1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những địa danh chưa ai biết đến ở Điện Biên

Chủ đề trong 'Điện Biên' bởi hotty, 16/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hotty

    hotty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    những địa danh chưa ai biết đến ở Điện Biên

    lâu lắ mơi dc vào đây, came giác cứ như về nhà vâyh hehhehe sướng thật, sau đây hotty tôi muốn giới thiệu một vài địa điểm vui chơi mà chỉ lưu hành nội bộ trong giới học sinh thôi, những địa điiẻm tuyệt đẹp và bí mật nữa(rất tiếc là sau một vài lần chuyển nhà tôi đã bị mất rất nh ảnh nên ko post lên dc nh va lại tôi đang làm việc nên ko scan dc) nhưng sẽ post sau nha.Bi giờ tôi sẽ giới thiệu địa điểm đầu tiên đó là Thác Bảy Tầng (thực ra lâu wá ko nhớ là 7 hay 3 nữa vì ở Đb có hai thác là bảy tầng và 3 tầng)
    ngày xưa bọn tôi thường hay phải đi xe đạp nên cũng khá là vất vả vì nếu bạn nào lên Đb thì sẽ thấy có một con dốc rấ cao ở ngay cửa ngõ ,chúng tôi ngược theo con dg đó (dc lên Pa khoang hay di hanoi đó) đi đến hết dốc và có môt cây cầu thì dừng lại , tìm nhà một ng quen nào đó gửi xe lại (bạn cũng có thể hỏi dg tại đó và nếu bạn ngoại giao tốt bạn còn có thể nhờ một em bé nào đó dẫn bạn lên tận nơi kia). bạn phải đi bộ trèo núi mất khoảng 1 tiếng đồng hồ cũng như các bạn đi khoang sanh ấy. cũng núi non, sông nước đủ cả. sau một hồi bạn sẽ đến dc nơi cần đến ,
    thế nha. xếp tui đến , out đây see ya later , tui sẽ post tiếp sau nhé, cáo lỗi cả nhà
  2. hotty

    hotty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    đây là những bức ảnh mà tôi đã phải lục lọi tất lâu mới tìm thấy, đó là về cái thác bảy tậng mà tôi giới thiệu với các bác ở trên đấy hehhe , đẹp hông? đó là lớp cấp II cũ của tôi đấy
  3. Nguyen_Mai_Pha

    Nguyen_Mai_Pha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Bạn Hotty là ai thế? Chỉ cho bọn này xem mẹt với, hihihi
  4. hotty

    hotty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    sorry cả nhà vì lâu lắm mới vào đây. độ này bận quá đi mất thôi. cũng mới ngó qua xem mọi ng thế nào. và hôm nay mạn phép tiếp tục với chủ đề này nha:
    nơi mà tôi mún mọi ng biết tiếp theo là hồ Pa Koang nổi tiếng nếu bạn lên ĐB thì thế nào cũng dc nghe đến nơi này. đó là một nơi rất rất đẹp, hồ nước trên núi, hẹp nhưng kéo dài đến 9 km vòng vèo qua các dãy núi. khi xưa, nếu bạn đi thuyền trên hồ thì bạn sẽ thấy cả cá to nhãy vọt lên cao hơn cả mình ngồi trên thuyền, hotty tôi đã từng dc chứng kiến rồi , nhưng là ngày xưa thôi , bây giò thì chắc là khó kiếm dc cảnh ấy lắm. Nhưng bi giờ thì lại có một khách sạn rất đẹp và món cá nướng hoặc luộc ngay tại chỗ thì thật là tuyệt. Ngoài ra, bạn còn có thể đi canô ra ngoài đảo và ở lại đó vài tiếng, có thể ăn uống, chơi tú lơ khơ ở đó. khung cảnh rất tuyệt.
    sau đây là một bài báo về Pa Khoang:
    Một chuyến du lịch ngắn ở hồ Pa Khoang cũng đủ cho bạn vơi những mệt nhọc bởi công việc trong tuần. Chỉ tiếc rằng, hồ Pa Khoang vẫn như nàng tiên ngủ quên trong rừng sâu, chưa được ngành du lịch địa phương đưa vào khai thác.
    Với diện tích mặt nước rộng gần 36km2 và nằm tương đối kín đáo trong khu rừng 6.500ha thuộc địa phận xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, hồ Pa Khoang đầy vẻ đẹp nguyên sơ. Từ thành phố Điện Biên, chỉ cần 20.000 đồng đi xe ôm là chừng sau 20 phút bạn đặt chân tới hồ.
    Theo Lao Động, bạn có thể tìm vào một gia đình người dân tộc. Chẳng cần bạn giới thiệu là ai, chủ nhà cũng sẽ mời ngay bạn một ly rượu sắn ăn cùng măng đắng, nộm hoa ban, cháo củ mài và một bát nước canh rau sắng cực kỳ lại sức. Nếu bạn muốn du ngoạn quanh hồ, chủ nhà sẽ giúp bạn kết một chiếc bè tre rồi đưa bạn đi câu cá, nhổ măng, đốt cơm lam, uống rượu ống tre và nghe chim hót. Bạn cũng có thể làm lều cỏ ngủ lại trong rừng. Dân địa phương sẽ chỉ cho bạn lá chống vắt, củi hun muỗi, cách làm đệm cỏ, chăn lá khô...
    Những lúc như thế, bên đống lửa, vừa nhâm nhi chút rượu hun khói ăn kèm chả nướng sả, vừa có thể nghe người hướng dẫn viên du lịch kể về sự tích "Quả bầu khô" hay chuyện tình thơ "Sống Chụ Son Sao". Nếu bạn chọn giải pháp ngủ lại nhà dân, sau cuộc rượu cần ngà say bên bếp lửa, bạn có thể nán lại uống bát lẩu sơ với thịt trâu khô hay thịt gà nướng ống tre.
    Nếu bạn biết đấy cũng là tiêu chuẩn thử thách các cô dâu, chàng rể thì hẳn bạn sẽ thấy rất thú vị. Và rồi, tiếp đấy, bạn sẽ được hoà cùng vào vòng nhảy xoè cực kỳ vui vẻ và ngắm nhìn những tà váy áo thướt tha in đầy những hoa văn sinh động.

