1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những đĩa nhạc độc đáo (không kể Pop, Rock)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi thanhtruc03, 30/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Những đĩa nhạc độc đáo (không kể Pop, Rock)

    NHỮNG ĐĨA NHẠC ĐỘC ĐÁO (KHÔNG KỂ POP, ROCK)
    Tôi mở chủ đề này vì diễn đàn quán lõang, tìm thông tin khùng luôn.
    Bạn nào có sưu tầm được hàng độc thì mời tham gia. Và chúng ta có thể tiến tới trao đổi đĩa với nhau để kho tàng của mỗi người thêm phong phú.
    Đĩa số 1: Tôi khơi mào trước bằng một đĩa tuyển giọng ca Gipsy Kings. Cảm giác khi nghe là "đàn ông đích thực". Vừa ngọt ngào sâu lắng, vừa trầm hùng mạnh mẽ và không kém phần sôi động. Tiết tấu nhanh hợp với nhịp sống thời đại.
    Mời các bạn tham gia! Bất kỳ bạn nào thông tin được một dĩa độc, thì ngay lập tức tôi sẽ cung cấp thêm lên diễn đàn một đĩa độc để đáp lễ.
    Trân trọng
  2. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Jazz at the Pawnshop
    Do First Impression Music of Seatle phát hành. Album phải có (must have) đối với các audiophile thứ thiệt. Pawnshop là tên một câu lạc bộ jazz ở Stockhom, Thuỵ Điển. Nghe album này, bạn sẽ cảm nhận được tiếng bia tuôn chảy, trào bọt, hoà cùng tiếng chuông leng keng gọi đồ uống dưới một tầng hầm trong mùi cigar vương vấn ở châu Âu... Một bản ghi âm live kinh điển, một trong những album jazz xuất sắc nhất thập niên 70 (1976). Thật may là mình có cặp CD nguyên bản của album này.
    Thế nào?
  3. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Hà... quá xá đã!
    Điều đáng tiếc là những anbum hay như vậy bây giờ không thể tìm ra. Bạn ở TP.HCM hay nơi nào vậy? Tôi ở TP.HCM. Liệu chúng ta có thể đổi đĩa copy cho nhau không?
    Nếu bạn ở TP.HCM thì bữa nào chúng ta offline một chuyến?
    Còn bạn nào có hàng độc nữa không? Giới thiệu lên đây rồi offline luôn thể. Ở Hà Nội, người ta offline quá xá zui.
    Ở nhà tôi, máy móc đảm bảo để copy, chất lượng chỉ giảm 2/10.000 ngòai ngưỡng nghe của tai.
    Được thanhtruc03 sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 31/07/2004
  4. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Chán wá! Sao hổng thấy ai hưởng ứng trơn trọi?
    Trong bộ đĩa của Amilk thì các bạn thấy đĩa nào đã nhất: Ruby hay Gipsy Flame? Đĩa nào cũng đã nhưng không đã bằng đĩa do đích thân tui chép tuyển.
    Chắc các bạn chê đĩa copy nên không tham gia? Đã bảo là đĩa tui chép chất lượng chỉ giảm 2/10.000 nằm ngoài khả năng cảm nhận của tai. Các bạn không tin thì cá độ với tui đi. Chúng ta sẽ test mù một bữa.
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ý tưởng offline kiểu này hay đấy. Cho tớ ủng hộ với. Mỗi tội bản thân cái topic này cũng loãng lắm, tớ không biết thể loại gì thì có thể post vào đây bây giờ... Tớ có mấy cái có thể coi là độc, nhưng sợ lỡ nó lại là pop piếc gì đó, hoặc là chẳng độc điếc gì với bạn khác chẳng hạn... Giá tớ ở TPHCM thì chắc đã chạy đến chỗ bạn ngay để khoe của và trao đổi rồi...
    Nói thế thôi, bây giờ tớ mạnh dạn khoe của cái đã, bạn nào thấy thích thì vài hôm nữa có ADSL tớ up dần lên gửi tặng. Nếu không ai có phản ứng thì cho vào quên lãng sớm.
    Trước tiên là 2 CD 7 Polonaises của Chopin, 1 đĩa do Polini chơi, 1 đĩa do Rubinstein chơi. (nguyên cả họ tên 2 ông này thế nào tớ quên rồi, mà lại lười search). Cái này tớ xin xỏ được của một ông anh bên VNN cách đây mấy năm rồi.
    Sau đấy là 3 đĩa của Nguyên Lê, xin xỏ được của 2 người khác. Gồm có: Trio, Maghreb and friends, và Mangustao.
    Một cái nghe hơi hơi jazzy mà cũng chẳng biết nó là cái gì, nguồn gốc ra sao, là Emmanuel, hình như Madonna hát. Đại khái thế.
    Tiếp đến là 1 CD hoà tấu guitar Flamenco với Dijeridoo (nhạc cụ thổ dân Úc).
    Với tinh thần dân tộc, tớ có cái đĩa Dân ca Êđê đã có upload bên topic Những bài hát Tây Nguyên.
    Rồi đến 3 đĩa Piano Dreams, a collection of piano master pieces. (cái này chẳng độc lắm nhưng cứ giới thiệu vào đây cho nó rôm rả).
    Ngoài ra còn có 2 cái đĩa musical highlights của Notre Dame de ParisMiss Saigon, cộng với 1 cái đĩa của Andrea Bocelli, Cieli di Toscana.
    Mấy cái này tớ biết chắc không phải pop piếc rôck riếc nên mới bạo gan bạo phổi khoe ra đây. Dăm ba hôm nữa có điều kiện upload lên, cộng thêm một tí nhiệt hứng, sẽ sẵn sàng chia sẻ.
    Còn dăm ba thứ lặt vặt nữa hiện thời đầu óc lú lẫn chưa nhớ ra được dần dần bốt lên sau.
  6. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tigerlily đã hưởng ứng!
    Tôi xin giới thiệu đĩa độc khác: Chris Hinze_Tibet Impessions âm thanh rất độc đáo mang âm hưởng Tây Tạng. Món này dành cho những bạn đã nghe nhạc quá nhiều, cần có những món lạ để thử.
  7. Audiophile

