1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điểm tốt của... lão ý!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi be_heo, 03/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua thời tiết thay đổi, mệt quá. Ăn cơm xong phi lên giường đi ngủ. Lão về thấy mình ngủ sớm thì rối rít hỏi mình bị cảm à, có mệt ko? Đêm thi thoảng mình tỉnh thì thấy lão đang sờ đầu xem mình có bị sốt ko!
    Tự nhiên sáng thấy lão dậy sớm, chuyện lạ, mọi ngày phải huy động hết các chiêu cù lão mới chịu dậy. Hóa ra là dậy giặt đống quần áo hqua mình tắm xong quẳng đấy đi ngủ! . Chẳng nhiều gì, có vài cái áo với đồ... chíp. Dưng mà yêu thế!
  2. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    hôm nay mới đọc topic này
    đoạn này thì giống tớ rồi, nhưng tớ bị khuất phục từ hồi yêu nhau cơ, con bé cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn người iu tu chai nước suối ực phát hết dần dần cũng quen, giờ uống nhìu nước roài hihị
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Hôm nọ trở trời thế nào đi chơi với cty về mình đau đầu thế, đứng nấu cơm 1 lúc thấy mặt lão lại ra ôm lấy cái lưng tựa nhờ! . Ăn uống xong, có bao nhiêu thức ăn thì ra hết theo đúng thứ tự đi vào. . Lão sợ quá, sau khi dọn dẹp xong đống "chiến lợi phẩm" của mình thì kêu "ối thế này thì bụng ko còn gì rồi, uống sữa nhá, ăn cái gì nhá...". Mình lắc tất bò lên giường nằm thẳng cẳng! . Lão vỗ về dụ dỗ tí mình ko muốn ăn gì thế là kêu "vợ nằm ngủ đi nhá, anh đi giặt quần áo nhá". Nghe thương tâm thế chứ!
  4. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Chồng be heo đảm ghê.
    Nhưng này cái vụ uống nước là khi bầu nên uống nhiều nước nhé, đảm bảo đủ nước ối cho em bé. Uống nước dừa thì nước ối trong em bé khoẻ. Tóm lại là uống nước nhiều vào (đi đêm nhiều là chuyện thường ngày của các bà bầu ý mà)
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Hí hí, giờ đã tự có ý thức uống nước rùi bác ạ! Ko lo cho riêng thân mình nữa cho nên đảm hơn tí!
    Ko hiểu mấy tháng mới được uống nước dừa nhỉ? Thông tin này nhiễu quá nên mẹ cháu chưa dám uống!
  6. Lucky072000

    Lucky072000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Hí hí, giờ đã tự có ý thức uống nước rùi bác ạ! Ko lo cho riêng thân mình nữa cho nên đảm hơn tí!
    Ko hiểu mấy tháng mới được uống nước dừa nhỉ? Thông tin này nhiễu quá nên mẹ cháu chưa dám uống!
    [/quote]
    Hồi mang thai mình uống nước dừa bất kể khi nào thèm nước dừa .Khi sinh con thì vẫn mẹ tròn con vuông , không vấn đề gì cả ,bây giờ đi họp phụ huynh cô giáo vẫn khen thằng bé thông minh . Mình nghe be-heo hỏi mấy tháng mới được uống nước dừa thì lấy làm lạ . Hay là thông tin này mới nên mình chưa biết .
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tại em thấy có ng bảo sau 3 tháng thì uống được, có ng bảo sau 4 tháng, có ng kêu 6 tháng. Chẳng hiểu thế nào!
  8. tepcon

    tepcon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Beheo ơi tớ bảo, lúc ngủ dậy bước qua người chồng nhá. Hiệu nghiệm lắm. Hai chị của tớ đều ko bị nghén. Còn hai ông anh rể thì 1 anh nghén, 1 anh cũng bình thường. Cơ mà phải bước từ lúc chưa nghén cơ. Beheo mà nghén rồi ko bit có hiệu nghiệm ko nữa
    Chúc 2 vợ chồng ấy hạnh phúc nhá
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Hihi, lúc tớ được 8-9 tuần rồi, nghén nhăn răng rồi mới biết cái mẹo này. ko biết có hiệu nghiệm gì không nhưng tớ cũng chỉ muốn làm trò trêu lão ý thôi chứ 1 đứa nghén đã đủ tẻo rồi có mỗi 1 chân giúp đỡ và để làm nũng cũng nôn ọe cả ngày thì chết!
  10. tepcon

    tepcon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Hihi, hai ông anh tớ ko bị nôn oẹ gì đâu, mà hai chị lại chả nghén gì cả. Vẫn làm tốt nhiệm vụ lắm . Cái ông mà tớ bảo là bị nghén í, ông ý chỉ bị thèm ăn các đồ mà xưa nay ông ý ghét chưa bao giờ ăn, nửa đêm còn mò dậy đi mua. Hết đợt ấy thì ko thèm nữa. Thế đúng là nghén nhỉ. Chắc nghén của đàn ông chỉ thế thôi, chứ nôn oẹ thì cứ sao sao ý hí hí...
    Cơ mà tớ thấy nếu các nàng bớt nghén sẽ ăn uống tốt hơn và em bé sẽ khoẻ hơn đúng không. Chứ như cái cô chỗ tớ ở bị nghén đến nỗi mà ko ăn được cơm, ăn cháo cả tháng trời, thế em bé chịu sao nổi nhờ ...
    Nói thế thôi, chứ tớ nghĩ cũng tuỳ người, chả phải ai áp dụng cũng hiệu nghiệm đâu hehhe

Chia sẻ trang này