1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điểm tốt của... lão ý!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi be_heo, 03/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 362129074

    362129074 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    thích chuỵen của bị be_heo quá đi thui
    nhờ nó mà em còn muốn lấy chồngg....................hi vọng chồng tương lại sẽ được thế.....................cưứ nhừg ngừơi con trai quanh em và mấy anh rễ họ của em mà ỏai qua......................======>lấy chồng chi vậy chời
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chị be_heo cứ như chị kính hồng í nhể?
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Lão mới được mình phong chức sớm: Ba Cún!
    Lão làm cách nhà vài bước chân, Ngày nào mình cũng dọa, nếu sau này đi làm ko chịu về sớm thì con biết đi phát là cho chạy sang văn phòng gọi: Ba ơi, về!!! . Lão nghe muốn té xỉu!
    Mấy bữa nay, lão lại kể tội với bé chuột là "đấy, chuột ơi, mẹ heo nhõng nhẽo quá này!" . Xong mình ốm đau sụt sùi gì là "Ba cún" lại nghiêm mặt sờ bụng mình hỏi "bé chuột lại làm gì mẹ à?" Ốm mấy cũng phải cười!
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Mẹ đi vắng, đi làm về lại phải lao vào nấu cơm, lão về chẳng giúp được cái việc gì còn giục "em ơi 7h ăn cơm nhé, 7h30 anh có khách!", lúc đó đã hơn 6h30!
    Mình hì hục làm được 1 lúc thì lão lò dò lại gần, xơm phát hỏi "em ơi, có mệt ko?" . Tan cả mệt mỏi!
  5. lady_kid

    lady_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Ối xời ơi! em đến đập đầu vào tường mỗi lần đọc bài của chị bé Heo mất thôi (sao ttvn ko có cái icon đập đầu toé máu nhỉ,nghèo nàn cảm xúc quá ). Thực ra rằng thì là mà em cũng bít rằng hình ảnh anh Cún đã được tráng qua 1 lớp kính hồng bằng tình iu của chị Heo nên mới lung linh, long lanh, lấp lánh đến nhường này. Nếu mà các chị các em có người yêu/chồng cũng chỉ ngồi chăm chăm soi ra ưu điểm của người yêu/chồng mình như chị Heo thì chắc thiếu nữ độc thân như em còn phải ngồi thòm thèm tức đến ói máu mất . Nhưng bên cạnh đó cũng ko thể phủ nhận anh Cún nhà chị sống tình củm, tâm lý và khá là bít chăm sóc người khác! iu xế! ( keke em hun trong tưởng tượng với tình củm rất nà trong sáng thui, chị Heo yên tâm nhá )
    P/s: à chị Heo biết ko, hôm nọ em đi học Anh buổi đầu ở trung tâm do 1 nhóm GV SPNN tổ chức. Thầy giáo trẻ bước vào lớp, tự dưng cái mẹt em cứ đần thối ra, rồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ trông ngớ ngẩn ko chịu được - cái mẹt này là đặc trưng của việc khi em thấy 1 điều gì đó rất quen mà ko nhớ ra được là vì sao lại quen? Ngồi thừ ra mất nửa buổi học, tát má cái tét nhớ ra: thầy giáo có gương mặt siêu giống anh Cún chồng chị . Thầy còn giống nữa là cũng mới lấy vợ và vợ thầy đang ì ạch...ì ạch . Cũng tình củm, tâm lý và dí dỏm lắm chị Heo nhé. Keke! coi bộ sau này em cũng phải đi kiếm anh nào có dung nhan hao hao anh Cún với thầy giáo thui - liệu thương hiệu này có đảm bảo ko nhỉ
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài comment của bạn cảm xúc cứ đi từ trường độ này sang trường độ khác!
    Không biết những ng có dung nhan như anh Cún nhà tớ thì thế nào nhưng 2 cái má anh Cún bị tớ cắn mỗi ngày, khoái cực!
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên hôm nay xuống nhà đi làm, lại thấy lão chả thèm dắt xe sẵn ra cổng cho mình, mẹ thì đi chợ roài, cái bậc cao thế, tự dắt nhỡ ngã phát thì chít. Bốc điện thoai lên gọi, "Hôm nay Cún ứ dắt xe cho em là sao? ". Lão bẩu "Ờ, anh quên mất, để anh về dắt cho nhá" . Làm gần nhà cũng tiện "củ hành" ra phết! . Đang đường đông, lão khuyến mại dắt thẳng sang đường bên kia mình đỡ phải tranh giành với đám xe cộ đang ùn ùn đi ngược lại!
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè trong TTVNOL:
    Đây là trang web mới: www.thodia.vn
    Trang web giới thiệu về các địa chỉ ăn uống, mua sắm, nghỉ ngơi tại HN, TP HCM và sắp tới là các tỉnh thành trong cả nước
    Đặp nhập và giới thiệu những địa chỉ bạn biết mà chúng tớ chưa biết nhé!
    Viết các bài cảm nhận, khen chê về các điểm đến
    Giới thiệu với bạn bè về trang web này
    Thanks!
  9. NTBangLinh

    NTBangLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mình tưởng nước dừa thèm lúc nào uống cũng được . Hồi có bầu nghén khủng khiếp, thèm mỗi mía, vừng đen và uống nước dừa, nên cứ thèm món gì là chén luôn . Nhớ có hôm bụng to thế rồi mà uống đúng 1 quả dừa tươi to đùng, đi không nổi
  10. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    nghe kể đáng yêu và hạnh phúc qúa... chúc 2 anh chị luôn hạnh phúc

Chia sẻ trang này