1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điểm tốt của... lão ý!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi be_heo, 03/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    À, cái vụ cơm cháo ko quan trọng đâu, ăn nhiều cơm còn có khả năng bị tiểu đường, quan trọng là cháo ăn với gì: nếu cháo gà, cháo cá, cháo thịt bò, cháo tôm cua thì chả bổ con quá!
  2. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    hi hi, vợ chồng nhà bé heo hạnh phúc quá, ox đc ghê, có câu "tề gia, ......."
    hum nay đọc một cái mẩu chuyện cùng lời bình một cô gái mà bùn cười sao ấy, vài cô gái bây giờ có nhìu ý tưởng rất ư là ... lạ lùng khó nói
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Èo, lâu ngày ko viết, quên hết cả những việc tốt của lão ý rồi!
    30/4 lão đi Trung Quốc, mua về 1 cái nồi quấy bột cho con mặc dù phải 1 năm nữa mới dùng tới! Được cái nó đáng yêu ko tả được, mẹ nó còn thích nữa là!
  4. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    sau 2 tháng ng ta nên làm cái mẹo nhỏ này và sau tháng thứ 3 nên uống nước dừa là tốt nhất
    nghe bé heo kể mà thấy vui ghê , chúc hp nha
  5. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    muốn lấy chống quớ đê
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    "Tuần tới anh chở em đi khám nhá, tuần sau nữa đi hội thảo thai sản với em ở Bệnh viện đấy!". Mình cứ lên lịch thế, còn lão cứ ngoan ngoãn nghe theo, lúc vào hội thảo toàn các bà chửa, chả thấy mặt ông nào, lão cũng "hoảng": Nếu ko có ông nào là anh đi ra nhá! . Thế mà lúc mình thì thầm "sau này đi học lớp tiền sản với em nhá". Lão cũng gật đầu! . Ngoan xế!
  7. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Ối, Lão nhà chị bé Heo ngoan nhờ!
    May quá, Lão kia của em là BS, thế nên mấy cái vụ này ... em chẳng lo lắm! Giờ chưa cưới nhưng Lão bắt đầu bổ túc cho em rồi! Hihi, hồi đầu nghe ngượng lắm ý, sau rồi cũng quen!
    Thế mới biết! ...
    Chúc mẹ con chị bé Heo luôn được Lão nhà chị cưng chiều thế này và hơn nữa!
  8. Lucky072000

    Lucky072000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói đến ngượng làm mình nhớ đến cái ngượng của mình . Bác sỹ phụ trách chăm sóc cho mình và thai là bác sỹ nam , trung tuổi . Những lần đến khám mình đợi ở phòng chờ , nhiều lần tình cờ bác sỹ của mình đi qua , nhìn thấy mình thì nhận ra và chào hỏi xã giao , những lúc như thế mình thấy ngượng lắm . Tại mình cứ nghĩ đếncái giờ phút bác sỹ khám cho mình . Bác sỹ lại rất lich sự , khi khám thai ở giai đoạn cuối , để xem thai đã xoay đầu chưa nên bác sỹ lần nào cũng hỏi mình ý kiến mình trước khi cho tay vào trong để thăm khám . Bệnh nhân đồng ý là lẽ đương nhiên rồi , nhưng câu hỏi của bác sỹ làm mình cảm thấy mình được trân trọng . Ngày đi đẻ , đến viện rồi bọn y tá nó gọi điện cho chính bác sỹ của mình đến đỡ đẻ . Sau này sinh em bé xong rồi , 1 lần đưa em bé đến khám khoa nhi cùng 1 bệnh viện nên lại 1 lần chạm mặt bác sỹ , hihi.. vẫn thấy ngượng . Vì chồng mình bảo bác sỹ này có tiếng về tay nghề tốt , mà mình cũng cảm thấy thế nên không đòi đổi bác sỹ hay đổi viện .
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Eo, chị nói em cũng thấy ngượng, lần đầu tiên đi khám, bs siêu âm đầu dò, mặc dù là bs nữ nhưng nghe câu "cởi quần ra" em ngượng tím cả mặt, lóng nga lóng ngóng, làm bà ý tưởng mình "lỡ", siêu âm xong còn hỏi "có để đẻ không?"
  10. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên dạo này lão ý yêu con thế, chả bù lúc biết tin mình có bầu còn dọa "chết beheo, sắp to bụng rồi"!
    Tối đi làm về, lao vào ôm cái bụng vợ rối rít bé chuột ới, bé chuột ời, sao bé chuột to thế nhỉ! Sáng đi làm thì chào bé chuột, tối đi ngủ cũng phải vỗ về bé chuột. Còn tính tháng để thiết kế cũi cho con!
    Không biết bé chuột ra đời rồi có quên vợ không nhỉ???

Chia sẻ trang này