1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điểm tốt của... lão ý!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi be_heo, 03/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Chị ơi, 10 năm rồi mà cảm thấy gia đình chị vẫn yêu nhau quá. Dù sao cũng có 1 cái mốc rất gần để chờ đợi chứ ko phải là mông lung. Chị cố lên rồi anh ấy sẽ về!
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Sáng chủ nhật nào lão cũng dậy sớm đi chơi tennis. Mình thì ko muốn ngủ nướng 1 mình và tất nhiên là ko muốn dậy. Lão cứ ngỏng cổ lên là mình vít cổ xuống! . Lão cứ cố gỡ tay mình ra và kêu: "Thôi nào, anh đi chơi 1 tý rồi về, bé cứ ngủ tiếp đi nhá" là mình nằm thẳng ra giãy đành đạch. Lão lại nằm xuống ôm mình rất thắm thiết rồi vài phút sau điệp khúc lại lặp lại cho đến khi nào lão muộn giờ thì thôi! .
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Người vợ nũng nịu
  4. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Nũng nịu (hợp lý) là 1 trong những vũ khí lợi hại của phụ nữ ( nhất là đối với đàn ông) Chị bé heo cứ thế phát huy nhá
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    9h tối là mình đi ngủ rồi, lão đi làm về muộn, ăn cơm xong ngồi lướt nét tí. Mình rửa bát xong thì kêu ầm lên: "Cún, đi tắm đi rồi vào ... ôm cho em ngủ!" . Lão chần chừ tí thì bị mình kéo má cho vào... mồm! . Bị đau nhiều lần nên cũng biết sợ ra phết! . Tắm xong vào dang tay cho mình gối, tay còn lại quơ mình vào ngực vừa ôm vừa vỗ vỗ "Mậu heo, mậu tí ngủ đi nào!"
  6. duchanhncn

    duchanhncn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Yêu của nào trời trao của đấy các cụ nói chăng sai gì cả đâu..................ha.ha...ha.
  7. Lucky072000

    Lucky072000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hic , mình lại có thói quen nằm bên trên anh chồng và chuyên trò ( không phải là đang abc.. đâu nhé , chỉ nằm chơi thôi ) . Lưng mình ở trên để 2 tay anh thuận gãi lưng cho mình . Khi nào mỏi thì mình nằm sang bên cạnh chồng và 2 đứa ôm nhau . Câu hỏi cửa miệng của mình với chồng là : " Anh yêu em bao nhiêu % ? " . Còn anh xã toàn đáp lại là : " Tất tần tật % " .
    Be Heo : chờ khi nào mang bầu to thì chân sẽ rất khó chịu vì bị xuống máu . Lúc này là lúc tuyệt vời nhất nếu được chồng xoa chân cho mỗi tối nhé . Mình bây giờ vẫn còn nhớ cảm giác đó .
    Được Lucky072000 sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 01/04/2008
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ôi lại tìm được 1 cách hành hạ chồng rồi!. Khổ thân lão!
    Em thì có thói đang đi đường tự dưng hỏi. "Cún!" . Chồng bảo "Gì đấy kưng?". "Yêu vợ không?" . Cười hề hề (giờ có thêm động tác thò tay ra sau xoa bụng vợ) bảo "Cóa!"
  9. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    So cute
    Lấy chồng mà như chị bé Heo thì em cũng tình nguyện bỏ học lấy chồng
  10. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Nghe bé heo nói về chồng thế mình cũng đang dần chuyển hướng thành pê đê rùi đấy

Chia sẻ trang này