1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điểm tốt của... lão ý!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi be_heo, 03/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Oqừ nghe kể thía iem cũng mún lấy chồng quá đi..........
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ối, bác mà thành PD thì chít vợ bác!
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Hôm quá Cá tháng tư lừa được mỗi lão!
    Nhắn tin rất uỷ mị "Hôm nay chồng về sớm, tắm rửa ăn cơm và đi ngủ sớm nhá. Beheo đi chơi với các chị ở Tuần Châu, tối ko về. Mai gặp chồng iu nhá!"
    Lão ngay lập tức gọi điện lại kêu "oé sao đi chơi mà ko báo trước cho anh....", "đã về nhà bố mẹ chưa?" Blah blah...
    Mấy bác ngồi gần mình ở cơ quan cứ gọi là cười tủm tỉm, hỏi hnay chồng ko biết là ngày 1/4 à?
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tối qua, mình đang nằm xem TV còn lão thì ngồi phòng ngoài lướt net. Tự dưng mình kêu "Cún ơi, vào em bầu". Lão mò vào. Mình bảo "Cún nằm ra đi, duỗi chân thẳng ra"! . Lão ớ cả người, chả hiểu rì, nhưng vẫn phải làm theo. Xong mình bước qua người lão đi thẳng! (Đi tè! ).
    Xong đi vào mình bước qua phát nữa rồi giải thích: Mọi ng bảo bà bầu bước qua bụng chồng thì đỡ bị nghén, chồng nghén hộ! . Lão bảo: Á à, âm mưu đổ nghén cho chồng nhá!
  5. macmannhi

    macmannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Ghen tị quá đi! [​IMG][​IMG][​IMG]
    Mình thích đọc những topic nồng nàn vị yêu như thế này. Đọc và cười hạnh phúc như thể chính mình đang nhấm nháp những ngọt ngào ấy. Yêu lắm ý! [​IMG][​IMG][​IMG]
    Chúc nhà bạn Heo mãi hạnh phúc như thế nhé! Tớ sẽ là khách thường xuyên của topic này. Hị hị! [​IMG][​IMG][​IMG]
  6. hoanghontim78

    hoanghontim78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Bé Heo mình thấy lại quãng thời gian 2 vợ chồng mình chưa có baby (hơn 3 năm), cả vợ lẫn chồng lúc nào cũng như trẻ con, suốt ngày mình bị chồng gọi là: Pinguin (chim cánh cụt) vì thấp bé nhẹ cân mà, sau lại đổi thành Lùn cưng, có lúc độc mỗi : Lùn làm mình tức điên cả người lên. Trước khi đi làm hay khi về đến nhà bao giờ hắn cũng hôn tạm biệt vợ, sau bữa ăn bao giờ cũng rót 1 ly trà ấm bắt vợ uống (mình cực kỳ lười uống nước). Nói chung hắn quả là một người chồng biết chăm sóc và chiều chuộng vợ.... nhưng..... từ khi bé Gà con ra đời thì hắn quay ngoắt 180 độ.....hichichichic bao nhiêu hắn dồn hết cho thằng cún mà quên mất là còn có mình ở trên đời này nữa chứ. Có lần mình hỏi thì hắn bảo : ko lẽ em lại đi ty. với con à ? Nhưng dù không được hắn chăm sóc như hồi xưa, dù không được làm nũng hắn nhiều như trước nữa thì mình cũng chẳng mảy may buồn đâu cứ thấy 2 cha con hắn đùa giỡn với nhau là thấy hạnh phúc lắm rồi.
    Đến lúc làm mẹ trẻ con rồi thì có khá nhiều điều biến mất hoặc là bớt đi lắm đấy bé Heo, chúc 2 vợ chồng bạn luôn hạnh phúc nhé.
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    He he, bác này có có nick ngộ quá. Nick của em cũng là lão ý gọi từ hồi mới yêu nhau. Nhớ mãi cái điệp khúc nhắn tin mỗi tối "Chúc bé ngủ ngon nhá, bé heo"!
    Em cũng xác định sẵn tư tưởng sau khi có con sẽ vất vả, bận rộn hơn và tình cảm cũng ko được nồng nàn như lúc này nữa, nhưng cũng tin rằng trong hòan cảnh nào thì cũng sẽ tìm được cách để thấy chồng đáng iu. Cảm ơn bác nhá!
    @ Mạc Mẫn Nhi: oeo căm bác vào chung vui với gia đình Cún-Heo!
  8. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi Be heo quên topic này hay sao ý.đọc bài của chị em thấy vui lây.
    Ox chẳng bao giờ bít nựng vợ như người ta.Chỉ toàn cãi nhau nảy lửa . Tớ đi xa là dằn dỗi như trẻ con ý . Lại còn hỏi xa sôi " con nhỏ nhà em có đấy ko?" ai chẳng bít anh đang lo lắng .Cứ tớ vui thì cả nhà vui,mặt tó xi ra là cả nhà chịu trận của cậu .Nhưng có mún thế đâu buồn thấu ruột cũng phải nhăn nhở àh?? giả tạo!!
    chẳng so sánh với các ông xã ở đây yêu vợ thế nào vì mỗi người có cách yêu riêng .Nhưng..
    càng ccó gắng tớ thấy mình kém cỏi.Chán !! muốn tách ra ngoài tự lập,làm riêng để được va vấp ...nhưng khó quá.
    Cậu đôi khi vô lý .Vì gì..?? vì......yêuchăng? muốn gì đây nhỉ
  9. beconmy

    beconmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Cười đau cả bụng
  10. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    yêu thế còn jì nữa, có fải ai cũng làm đc như vậy đâu, đôi khi bạn ko nhận ra hp đang ở cạnh mình, hãy tận hưởng thay vì kêu ca

Chia sẻ trang này