1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điểm tốt của... lão ý!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi be_heo, 03/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    ồ hóa ra beheo cũng có baby rồi à, , nhanh thế, được bao nhiêu lâu rồi. Thế mà mấy topic trong HPGĐ cứ thấy nói chưa muốn có. Chúc mừng nhé.
  2. minhemthoi

    minhemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa đọc hết nhưng đã cảm nhận rất rõ về tình yêu của 2 người, chúc mừng be_heo nha thật là hạnh phúc đó mới là hôn nhân.
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Hìhì, nhà tớ mới được 6 tuần thôi! Chưa đi khám, chẳng biết thế nào nên chưa dám khoe bên đó! Vẫn theo dõi vụ siêu âm đều! Cảm ơn đồng chí. Mẹ con khỏe nhé!
    @minhemthoi: cảm ơn bạn nhé. Nghe nick của bạn cũng thấy hạnh phúc rồi!
    Được be_heo sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 11/03/2008
  4. beconmy

    beconmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Nhớ khoảng tháng 10, 11 năm ngoái nàg này và mình đang rôm rả chuyện cưới xin, post hình cưới giờ nàg có baby rồi, mình thì chắc fải thêm năm nữa . VC mình cũng yêu nhau 7 năm tử hồi học chung 1 lớp đại học, tình cảm vẫn mặn nồng đến giờ, cũng tưng tửng, lúc nắng lúc mưa, chồng mình cũng thuộc dạng giống chồng nàng . Cũng hạnh fúc vô bờ nhưng ko viết được như nàg để thể hiện t/cảm dành cho chồng, chỉ thể hiện được nơi không người .
    Chúc mừng hạnh fúc trọn vẹn với Mậu Tý. Chắc nàg sắp có topic mới rồi ....
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Mới tháng trước mình cũng cân nhắc có nên chờ thêm năm nữa ko. Giờ đã ko muốn cân nhắc tí nào nữa!
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Giờ lão quen với câu hỏi mỗi sáng, mỗi tối "em thích ăn gì". Lúc nào cũng nhận được câu trả lời "chẳng thích gì", nhưng lão cũng kiên trì ra phết. Tối đi làm về muộn nhưng vẫn mải mốt ăn bát cơm rồi xí phần "để anh rửa bát cho, em mặc quần áo ra ngoài chơi". Mình đòi đi ăn ốc luộc, lão "đe nẹt" trước: "ăn mấy con rồi lại thôi là ăn đòn nhá". Mình chả vừa: "ko được cố, ko thì em nôn đấy". Lão thản nhiên: "đừng có dọa anh, nôn ra lại ăn tiếp"
  7. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    hihi, chị be_heo ơi, mặc quần áo ra ngoài chơi là sao ạ ? thế trc đó chị ko...
    hì, 2 anh chị HP quá, chị thì xinh còn anh thì đáng yêu . Cung hỉ cung hỉ
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    , trước đó tớ mặc ... chưa đủ ấm!
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Trời mưa, sao mà mình ghét trời mưa thế cơ chứ, đang loay hoay trùm cái áo mưa qua mũ BH thì bị mắc. Lão tí tởn chạy lại kêu "ối xời ơi, lười quá!" rồi lựa lựa kéo kéo cái mũ áo mưa xuống đúng chỗ, chỉnh trang và buộc dây cho vợ rất đàng hoàng! Tự nhiên lại thấy mình như ... con!
  10. Lucky072000

    Lucky072000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Vào đọc bài của be_heo làm mình nhớ chồng . Chồng mình cũng chiều chuộng mình hết mực , anh nói anh yêu mình hơn cả bản thân . Mình biết vậy , có lẽ tại anh yêu mình và chiều chuộng mình nên mới giữ đưọc cái gia đinh này gần 10 năm . Gần 1 năm nay chồng đi làm việc ở nước ngoài , nhiều khi mình thấy cô đơn quá . Không vì công việc của mình ở đây và con cái thì mình bỏ về Vn hay theo chồng đi chu du cho rồi . Mặc dù bọn mình bật Yaho o Mess. lúc anh ở chỗ làm và cả lúc anh về phòng nhưng nó không thể bằng 2 vợ chồng ở kề cận nhau . Mình bảo chồng phải về ở 1 chỗ với vợ thôi , kể cả phải bỏ việc cũng phải về vì cứ sống như thế này lâu thì cái gia đình này không biết có thọ đưọc không . Anh nói cho anh hoàn thành công việc đến giũa hè thì anh sẽ về hẳn kể cả có phải bỏ việc chứ không bỏ vợ . Mình đồng ý nhưng từ giờ đến hè chắc nó sẽ dài như 1 thế kỷ mất .

Chia sẻ trang này