1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những địa điểm thú vị ở HL

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi bi_tet, 01/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AutumnRiver1601

    AutumnRiver1601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Chỗ đó thuộc bên Hoàng Gia quản lý.Bác muốn ra đấy thì liên hệ với bên họ.Có nuôi mấy con rắn khỉ gì đó
  2. songhongvnde

    songhongvnde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    1
    Nhắc đến đảo Hòn Rều, ngày trước tôi đã có lần cùng 3 thằng bạn nữa bơi ra đó, từ chỗ bến tàu bây giờ. Trên đảo ngày đó còn rất hoang vu, toàn cây cối hoang dã, có mấy cây rất to. Chúng tôi bơi đến chân đảo thì trời cũng đã chiều, định trèo lên đảo nhưng bị đá hà cứa đứt cả chân. Lúc đó rất mệt chỉ mong có cái thuyền nào đi qua để kêu họ cho đi nhờ, cuối cùng đành lựa theo sóng mà bơi về. Nghĩ lại thật là liều lĩnh
    Khi tôi quay trở lại Bãi Cháy lần nữa thì không còn nhận ra, trên đảo hòn Rều đã có nhà, có vườn, họ nuôi thú trên đảo nữa thì phải. Nếu bạn nào sống ở Bãi Cháy lâu sẽ biết chỗ bến tàu bây giờ, bên kia đường ngày trước có một cửa hàng bán mắm, bán cá của nhà nước, phía biển chỗ bến tàu là nơi chứa vật liệu xây dựng, đi ngược một đoạn về phía Cái Dăm là xưởng đóng tàu Hạ Long. Những điều tôi kể không biết có bạn nào ở đây biết không nhỉ ?
  3. Nguyenaoe

    Nguyenaoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    @ songhongvnde: Yên tâm đi, tớ biết và còn nhiều người còn nhớ, nhớ cái thủa ...nhiều năm về trước.
  4. mu_hl_ftu

    mu_hl_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích lên trên tầng cao nhất của phà mỗi lần về nhà. Lần nào cũng thế, cứ phải lên tầng 3 cho bằng được. Trên đó cao, ngắm nhìn xung quanh rất hay, gió biển ***g lộng, hương vị biển thật rõ nét. Đó là hương vị quê hương.
    Lần nào cũng thế.
  5. zhen_xin_ai_ni

    zhen_xin_ai_ni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thú vị nhất ở HL là sang Bãi Cháy,hai đứa chui vào một cái nhà nghỉ nào đấy!
    Mát mẻ,dễ chịu,thoải mái,thích làm gì thì làm....Quả là vô cùng thú vị!
  6. doanhongchinh

    doanhongchinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    ko ngờ cũng có người có ý tưởng giống mình. Mỗi lần về nhà dù đi bằng xe máy hay otô thì tôi đều trèo lên tầng của phà. Trên đó mình có thể cảm nhận được mùi vị hơi nước biển, gió, sóng..Hạ Long. Sắp tới thì sẽ ko biết còn có nổi cảm giác đó ko. Chắc phà vẫn hoạt động nhảy!
    Đi nhiều nơi mới biết chẳng thành phố nào đẹp như thành phố mình.
  7. an_may_di_vang

    an_may_di_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ,
    ngày xưa hồi em học lớp 8 lớp 9 gì đấy, tuổi trẻ hăng máu, cũng làm phát bơi ra đấy. được lang thang trên đảo như kiểu Rô Bin Sơn í. Bây giờ nghĩ lại chắc chẳng dám nữa, tuổi già sức yếu rồi! cửa hàng mắm bác kể có phải cạnh nhà ông Lập( cái ông phát hiện ra động thiên cung í) không?
  8. Toyo

    Toyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bình thuờng thôi,quy hoạch chán kinh!
  9. wnb

    wnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ đây là đĩa điểm thú vị nhất, đỉnh cao HL!!
    [​IMG]
  10. mu_hl_ftu

    mu_hl_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Em thích nhất là lên mỏ than vào ban đêm. Từ trên cao nhìn xuống thì đẹp thôi rồi. Không biết có ai lên chưa nhỉ???
    Bây giờ nói đến Hạ Long người ta cứ nghĩ là không còn than, chỉ có du lịch.

Chia sẻ trang này