  5. hotty

    hotty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0

  6. tieutuong

    tieutuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

    nơi mà tôi mún mọi ng biết tiếp theo là hồ Pa Koang nổi tiếng nếu bạn lên ĐB thì thế nào cũng dc nghe đến nơi này. đó là một nơi rất rất đẹp, hồ nước trên núi, hẹp nhưng kéo dài đến 9 km vòng vèo qua các dãy núi. khi xưa, nếu bạn đi thuyền trên hồ thì bạn sẽ thấy cả cá to nhãy vọt lên cao hơn cả mình ngồi trên thuyền, hotty tôi đã từng dc chứng kiến rồi , nhưng là ngày xưa thôi , bây giò thì chắc là khó kiếm dc cảnh ấy lắm. Nhưng bi giờ thì lại có một khách sạn rất đẹp và món cá nướng hoặc luộc ngay tại chỗ thì thật là tuyệt. Ngoài ra, bạn còn có thể đi canô ra ngoài đảo và ở lại đó vài tiếng, có thể ăn uống, chơi tú lơ khơ ở đó. khung cảnh rất tuyệt.
    sau đây là một bài báo về Pa Khoang:
    Một chuyến du lịch ngắn ở hồ Pa Khoang cũng đủ cho bạn vơi những mệt nhọc bởi công việc trong tuần. Chỉ tiếc rằng, hồ Pa Khoang vẫn như nàng tiên ngủ quên trong rừng sâu, chưa được ngành du lịch địa phương đưa vào khai thác.
    Với diện tích mặt nước rộng gần 36km2 và nằm tương đối kín đáo trong khu rừng 6.500ha thuộc địa phận xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, hồ Pa Khoang đầy vẻ đẹp nguyên sơ. Từ thành phố Điện Biên, chỉ cần 20.000 đồng đi xe ôm là chừng sau 20 phút bạn đặt chân tới hồ.
    Theo Lao Động, bạn có thể tìm vào một gia đình người dân tộc. Chẳng cần bạn giới thiệu là ai, chủ nhà cũng sẽ mời ngay bạn một ly rượu sắn ăn cùng măng đắng, nộm hoa ban, cháo củ mài và một bát nước canh rau sắng cực kỳ lại sức. Nếu bạn muốn du ngoạn quanh hồ, chủ nhà sẽ giúp bạn kết một chiếc bè tre rồi đưa bạn đi câu cá, nhổ măng, đốt cơm lam, uống rượu ống tre và nghe chim hót. Bạn cũng có thể làm lều cỏ ngủ lại trong rừng. Dân địa phương sẽ chỉ cho bạn lá chống vắt, củi hun muỗi, cách làm đệm cỏ, chăn lá khô...
    Những lúc như thế, bên đống lửa, vừa nhâm nhi chút rượu hun khói ăn kèm chả nướng sả, vừa có thể nghe người hướng dẫn viên du lịch kể về sự tích "Quả bầu khô" hay chuyện tình thơ "Sống Chụ Son Sao". Nếu bạn chọn giải pháp ngủ lại nhà dân, sau cuộc rượu cần ngà say bên bếp lửa, bạn có thể nán lại uống bát lẩu sơ với thịt trâu khô hay thịt gà nướng ống tre.
    Nếu bạn biết đấy cũng là tiêu chuẩn thử thách các cô dâu, chàng rể thì hẳn bạn sẽ thấy rất thú vị. Và rồi, tiếp đấy, bạn sẽ được hoà cùng vào vòng nhảy xoè cực kỳ vui vẻ và ngắm nhìn những tà váy áo thướt tha in đầy những hoa văn sinh động.
  7. tieutuong

    tieutuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

    nơi mà tôi mún mọi ng biết tiếp theo là hồ Pa Koang nổi tiếng nếu bạn lên ĐB thì thế nào cũng dc nghe đến nơi này. đó là một nơi rất rất đẹp, hồ nước trên núi, hẹp nhưng kéo dài đến 9 km vòng vèo qua các dãy núi. khi xưa, nếu bạn đi thuyền trên hồ thì bạn sẽ thấy cả cá to nhãy vọt lên cao hơn cả mình ngồi trên thuyền, hotty tôi đã từng dc chứng kiến rồi , nhưng là ngày xưa thôi , bây giò thì chắc là khó kiếm dc cảnh ấy lắm. Nhưng bi giờ thì lại có một khách sạn rất đẹp và món cá nướng hoặc luộc ngay tại chỗ thì thật là tuyệt. Ngoài ra, bạn còn có thể đi canô ra ngoài đảo và ở lại đó vài tiếng, có thể ăn uống, chơi tú lơ khơ ở đó. khung cảnh rất tuyệt.
    sau đây là một bài báo về Pa Khoang:
    Một chuyến du lịch ngắn ở hồ Pa Khoang cũng đủ cho bạn vơi những mệt nhọc bởi công việc trong tuần. Chỉ tiếc rằng, hồ Pa Khoang vẫn như nàng tiên ngủ quên trong rừng sâu, chưa được ngành du lịch địa phương đưa vào khai thác.
    Với diện tích mặt nước rộng gần 36km2 và nằm tương đối kín đáo trong khu rừng 6.500ha thuộc địa phận xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, hồ Pa Khoang đầy vẻ đẹp nguyên sơ. Từ thành phố Điện Biên, chỉ cần 20.000 đồng đi xe ôm là chừng sau 20 phút bạn đặt chân tới hồ.
    Theo Lao Động, bạn có thể tìm vào một gia đình người dân tộc. Chẳng cần bạn giới thiệu là ai, chủ nhà cũng sẽ mời ngay bạn một ly rượu sắn ăn cùng măng đắng, nộm hoa ban, cháo củ mài và một bát nước canh rau sắng cực kỳ lại sức. Nếu bạn muốn du ngoạn quanh hồ, chủ nhà sẽ giúp bạn kết một chiếc bè tre rồi đưa bạn đi câu cá, nhổ măng, đốt cơm lam, uống rượu ống tre và nghe chim hót. Bạn cũng có thể làm lều cỏ ngủ lại trong rừng. Dân địa phương sẽ chỉ cho bạn lá chống vắt, củi hun muỗi, cách làm đệm cỏ, chăn lá khô...
    Những lúc như thế, bên đống lửa, vừa nhâm nhi chút rượu hun khói ăn kèm chả nướng sả, vừa có thể nghe người hướng dẫn viên du lịch kể về sự tích "Quả bầu khô" hay chuyện tình thơ "Sống Chụ Son Sao". Nếu bạn chọn giải pháp ngủ lại nhà dân, sau cuộc rượu cần ngà say bên bếp lửa, bạn có thể nán lại uống bát lẩu sơ với thịt trâu khô hay thịt gà nướng ống tre.
    Nếu bạn biết đấy cũng là tiêu chuẩn thử thách các cô dâu, chàng rể thì hẳn bạn sẽ thấy rất thú vị. Và rồi, tiếp đấy, bạn sẽ được hoà cùng vào vòng nhảy xoè cực kỳ vui vẻ và ngắm nhìn những tà váy áo thướt tha in đầy những hoa văn sinh động.
    Cảm ơn bạn Hotty đã quảng cáo cho du lịch ĐB và làm vơi đi nỗi nhớ nhà của những SV xa nhà như bọn mình. Nhưng mà theo nguyên tắc viết văn của Bác việc đầu tiên là xác định "viết cho ai" mà ?? Bài này có vẻ hơi lạc đề ??? Bạn có thể giới thiệu chỗ nào "độc" hơn một tý để anh em có thể "vui chơi trong hè " k0?
    Kiểu như là : ở đâu ? có gì đặc biệt hơn những chỗ khác ? đi đường nào ? đi bằng phương tiện gì là tốt nhất ? hết bao nhiêu phút ? nên đi vào sáng hay chiều thì tốt ? chuẩn bị đồ ăn gì là tốt nhất.... Bài viết trước của bạn hơi "trừu tượng" thế nào ý ??
  8. tieutuong

    tieutuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn bạn Hotty đã quảng cáo cho du lịch ĐB và làm vơi đi nỗi nhớ nhà của những SV xa nhà như bọn mình. Nhưng mà theo nguyên tắc viết văn của Bác việc đầu tiên là xác định "viết cho ai" mà ?? Bài này có vẻ hơi lạc đề ??? Bạn có thể giới thiệu chỗ nào "độc" hơn một tý để anh em có thể "vui chơi trong hè " k0?
    Kiểu như là : ở đâu ? có gì đặc biệt hơn những chỗ khác ? đi đường nào ? đi bằng phương tiện gì là tốt nhất ? hết bao nhiêu phút ? nên đi vào sáng hay chiều thì tốt ? chuẩn bị đồ ăn gì là tốt nhất.... Bài viết trước của bạn hơi "trừu tượng" thế nào ý ??
    Bác Mod xoá hộ em hai bài trên đi với, em ấn nhầm !! Cảm ơn bác nhiều

Chia sẻ trang này