1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những địa chỉ đen

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ngualuoi, 12/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Những hình ảnh, hành động phi văn hóa thật không thiếu. Ngay tại những nơi được coi là di tích lịch sử văn hóa cũng có. Không hiểu những người quản lý ở những chỗ đó làm gì? nghĩ gì và nói gì!
    Giấc ngủ trưa tại Hoàng Thành Huế, Tây nên được ưu tiên chăng?
    [​IMG]
    Không chỉ là do thời gian tàn phá mà còn do con người.
    Tháp Nhạn, Tuy Hòa, Phú Yên.
    [​IMG]
  2. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    tranh thủ trong giờ nghỉ giữa hiệp, E cũng giải lao và tìm thấy cái này
    đồng chí này lại làm 1 phát xuống nay cái chỗ du khách ưa tìm đến mới tệ chứ :
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Hãy nhìn các trẻ em nước ngoài tại Việt Nam trong buổi chạy Terry Fox hôm chủ nhật vừa rồi, nghĩ lại mà đau cho tinh thần dân tộc người Việt ta, họ làm sạch cho môi trường của ta, còn ta thì ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    May mà cuối cùng cũng có vài bạn tham gia
    [​IMG]
  4. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Quảng cáo kiểu "khoan cắt bê tông" của một công ty ở tận Thanh Trì (Hà Nội) dán lên bia kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ ở đỉnh đèo Pha Đin. Chưa tính đến vô số "lưu bút" của các quý khách nữa
    [​IMG]
  5. virgo7250i

    virgo7250i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cái em đang cầm hoa hồng làm dáng kia có liên quan gì đến chuyện làm sạch môi trường nhỉ???? Hay là làm sạch và trắng da???? :D
    Chú thích ảnh thế này được ko nhẩy: "Tỉnh đi bà, lo mà nhặt rác đi, bói hoa vừa thôi!!!"
  6. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Thật là khổ, giữa Văn Miếu, Hà Nội tưởng mọi người đều biết đọc, hóa ra vẫn còn người mù chữ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Liệu đây có phải là hình ảnh VN để đem "khoe" trên bưu thiếp:
    [​IMG]
    Có vài du khách người Việt hỏi nhau: Ồ, tượng hạc cưỡi rùa họ giữ được lâu thế nhỉ, -- ừ, họ sẽ còn giữ được lâu hơn nữa nếu chúng ta không quá tò mò- đừng chạm tay vào hiện vật:
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Khi đã có biển "không sờ vào hiện vật" thì cũng không nên sờ. Tuy nhiên tôi cho rằng nếu dân gian đã có thói quen/tập quán sờ vào đầu rùa để lấy may khi thi cử thì cũng nên tôn trọng tập quán/thói quen đó. Đầu rùa bằng đá, con hạc bằng đồng có sờ cả thế kỷ may ra mới mòn hết.
    Ở Grand Palace trung tâm Brusels có bức tượng nhỏ bằng đồng, dân gian truyền rằng sờ tay vào sẽ may mắn, vì vậy mọi người đến đó đều sờ tay vào tượng. Chỗ sờ tay đó bóng loáng và mòn vẹt nhưng người ta không cấm. Người Bỉ còn tự hào là bức tượng đó mòn nhiều là do nhiều người sờ tay vào.
  8. doanh_nghiep_tre

    doanh_nghiep_tre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa leo Vạn Lý trường thành về, có cả địa chỉ đen sang tận đây.
    [​IMG]
  9. muonghoa

    muonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, thế có chết không cơ chứ! Sở giáo dục mà như thế thì dạy dỗ được ai nữa chứ!
    Chuyện viết bậy, vẽ bậy lên di tích của dân mình ở đâu cũng thấy, uất lắm, đau lòng lắm!
    Theo mình các biện pháp là:
    - giáo dục tinh thần tự giác cho dân chúng
    - đặt thùng rác/nhà vệ sinh nơi công cộng
    - phạt tiền thật nặng
    - bắt người vi phạm giải quyết hậu qua
    RÁC Ở BIỂN
    Có một lần đi Nha Trang. Thấy người Nha Trang có thói quen đi tắm biển đem theo một cái bao nilon, tắm biển xong thì chứa nước vào cái bao ấy để rửa chân cho khỏi cát. Xong rồi vứt bao trên bãi cát luôn!
    Có một lần đi Vũng Tàu. Thấy những vỏ cua vỏ ghẹ, vỏ sầu riêng, chôm chôm dập dềnh trên sóng...Một cô gái nước ngoài vừa nằm đọc sách vừa ăn chôm chôm. Đến khi đứng dậy đi về thì gom hết vỏ chôm chôm vào balô. Hình ảnh ấy mình gặp cách đây hơn chục năm, khi chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc như bây giờ nên ấn tượng rất mạnh.
    Có một lần đi Hạ Long. Một cô gái trẻ đẹp, ăn mặc rất thời trang trong đoàn uống xong hộp sữa thì tiện tay thả luôn xuống biển. Chỉ kịp thảng thốt kêu lên: "Em ơi, sao lại thế?"
    RÁC Ở NƠI CÔNG CỘNG
    Mỗi sáng ra công viên tập thể dục thì đều thấy ngập ngụa rác: bã mía, vỏ trái dừa, hột sơ ri....
    Sau mỗi một cuộc tuần hành, chạy bộ thì trước nhà hát thành phố và trên các con đường trung tâm lại trắng xóa rác. Khăn giấy, chai nước suối, tờ rơi...
    Buồn nhất là những người ngồi chơi công viên, những người tham gia tuần hành đều là thanh niên, là tương lai của đất nước nhưng dường như họ không biết quý trọng, nâng niu thành phố của mình và cũng không tự trọng qua một hành vi tưởng như rất nhỏ là xả rác.
    Nếu vẫn tiếp tục phá họai di tích lịch sử, bôi bẩn thành phố và đất nước của mình thì chúng ta sẽ tự làm cho mình nghèo đi. Việt Nam sẽ không thể nào cuốn hút du khách và phát triển du lịch nếu không thay đổi.
    Đến bao giờ chúng ta mới có thể hãnh diện nói Việt Nam mình cũng "sạch và xanh" như Singapore? Thậm chí là hơn nữa chứ!
    LÀM CÁI GÌ ĐÓ ĐI CÁC BẠN!
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    em góp một cái ngủ trưa tại Hầm Đề các
    [​IMG]

Chia sẻ trang này