    Audiophile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    1
    Hè..hè...
    Chào thanhtruc03 chủ đề này hay nhờ!
    Tui có 950 cái đĩa than (LP) có được gọi là độc không ạ?
    Mà tiêu chuẩn xét cái sự độc là thế nào zây?
  8. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Tiêu chí đơn giản là: "Nếu bác nghe mà cảm thấy độc thì đó là đĩa độc". Thị trường đĩa nhạc phong phú vô cùng, chẳng ai có thể nghe hết. Mỗi người có một bộ lọc riêng, post lên đây để giúp nhau định hướng lựa chọn.
  9. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Lại tiếp tục nào. Forever changes, một trong 10 album xuất sắc nhất mọi thời, được các nhà phê bình đánh giá là phải nghe để có thể hiểu khuynh hướng psychedelic ở Mỹ những năm cuối thập niên 60. Được xếp ngang hàng với Sgt.Peper của Beatles về giá trị nghệ thuật và mức độ ảnh hưởng. Bác Audiophile là một audiophile thứ thiệt, chắc đã từng nghe nói đến album này.
    CD của mình xách tay từ châu Âu về, là một trong số rất ít bản phát hành hạn chế (limited) của hãng Elektra hồi năm 2001. Thú thực đây là CD mình tự hào nhất mỗi khi đem ra giới thiệu với dân nghe nhạc.
  10. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm! Tiếp tục nghe:
    bộ Classic in the Air_Paul Mauriat. Bộ này độc ở chỗ chơi nhạc cổ điển bằng việc phối ghép những nhạc cụ truyền thống với nhạc cụ hiện đại như orgam, trống điện tử.

Chia sẻ trang này