1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những địa điểm thú vị ở HL

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi bi_tet, 01/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hodota

    hodota Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    1.281
    Đã được thích:
    0
    PÁC ƠI CÒN CÁI HỒ CÔ TIÊN MỚI MỞ Ở DƯỚI NÁN BÈ CÓ TRÒ GÌ HAY HO KÔ.... KỂ CÁI
    CÒN CÁI DỊCH VỤ HOÀN HẢO TRONG KHU CAO THẮNG CÓ GÌ KO ĐỂ HÔM NÀO ANH EM CÒN GHÉ QUA
    À MÀ BÁC BẢO CÁI CHỖ TẮM BÙN TẮM KHOÁNG LÀ NÓ ĐI ĐƯỜNG NÀO THẾ NHỈ.... EM TƯỞNG CHỈ TRONG QUANG HANH CÓ THUI CHỨ
  2. khanhvi1604

    khanhvi1604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    dịch vụ hoàn hảo nghe cái tên đã biết mà...trong đó có từ a > z đấy.có hát ( phòng rộng và rất đẹp,có bể bơi,có xôn hơi,mát sa,có phòng trà ( thích lắm) dịch vụ ăn uống,bia,......úi nhiều lắm qua ngay qua ngay đê.....
  3. duongphen83

    duongphen83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0

    dịch vụ hoàn hảo nghe cái tên đã biết mà...trong đó có từ a > z đấy.có hát ( phòng rộng và rất đẹp,có bể bơi,có xôn hơi,mát sa,có phòng trà ( thích lắm) dịch vụ ăn uống,bia,......úi nhiều lắm qua ngay qua ngay đê.....
    [/quote]
    A đến Z ( có cả ..... ) cứ nghĩ đến xẩu hổ lắm
    lên ngã tư vọng nhé dịch vụ hoàn hảo ...........
  4. am_thuc_coi_nguon

    am_thuc_coi_nguon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Có ai làm về Du lịch hay làm cho các Công ty Du lịch ở Quảng Ninh không ???
    Cho mình hỏi thông tin chút ??!!
    Được am_thuc_coi_nguon sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 01/03/2007
  5. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Tháng đi một lần, lên toàn ngủ thôi.Đúng ra là phải đi kiểm tra nhưng đi làm quái gì, kiếm chỗ nào có mấy em xinh xinh chui vào ngủ cùng là thích be be
  6. Mori

    Mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Nói đến địa điểm thú vị ở Hạ Long, mori lại nhớ đến đàn tưởng niệm, mỗi lần có dịp lễ tết sinh nhật sinh nhẽo gi` là nhóm win8y của mori lại ra đó đàm đạo thế sự, và qui hoạch chỗ đó thành khu vui chơi giải trí tầm cỡ quốc tế nhất là phải làm cái tàu lượn siêu tốc trên núi gi` ở Đài Tưởng Niệm đó (hình như là núi cô tiên). Nhiều lần đi bộ từ bến phà về (sau khi tắm bên Bcháy xong) cả lũ ko thể ko ghé thăm đài tưởng niệm. Nhớ wa'' keke
  7. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    đi bộ từ Bến Phà về.....hic.....hic....khiếp thiệt....Từ ngày có cầu mấy cái phà bị bỏ không giữa biển mà han rỉ dần...phí quá!Em sẽ mua lấy 1 cái, trang trí cho nó hoành tráng rồi làm cầu phao dẫn ra bán cafe mùa hè.Biết đâu lại được liệt vào "Những địa điểm thú vị ở HL".
    Tết này về đi cầu thích quá,cảnh đẹp và hùng vĩ làm khối người mải ngắm mà đâm vào nhau choang choác.Đứng trên cầu nhìn xuống cũng thích lắm,có lần đi qua em còn nhìn thấy 2 anh chị kiss nhau nữa cơ.Tay chị ấy cầm bó hoa hồng đỏ choét.Hình như dẫn nhau lên đấy tỏ tình.......lãng mạn thiệt.
  8. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Cái chỗ mà hôm tết bọn mình hú hí cũng lãng mạn nhở
  9. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Em thề là tết này em chỉ lên ngắm cầu với HLC nhà mình. Nhưng mà nhà mìn ko ai hú hí các bác nhở. Ăn nhậu thì có hú hí thì ko.----> mamì hú hí với ai thế? Lại rủ đến đúng cí chỗ tối tối mà hôm mùng 2 nhà mình nhậu nhẹt ấy á. Ui ui...kin thế!
  10. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Em làm chứng.Hôm HLC ngắm cầu thì giai ngồi bên giai,gái ngồi bên gái.Tuy có tý rượu chè suýt dẫn đến việc không kiềm chế được hành vi nhưng rốt cục đã không có hậu quả đáng tiếc nào xảy ra.
    Sáng hôm sau em đi qua chỗ ấy,định bụng nhòm nhòm xem cái cặp tóc của mamỳ có rơi rụng đâu đây không. Vừa nhìn vừa thắc mắc sao cỏ chỗ này nhàu thế,hôm qua lúc cả hội về thì vẫn còn ngon lành lắm mà.
    ....
    Giờ mới rõ,hoá ra sau khi giải tán,má mỳ cùng 1 người nữa quay lại tìm cặp tóc và tiện thể...hú hí.Kẻ ấy là ai....?
    Má mỳ ơi chỗ ấy mùa hè thì mát lắm,nhưng phải cẩn thận không lăn tòm xuống dưới.Hiiii

Chia sẻ trang này