm chỗ bụi rậm xa xa, huặc cánh đồng để xả thôi. Vì tìm đâu ra 1 nhà vệ sinh bây giờ ? nếu tìm được thì cũng đến vỡ bọng đái đi viện là vừa. (xin lỗi phải đưa  ra ví dụ này)     Vấn đề bạn đưa ra chỉ là ngọn, để giải quyết tận gốc vấn đề này nhằm phát triển ngành công nghiệp "không khói", thì chính phủ các bộ ngành liên quan (du lịch, giáo dục, giao thông...) đã bàn và hành động từ lâu lắm rồi. Hơn nữa cái gì nó cũng phải từ từ, ví dụ mười mấy năm trưóc, hồi mới có đèn xanh-đèn đỏ ở HN thì người dân vẫn phóng xe (xe đạp là chính) qua lại vô tư chẳng để ý. Bây giờ đã có qui củ, người dân đã có ý thức. Phú quí sinh lễ nghĩa hết, bạn cứ yên tâm, đến 10-20 năm nữa chuyện gì đến phải đến. Còn bạn muốn nó đến nhanh thì tốt nhất bạn hãy lôi kéo mọi người vào diễn đàn du lịch của TTVNOLCòn gì lăn tăn ko hả TRÚC XINH ?
    Có lúc thế kia lúc thế nàyVán bài cũng có lúc đổi thayCó khi thế này rồi thế khácYêu đời ta vẫn cứ dang tay.
  4. raubac

    raubac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    OK! Tôi cũng đồng tình với bạn.
    Các bạn hãy tuyên truyền thêm bằng cách gửi link nữa.
    Nâng cao ý thức và dân trí cộng đồng là việc rất nên làm.
  5. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    XOÁ
    Giá mà các cô ... cô nào cũng ... thế này

    Những hình ảnh của bạn post lên phản cảm và đi quá xa với chủ đề.
    Chủ đề này có tư tưởng khá nghiêm túc, do cô Poison kích động bạo lực nên có đi lạc đề. Tôi xin dọn dẹp lại topic để các bạn nghiêm túc vào đây tiếp tục đóng góp.
    Các thành phần gây lộn xộn đề nghị đi chỗ khác chơi!!!
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 22/09/2005
  6. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    trung`
    Được dukoon sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 22/09/2005
  7. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí ưa thích nổi loạn thân mến. Đây không phải chỗ các đồng chí post ảnh đái bậy với lại xờ trim tượng lên làm vui nhá.
    Các bạn lập ra chủ đề này nghiêm túc lắm đấy. Box du lịch còn có những người có nhiệt huyết thế này là hiếm đừng có mang topic người ta ra làm trò đùa,.
    Mong moị người tiếp tục đóng góp!
  8. lethutruc

    lethutruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Thông tin dưới đây cũng nên đọc cho biết:
    Người Bắc Kinh ghét nhất điều gì?
    Nhổ nước bọt bậy bạ. Hành vi này khiến hầu hết dân thủ đô Trung Quốc cảm thấy ghét đến mức không thể chịu được. Và điều gây khó chịu thứ nhì là những ông bà chủ của đám chó mèo không chịu dọn những thứ ô uế của chúng trên đường phố.
    Đứng hàng thứ ba trong số các thói quen bị căm ghét trong đời sống đô thị, theo một điều tra của Viện tâm lý Xã hội Bắc Kinh công bố hôm qua, là việc xả rác bừa bãi.
    "Người Bắc Kinh cho biết nhổ bọt lung tung là điều họ ghét nhất trong đời sống thành phố", tờ China Daily dẫn kết quả điều tra cho hay. Có tới hai phần ba số người được hỏi cho biết họ thường nhìn thấy người khác phun phì ra ở nơi công cộng như bến xe buýt hoặc nhà ga.
    "Đối với hành vi nhổ bọt, cư dân Bắc Kinh cho rằng chính quyền cần phạt nặng để ngăn chặn", Kang Yue, chuyên gia Viện tâm lý Xã hội, nói.
    Ngoài ra, những thói quen không được ưa chuộng khác nữa gồm: quảng cáo trái phép, chen lấn trên xe buýt và những cặp tình nhân "bày tỏ sự đam mê ở nơi công cộng".
    Bắc Kinh đã phát động một chiến dịch nhằm "văn minh hoá" cư dân, chuẩn bị cho Đại hội thể thao thế giới 2008. Các nhà tổ chức nhiều lần nhắc đi nhắc lại yêu cầu cần thuyết phục dân chúng xếp hàng, ngừng nhổ bậy và xả rác, cùng việc thể cách cư xử thân thiện.
    Tuy nhiên, nỗ lực nhằm chấm dứt việc khạc nhổ chỉ đạt được rất ít hiệu quả, giống như chiến dịch hồi năm 2003 nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm SARS. Nguyên nhân bởi một số người tin rằng tống khứ những thứ đó ra ngoài là làm sạch phổi và tốt cho sức khỏe.
  9. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ bảy vừa qua, tôi có đi Văn Miếu và chộp được ba kiểu ảnh này:
    1. Với tấm biển to thế này
    [​IMG]
    thế mà có hai thanh niên thuộc hàng nam thanh nữ tú lại:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tiếc là không rõ mặt người.
    2. Ở nơi tôn nghiêm, thờ Khổng Tử và các học trò của ông lại như cái nhà kho thế này sao:
    [​IMG]
    [​IMG]
    3. Nơi thờ 3 vị vua có vai trò to lớn với Văn Miếu trên tầng hai, thật đau lòng khi thấy hoa quả bằng nhựa, thà không có thì thôi, sao lại như vậy.
    [​IMG]
  10. cogairatxauxi

    cogairatxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này